Thầy bảo "Hôm nay vui nên chỉ cho 1 bài tập về nhà", học sinh hú hét mừng rỡ nhưng nhận đề xong “sợ xanh người”

M52,
Chia sẻ

Các em học sinh đầy mừng rỡ khi được thầy giáo cho ít bài tập về nhà. Tuy nhiên, khi nhận tờ đề thì ai nấy thở dài ngao ngán vì sự thật... không như mơ.

Niềm vui thời đi học của các cô cậu học trò rất đơn giản, đôi khi chỉ là được thầy cô miễn cho bài tập về nhà cũng muốn hét lên sung sướng rồi. Thế nhưng, trong thời điểm sắp kiểm thi học kỳ 1 thì có lẽ đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

Mới đây, nữ sinh A.H.Đ đã chia sẻ trong group học đường "1 bài tập về nhà" môn Hóa của mình khiến ai nấy sửng sốt. 

"1 bài tập" Hóa của thầy giáo giao cho học sinh về nhà đang gây sốt MXH.

Theo lời của nữ sinh này, thầy giáo đã thông báo với cả lớp "Hôm nay tôi vui nên tôi chỉ cho các em 1 bài thôi". Thoạt đầu nghe qua cứ tưởng 1 bài thì sẽ ngắn và nhanh thôi, vậy nên học sinh nào cũng hí hửng, vui tươi. Nhưng nào ngờ, nhận tờ đề của thầy xong, ai nấy hoa cả mắt, chóng cả mặt. Nguyên do cũng bởi 1 bài của thầy gồm đúng 100 ý gộp lại. 

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải đã nhận được rất nhiều bình luận của mọi người. Đa phần đều vô cùng cảm thông với "chủ thớt":

- Nhìn bài tập xong giận tím màu.

- Đang vui nhận tờ đề giận "full color" (tạm dịch: đủ các màu) luôn.

- Thầy muốn cho tụi học sinh giận 8 màu đây mà.

- Ôi trời ơi, nhìn đề xong thế này chắc khóc thét.

- Chuẩn bị hết mình phát bài hết hồn.

- Cô bảo cho một bài mà có phần A-Z , 1-100. giận tím người.

- Ôi trời, mình học chuyên Hóa mà nhìn xong còn sợ xanh người.

- Giống tụi tui hồi nghỉ Tết, nhận tờ đề xong thì khóc thành dòng sông luôn.

- Lớp tớ còn cả Toán, Lý, Hóa như vậy cơ. Sợ xanh người, giận tím mặt, giận đủ 8 màu luôn.

Trước đó, "1 bài tập về nhà" thầy dạy Toán cũng khiến học trò than trời vì có đủ các phần từ A - Z. 

Thầy bảo "Hôm nay vui nên chỉ cho 1 bài tập về nhà", học sinh hú hét mừng rỡ nhưng nhận đề xong giận "8 màu" - Ảnh 3.

"1 bài toán" từng khiến hội học trò than trời trước đó.

Ai bảo học sinh cứ nghe thấy thầy cô bảo ít là ham. Các thầy cô vui tính, lại hiểu tâm lý học trò nên mới "chơi chữ" vậy thôi.

Chia sẻ