Thay vì cằn nhằn cãi nhau, cô vợ cao tay xài "kế sách" làm hòa cực hay khiến dân tình bái phục

Lynk,
Chia sẻ

Cần gì phải đau đầu nghĩ cách trò chuyện nhẹ nhàng khéo léo, cứ lôi cổ chồng dí xuống bàn nhậu, 2 vợ chồng chén chú chén anh, uống xong ôm nhau ngủ, sáng dậy cười xòa. Thế là xong!

Vợ chồng cãi nhau, bát xô đũa lệch là chuyện thường ngày không có gì lạ hay hiếm. Tuy nhiên, tranh cãi xong, không phải ai cũng biết giải quyết mâu thuẫn một cách nhẹ nhàng êm ái. Đã qua rồi cái thời kể cả chuyện bé tí cũng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay", giờ vợ chồng hậm hực nhau thì phải xài chiêu độc như thế này này.

Thay vì cằn nhằn cãi nhau, cô vợ cao tay xài kế sách làm hòa cực hay khiến dân tình bái phục - Ảnh 1.

36 kế sách cũng không bằng cách phê pha: cứ bia rượu ngà ngà rồi lăn ra ngủ là giảng hòa được hết. (Ảnh: L.N)

Đó là "kế sách" giữ lửa hôn nhân đơn giản mà cực hiệu quả mà cô nàng L.N vừa chia sẻ trên MXH cho các cặp vợ chồng trẻ thử nghiệm. Nhìn đống chân gà, đĩa muối chấm với 2 lon bia, ai cũng tưởng là bàn nhậu đêm đông của hội mày râu, chứ chẳng nghĩ ra đấy là "công cụ hòa giải" xóa bỏ nguy cơ ly hôn của vợ chồng L.N!

Vô số người đã phải tung chăn nhổm dậy giữa giời lạnh rét để... bấm nút like cho chị vợ siêu cute. Kéo nhau ngồi xuống xử lý bằng bia tại nhà quả là cao tay, vừa bận mồm nhai không mắng nhiếc nhau được, vừa say bét nhè lăn ra ngủ là xong. Gia Cát Lượng cũng phải bái phục! 

Nguyên văn đoạn chia sẻ hài hước cực ngắn của L.N là: "Đây là cách vợ chồng tôi giải quyết mâu thuẫn. Tôi chẳng muốn nói nhiều vì tôi tự biết sẽ cằn nhằn mãi không thôi được. Và lần nào cũng chắc chắn là chồng tôi say trước. Đã không uống được còn rủ rê thách thức vợ cơ".

Thay vì cằn nhằn cãi nhau, cô vợ cao tay xài kế sách làm hòa cực hay khiến dân tình bái phục - Ảnh 2.

Người vợ giỏi nghệ thuật hôn nhân chính là biết cách "dập cháy" nhẹ nhàng trên... bàn nhậu. (Ảnh minh họa)

OK luôn, đây chính là người vợ tuyệt vời giỏi vun vén gia đình nhất vịnh Bắc Bộ rồi! Cần gì phải khéo léo đảm đang hiền từ mẫu mực, trong nhà bất hòa biết cách xoa dịu, ấy mới là người phụ nữ chuẩn mà mọi ông chồng đều mơ ước. Các cụ chẳng bảo "Chồng giận thì vợ bớt lời - Cơm sôi lửa nhỏ biết đời nào khê" đấy thôi, vợ chồng lục đục cãi nhau, ai cũng gân cổ lên chửi bới giành phần thắng, rồi hết võ mồm đến võ chân cẳng, thì chỉ có tan cửa nát nhà chứ làm sao mà chung sống trọn đời như lời thề lúc cưới!

Bạn Nguyễn Quốc Tuấn dí dỏm bình luận: "Vợ chồng bạn giải quyết kiểu đó thì êm đẹp quá còn gì, hết hiệp 1 chuyển sang hiệp 2, chỉ có yêu thêm chứ đố mà ghét thêm được!". Chẳng biết là khen hay là trêu, nhưng cũng ẩn ý cao thâm quá anh Tuấn ạ.

Cô gái chưa chồng Củ Cải Ngọt thì thắc mắc khiến dân tình cười lăn cười bò: "Ơ thế có 2 lon thì say sao được, hết bia hết mồi ai là người đi mua thêm? Chưa làm huề xong lại tranh cãi đùn đẩy nhau đi mua bia nữa thì lại vui quá anh chị ạ".

Một thành viên khác thì troll siêu lầy lội: "Nhậu nhẹt xong cả 2 cùng xỉn, sáng hôm sau quên hết mọi chuyện thì cãi lại từ đầu à?".

Thay vì cằn nhằn cãi nhau, cô vợ cao tay xài kế sách làm hòa cực hay khiến dân tình bái phục - Ảnh 3.

Nếu không thể hòa bình thông qua con đường đàm phán, thì vẫn có nghìn vạn cách khác để "dập lửa" nhé chị em, đừng dại dột mà đốt nhà thêm bằng cách tranh cãi, đánh đấm!

Hàng nghìn người vẫn quây quanh 2 hộp chân gà và lon bia để bàn tán cùng L.N rôm rả lắm, bên cạnh việc ủng hộ cách xử lý mâu thuẫn cực thông minh mà lại "ấm bụng" của cô vợ trẻ thì còn khá nhiều ý kiến khác, chia sẻ kinh nghiệm giữ ấm hạnh phúc gia đình hài hước chẳng kém. 

Nào là "cãi 3 câu tôi bỏ đi ra ngoài, vứt điện thoại ở nhà cho chồng quắn lên đi tìm, tìm xong mếu máo tự xin lỗi vợ lần sau không thế nữa, nhẹ nhàng êm ái"; nào là "mình cũng tự uống cho say mèm xong ngủ, kệ vợ nói gì thì nói"; rồi cả phương pháp truyền thống của chị em là... bỏ chồng ở nhà đi shopping tá lả. Áp dụng chiêu nào cũng được, miễn đảm bảo hiệu quả, êm cửa êm nhà là được nhé chị em.

Chia sẻ