Thầy cô, bạn bè sốc trước thông tin quá đau đớn về nữ sinh trường SKĐA bị cưỡng hiếp, sát hại trong phòng trọ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Lãnh đạo khoa Nhiếp ảnh (ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội) cho biết, đã quá sốc trước thông tin nữ sinh T. bị hãm hiếp và giết hại dã man.

Đến hiện tại, người thân, bạn bè cũng như nhiều người vẫn chưa nguôi bàng hoàng, thương xót trước sự ra đi của nữ sinh T., do bị hãm hiếp và sát hại dã man.

Chiều ngày 5/6 chúng tôi có mặt tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh mặc dù nhiều sinh viên không học cùng lớp với T. nhưng có biết T. trên facebook hoặc qua bạn bè cũng đã không giấu được niềm thương tiếc, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến với gia đình.

Nữ sinh SKĐA bị sát hại trong phòng trọ ở Hà Nội: Thầy cô, bạn bè sốc trước thông tin quá đau đớn - Ảnh 1.

Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh nơi nữ sinh T. đang theo học.

Trong số đó, có nhiều sinh viên tại trường chỉ nghe và biết đến trường hợp của T. thông qua báo đài thì lại bày tỏ thái độ vô cùng căm phẫn trước hành động dã man của nghi phạm trong vụ án.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc, một sinh viên tên V. bức xúc: "Đúng là không thể lường trước được những mối nguy hại, giờ chúng em chỉ cầu mong linh hồn T. nơi chín suối được yên nghỉ".

Sinh viên này cũng cho biết, bản thân cũng đã nắm được lịch viếng cũng như tổ chức tang lễ, dù không quen biết gì nhưng cũng sẽ bớt chút thời gian qua thăm viếng T. về với suối vàng.

Trong khi đó, Th. một người bạn có biết đến nữ sinh T. thông qua một người bạn khác cho biết: "Em cảm nhận T. là một người khá hiền lành, hòa đồng, vui vẻ và xinh xắn, ấy vậy mà bạn ấy phải chịu nỗi đau đớn thấu trời xanh như thế này. Chúng em không biết nói gì hơn chỉ mong bạn ấy dưới suối vàng được yên nghỉ".

Nữ sinh SKĐA bị sát hại trong phòng trọ ở Hà Nội: Thầy cô, bạn bè sốc trước thông tin quá đau đớn - Ảnh 2.

Sự ra đi đột ngột của T. khiến rất nhiều người thương xót.

Tối cùng ngày, bà Phan Phương Hiền (Phó khoa Nhiếp ảnh) cũng là chủ nhiệm của lớp T. đang theo học chia sẻ, đến thời điểm hiện tại các bạn bè, thầy cô trong lớp vẫn chưa hết bàng hoàng, thương xót trước sự ra đi của T.

Bà Hiền cũng trao đổi thêm về tính cách của nữ sinh T. và cho hay: "T. rất hiền lành, trong các hoạt động của trường lớp T. rất hăng hái tham gia. Đối với sự việc T. ra đi đột ngột như vậy với chúng tôi là một cú sốc quá lớn".

Cũng theo thông tin chúng tôi có được, T. là sinh viên năm thứ 3 của chuyên ngành Nhiếp ảnh.

Những ngày tới khi gia đình tổ chức mai táng, viếng, các thầy cô trong trường cũng như nhiều sinh viên sẽ có mặt để viếng và tiễn đưa T. về nơi chín suối.

Trước đó, vào chiều 4/6, người dân phát hiện T. tử vong tại một căn phòng trọ trong ngõ trên phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa nên đã báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, nhà chức trách đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới cô gái trẻ tử vong.

Bước đầu, xác định chị T. tử vong. Công an xác định đây là một vụ án mạng, trước khi tử vong, nạn nhân đã bị hãm hiếp.

Vào cuộc điều tra, cuối buổi chiều cùng ngày cơ quan công an đã phát hiện đối tượng nghi vấn là Nguyễn Anh Tú (SN 1983), ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa. Sau đó Tú đã được đưa về trụ sở công an quận Đống Đa để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Chia sẻ