Thầy cô, bạn bè xót xa tìm mọi cách giúp đỡ cô gái xinh đẹp bị bỏng toàn thân sau tai nạn

Lê Bảo,
Chia sẻ

Nguyễn Thị Thanh Hằng là cựu sinh viên khoa Thẩm định giá – kinh doanh Bất động sản (ĐH Tài chính – Markerting TP.HCM) cùng mẹ và em trai gặp tai nạn khiến cả 3 người bị bỏng. Riêng Hằng bị nặng nhất và đang phải dành giật lấy sự sống. Trong lúc hoạn nạn, tình người thật ấm áp khi nhiều người đang tìm cách giúp đỡ gia đình cô gái bất hạnh này.

Đã kêu gọi được hơn 100 triệu đồng

Trao đổi với chúng tôi lúc chiều tối ngày 9/9, cô Nguyễn Thị Thanh Châu (Giảng viên khoa TĐG-KDBĐS) cho biết:Sự việc đau lòng xảy ra với gia đình cựu sinh viên Nguyễn Thị Thanh Hằng khiến các giảng viên, sinh viên trong trường vô cùng đau lòng. Sau vụ tai nạn cả 3 thành viên đều bị bỏng, trong đó Hằng bị nặng nhất và đang phải dành giật lấy sự sống. Nhận thấy không thể đứng im để nhìn gia đình em chịu đau đớn nên từ ngày 5/9 trên facebook đã kêu gọi các cựu sinh viên trong khoa, trong trường, giảng viên, sinh viên cùng chung tay góp chút lòng thành để hỗ trợ trong lúc gia đình em gặp nguy kịch”.

hằng

sinh viên Hằng
Cựu sinh viên Trường ĐH Tài chính - Markerting TP.HCM trước và sau khi gặp nạn.

Cũng theo cô Thanh Châu thì từ ngày 5/9 đến 7/9 đã quyên góp được khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên đến ngày 7/9 nhận thấy tình hình sức khỏe của em Hằng nặng thêm và phải điều chuyển ra Viện bỏng Trung ương để điều trị nên khoa TĐG-KDBĐS đã quyết định đưa ra một thư ngỏ gửi đến cựu sinh viên, sinh viên lớp 12DKB3, các giảng viên trong trường, các nhà hảo tâm với mong muốn tiếp thêm sức mạnh bằng lòng thành để các bác sĩ cứu chữa 3 mẹ con Hằng.

sinh viên Hằng
Trước hoàn cảnh vô cùng éo le đã khiến các giảng viên khoa TĐG - KDBĐS thảo thư ngỏ kêu gọi sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.

Trong thư ngỏ có đoạn: “Vào chiều ngày 2/9/2016, Hằng cùng mẹ và em trai đã gặp nạn khi đang trên đường đi mua sắm dụng cụ thì bất ngờ gặp tai nạn thảm khốc đã khiến 3 mẹ con Hằng đều bị thương nặng. Mẹ và em trai của Hằng đang điều trị tại khoa Bỏng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định), riêng Hằng đang bị thương rất nặng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch, toàn thân bị bỏng nặng, hai tay co quắp, cháy đen và đã chuyển ra Hà Nội điều trị theo đề nghị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định”.

“Trước tai nạn bất ngờ này, gia đình Hằng hiện đang hết sức khó khăn. Bố của Hằng đang làm thợ điện, mẹ Hằng làm thợ may, Hằng là con đầu trong gia đình, hai người em của Hằng đang đi học. Với gia cảnh như vậy, hiện gia đình của Hằng đang rất cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chính vì vậy, Khoa TĐG-KDBĐS tha thiết kêu gọi quý thầy cô, các bạn sinh viên, cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để em Hằng được sống, để gia đình em vượt qua khó khăn”, thư ngỏ do phó trưởng khoa ký có đoạn viết.

sinh viên Hằng
Chiều tối ngày 9/9 tổng số tiền quyên góp từ ngày 7/9-9/9 được hơn 55 triệu đồng, trước đó từ ngày 5/9-7/9 các giảng viên kêu gọi trên facebook được trên 50 triệu đồng.

Trao đổi thêm về điều này, cô giáo Thanh Châu cho biết:“Hiện tại từ ngày 7/9 đến chiều tối 9/9 tổng số tiền kêu gọi đã được hơn 100 triệu đồng. Trong đó có hơn 50 triệu đồng kêu gọi trên facebook từ ngày 5/9 – 7/9 và 55 triệu đồng qua 5 đợt khi ra thư ngỏ kêu gọi. Toàn bộ số tiền sẽ được công khai trên facebook của các giảng viên cũng như khoa TĐG –KDBĐS”.

Chỉ cầu mong phép màu sẽ đến với Hằng

Được biết, liên tục năm ngày qua, người dân xã Nhơn Hạnh (Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng người thân trong họ thay phiên nhau túc trực chăm sóc bà Nguyễn Thị Thanh Hồng và em Nguyễn Luân Tiến (13 tuổi) điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Việc bà con trong xã thay nhau chăm sóc mẹ và em trai Hằng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh khiến anh em, họ hàng cũng như tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng xúc động trước tấm lòng nghĩa tình của dân làng, xóm giềng.

sinh viên Hằng
Ông Thành buồn rầu khi kể về đứa con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp của mình.

Ông Nguyễn Văn Thành, cha của Hằng hiện đang chăm con tại Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) chia sẻ: “Hằng nó vừa tốt nghiệp ĐH Tài chính - Markerting. Suốt những năm tháng con đèn sách, 2 vợ chồng tôi đều cố gắng làm lụng vất vả, dành dụm tiền miễn sao nuôi được con ăn học. Bởi, 2 vợ chồng tôi nghĩ rằng đầu tư cho con cái học hành sẽ khiến cuộc đời con đổi thay. Ai ngờ vừa tốt nghiệp xong, chuẩn bị nhận việc lại gặp tai họa”.

Cô giáo Thanh Châu cũng cảm thấy vô cùng thương xót đồng thời cảm kích tấm lòng nghĩa hiệp, tấm lòng thành, sự yêu thương, đùm bọc của tất cả các giảng viên, cựu sinh viên cũng như các nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền để giúp gia đình của Hằng.

sinh viên Hằng
Giảng viên Hồ Thanh Trúc cũng kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, bạn bè.

Không chỉ thế, giảng viên Hồ Thanh Trúc (trường ĐH Tài chính - Markerting cũng đã kêu gọi trên facebook) với tâm niệm sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình Hằng.

Thông qua báo điện tử Trí Thức Trẻ cô Châu cũng nhắn gửi: “Gia đình Hằng vô cùng khó khăn và trong lúc hoạn nạn này rất mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của tất cả mọi người”.

Mọi sự đóng góp xin gửi về các địa chỉ sau:

-Văn phòng khoa TĐG-KDBĐS, gặp cô Nguyễn Thị Thái: SĐT 08 39976409

-Chuyển khoản trực tiếp cho bác Nguyễn Văn Thành (Ba em Hằng)
Số tài khoản: 711AAB3452884 – Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Phú Tài, Bình Định

-Chuyển khoản trực tiếp cho cô Nguyễn Thị Thanh Châu (giảng viên khoa TĐG-KDBĐS)
Số tài khoản: 31310000248776 – Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn - TP.HCM
Chia sẻ