Thật bất ngờ: Mặc kệ đường ngập sau mưa, chị em Hà Nội vẫn tươi cười "vượt lũ"

Anh Đào,
Chia sẻ

Bằng nhiều cách khác nhau, các chị em của thủ đô yêu dấu đã đi qua những ngày mưa lụt đến tận đùi theo những cách thật đặc biệt.

Trận mưa như trút nước đêm qua đã khiến rất nhiều tuyến đường ở Hà Nội bỗng dưng trở thành những dòng sông được điểm mặt chỉ tên vô cùng mỹ miều. Người dân tuy rằng đã không còn xa lạ với cảnh này nữa nhưng dường như cũng không tránh khỏi nỗi choáng váng trước cái gọi là biển trời mênh mông, nhất là các chị em phụ nữ, những người hàng ngày cần phải mặc đẹp đến chốn công sở thì nay cũng bị cơn lũ bất đắc dĩ làm cho nhan sắc giảm đi bội phần.

Tuy nhiên, mặc cho những khốn khó vì tắc đường khi đến cơ quan hoặc đôi giày cao gót vừa mới mua bỗng dưng ngấm nước, hầu hết các chị em đều đối mặt với cơn “hồng thủy” bằng nhiều cách vô cùng thú vị.

Hà Nội ngập lụt
Mở đầu là cảnh hai nữ sinh trên chiếc xe đạp điện xé tan dòng nước ngập trước mắt để đến trường. Nhìn cảnh tượng này, hẳn nhiều người sẽ nghĩ, hai cô học trò thật đẹp khi bên cạnh vừa có phượng, vừa có bằng lăng thật là "chất". Ảnh: Nguyễn Anh Vũ.

Hà Nội ngập lụt
Chiếc ô tô tải bỗng dưng thành phương tiện hữu ích cho các bạn từ sinh viên tới dân công sở đi nhờ qua đoạn đường ngập lút. Sau sự việc này, chắc hẳn anh tài xế sẽ được vinh danh. Ảnh: K.L

Hà Nội ngập lụt
Các chị em đua nhau bám được vào cái gì thì bám, miễn sao quần áo ướt ít nhất có thể và giữ được hộp cơm trưa để tới văn phòng không bị đói. Ảnh: K.L

hà nội ngập lụt
Không có phương tiện hỗ trợ, người phụ nữ này đã tự mình vượt qua bão giông bằng nụ cười hạnh phúc. Chân tay có thể lấm bùn, quần áo có thể cáu nước bẩn nhưng nhất định phải giữ cho được bó hoa hướng dương luôn hướng tới mặt trời kia mới được.

Hà Nội ngập lụt
Cũng vẫn là một mình băng qua kênh nhưng người phụ nữ này lại bình tĩnh đến lạ thường. Ảnh: K.L

hà nội mưa lũ
Đường bộ không đi được nữa rồi, thôi thì cuốc bộ ở đường sắt chắc còn nhanh hơn, chỉ có điều phải thính tai một chút để nghe ngóng tiếng còi tàu mà thôi. Ảnh: K.L

Hà Nội ngập lụt
Một người chị em của chúng ta đã được một người đàn ông (không rõ là anh trai, chồng hay người yêu) cõng qua vũng nước ngập tới tận đầu gối. Những lúc như thế này mới thấy có một anh chàng soái ca bên cạnh cũng không sến lắm đâu. Ảnh: K.L

hà nội mưa lũ
Nếu anh cứ như thế này cả cuộc đời, một năm có vài trận lụt mà lúc nào cũng đưa em đi qua khoảng sân này thì tốt quá. Ảnh: K.L

Hà Nội ngập lụt
Chuyện của mùa mưa lũ lúc nào cũng thú vị và ngập tràn những cảnh tượng mà có đến trong mơ chắc nhiều người cũng không thể mường tượng ra. Ảnh: K.L

Hà Nội ngập lụt
Hai cô gái này vẫn có đủ thời gian để chụp cùng nhau bức ảnh tự sướng ghi lại khoảnh khắc không phân biệt được đâu là bờ và đâu là hồ.  Ảnh: Lê Bảo

Hà Nội ngập lụt
Dự là tấm ảnh nếu được gửi đi thi khoảnh khắc độc lạ sẽ có giải thưởng cao.  Ảnh: Lê Bảo

Hà Nội ngập lụt
Chỉ là mưa lụt thôi mà, có cần phải phấn khích đến thế không? Ảnh: Lê Bảo

Hà Nội ngập lụt
Thật ít người có thể nghĩ ra được đây chính là cái phần hay nâng lên hạ xuống của một chiếc máy xúc. Trong ngày mưa ảm đạm và cả thành phố ngập thành sông thì bất cứ thứ gì cao cao đều có thể trở thành vật cứu tinh. Ảnh: K.L

hà nội mưa lũ
Có đến cả tá các cô thi nhau đánh mắt đưa tình để được cái anh cầm cần điều khiển máy xúc cho chen vào bên trong hòng đi qua điểm ngập lụt. Ảnh: K.L

hà nội
Chị áo đỏ trông thật tươi tắn, có lẽ chị ấy đang thở phào nhẹ nhõm vì đã là người cuối cùng trèo kịp lên "chuyến xe cứu cánh" để kịp đến văn phòng họp với sếp. Ảnh: K.L

Chia sẻ