Thấy chiếc túi nilon động đậy bên lề đường, người phụ nữ tò mò mở ra xem thì ngã ngửa vì nhìn thấy cảnh tượng này

L.T,
Chia sẻ

Nhìn thấy chiếc túi kỳ lạ bị vứt bên đường, người phụ nữ đó mở ra xem và lập tức gọi cảnh sát đến.

Theo Mirror, vụ việc xảy ra vào lúc đêm tối trên một con đường thuộc quận Iztapalapa, thành phố Mexico.

Người phụ nữ 22 tuổi đang đi trên đường thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc túi nilon, lại thấy như có gì đó đang chuyển động bên trong. Vì tò mò nên người phụ nữ này đã tiến lại gần và mở ra xem. Lúc này cô mới giật mình vì bên trong chiếc túi là một đứa trẻ sơ sinh, vẫn còn sống.

Thấy chiếc túi nilon động đậy bên lề đường, người phụ nữ tò mò mở ra xem thì ngã ngửa vì nhìn thấy cảnh tượng này - Ảnh 1.

Em bé nhỏ được tìm thấy trong một chiếc túi nilon.

Mẹ của em bé đã bỏ con và túi cùng một ít quần áo rồi bỏ lại bên lề đường. Người phụ nữ lập tức gọi xe cứu thương và cảnh sát đến.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, đó là một bé trai. Cậu bé nặng khoảng gần 5kg, bị vứt bỏ ở trên đường khoảng 5 tiếng đồng hồ, bên cạnh có vài chiếc quần áo mỏng. 

Thấy chiếc túi nilon động đậy bên lề đường, người phụ nữ tò mò mở ra xem thì ngã ngửa vì nhìn thấy cảnh tượng này - Ảnh 2.

Đó là một bé trai nặng 5kg, bị mẹ bỏ rơi.

Bé trai được đưa đến bệnh viện Iztapalapa để các bác sĩ tại đây thăm khám và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Một video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy cậu bé khóc ré lên khi người nhân viên y tá nhấc dậy và quấn vào chiếc chăn.

Thấy chiếc túi nilon động đậy bên lề đường, người phụ nữ tò mò mở ra xem thì ngã ngửa vì nhìn thấy cảnh tượng này - Ảnh 3.

Đoạn video sau đó đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Cư dân mạng cảm thấy sốc vì có người mẹ nhẫn tâm bỏ đứa con trai đáng yêu như vậy.

"Thật đáng buồn. Trong khi nhiều người đang mong ngóng từng ngày để có con thì người mẹ này lại đem vứt con đi", một người bình luận.

Người khác viết: "Tôi tin cảnh sát sẽ tìm được người mẹ khi xem lại CCTV bên đường".

(Nguồn: Mirror)

Chia sẻ