Thất tình, ông chủ 9x trở thành kẻ phạm tội vì... cuồng yêu

Soha/Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Nhiều lần níu kéo tình cảm không được, Khánh cầm dao và xăng đến nhà bạn gái để nói chuyện. Khi bị công an ngăn cản, đối tượng đã đâm một cán bộ.

Mối tình nam sinh trường nhạc và thiếu nữ Ngoại thương

Là con út trong gia đình không khá giả, có 3 anh chị em nhưng Nguyễn Văn Khánh (SN 1991, ở xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, Nam Định) và 2 anh chị đều được bố mẹ cho học hành đến nơi đến chốn.

Vốn có "máu nghệ sĩ" từ bé nên Khánh quyết tâm nuôi dưỡng niềm đam mê. Từ bé, Khánh đã dành dụm tiền ăn sáng để mua đàn tập. Thấy con trai út có đam mê nên gia đình cũng chiều theo ý của Khánh cho cậu ta đi học nhạc.

Tuy nhiên khi biết nguyện vọng của con trai muốn thi vào trường nhạc thì bố mẹ Khánh không đồng ý và hướng con theo học ngành khác. Khánh trốn gia đình lên Hà Nội thi rồi đỗ vào khoa piano của Học viện Âm nhạc để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Năm 2011, khi đang là sinh viên thì Khánh quen biết với chị Vũ Thị M. (SN 1992, ở phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội, sinh viên trường ĐH Ngoại Thương) tại Công viên Thống Nhất.

Sau một thời gian quen biết, Khánh và chị M. nảy sinh tình cảm yêu đương. Khánh nhiều lần đưa bạn gái về Nam Định gặp gỡ gia đình và ngược lại cậu ta cũng từng đến nhà chị M. Cả 2 gia đình đều biết mối quan hệ của đôi nam nữ và không phản đối.

Đến năm 2014, Khánh tốt nghiệp trường nhạc nhưng mãi chưa xin được việc. Thời gian này, Khánh thường đi dạy gia sư nhạc cho các gia đình tại Hà Nội để kiếm tiền duy trì cuộc sống.

Mặc dù 2 gia đình đã qua lại, đặt vấn đề với nhau nhung do chị M. đang học lên cao học còn Khánh thì chưa ổn định nên chưa tính chuyện lâu dài.


Khánh và bạn gái trong ngày khai trương cửa hàng (Ảnh: CAND)

Băn khoăn tìm con đường đi riêng của mình, tháng 8/2015 Khánh xin bố mẹ tiền để mở cửa hành bánh mì trên phố Tràng Thi.

Thời gian này, tình cảm của 2 người vẫn khá tốt, chị M. phụ giúp Khánh bán hàng và pha chế đồ uống. Tuy nhiên, sau 3 tháng kinh doanh, mọi thứ không được suôn sẻ.

Đầu tháng 11, Khánh lại gọi điện về nhà xin mẹ số tiền 40 triệu đồng để trả tiền thuê nhà.

Tuy nhiên, do đã đầu tư số tiền vài chục triệu mà chưa thấy lãi đâu nên bà Phạm Thị Hoa (mẹ đối tượng Khánh) không đồng ý cho con trai tiền và khuyên Khánh suy nghĩ lại chuyện kinh doanh tiếp nhưng do đã hứa sẽ đóng nốt tiền nhà cho chủ nên Khánh to tiếng với mẹ.

Cũng trong thời gian này, chuyện tình cảm của chị M. và Khánh liên tục xảy ra xích mích do bất đồng quan điểm trong việc kinh doanh. Chị M. đã không bán hàng cùng Khánh nữa và nói lời chia tay.

Khánh nhiều lần năn nỉ bạn gái quay lại và cũng đến cả nhà chị M. để nói chuyện nhưng chị không đồng ý. Khi công việc không suôn sẻ, chuyện tình cảm lại lục đục nên đối tượng tỏ ra buồn chán, thất vọng.

Từ ông chủ thành kẻ phạm tội

Theo lời khai của chị M., tối 17/11, khi đi uống nước với một người bạn chung, Khánh và chị M. vẫn nói chuyện bình thường với nhau.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, Khánh nhắn tin cho chị M. với nội dung trách móc người yêu cũ tệ bạc với mình và cũng kèm lời đe dọa sẽ giết và đổ xăng gia đình nạn nhân.

Quá hoảng sợ, một mặt chị M. gọi điện báo bố mẹ cảnh giác, mặt khác gọi cho mẹ của Khánh đề phòng đối tượng manh động nghĩ quẩn làm liều.

Nghe tin con trai như vậy, bà Hoa vội vã bắt xe lên Hà Nội khuyên bảo con nhưng đến cửa hàng, gọi điện thoại liên tục mà không liên hệ được với con trai nên bà đi tìm nhiều nơi vẫn không thấy.


Đối tượng Nguyễn Văn Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: Tùng Lâm/Zing.vn

Cho đến khoảng 21h ngày 18/11, Khánh đã mang theo 2 dao nhọn, 1 chai xăng đến trước cửa nhà chị M. để nói chuyện nhưng bị chị từ chối.

Lo sợ Khánh sẽ làm điều manh động, gia đình đã trình báo lên công an phường. Lãnh đạo Công an phường Quang Trung đã cử tổ công tác gồm Trung úy Lê Quang Hải và Trung úy Lê Đình Sơn là Cảnh sát khu vực có mặt tại nhà chị M. nắm tình hình.

Khi tới hiện trường, tổ công tác phát hiện Khánh đang đứng trước hành lang nhà chị M., dưới chân có để 1 con dao nhọn, 1 chai xăng và 1 bật lửa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 2 cán bộ đã áp sát, khống chế đối tượng, thu giữ các tang vật trên và đề nghị Khánh về trụ sở.

Tuy nhiên, lúc này Khánh tỏ ra hung hãn khi phản ứng lại lực lượng chức năng và bất ngờ rút dao đâm vào bả vai đồng chí Hải. Ngay lập tức, anh Sơn cùng người dân xung quanh đã kết hợp khống chế, bắt được Khánh đưa về công an phường và đưa anh Hải đi cấp cứu.

Bà Hoa, mẹ nghi phạm tỏ ra ân hận vì không kịp can ngăn đứa con trai của mình vì lúc đó bà đã đứng nói chuyện, khuyên giải con nhưng mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến bà không kịp phản ứng.

Đến ngày 23/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án "Chống người thi hành công vụ", tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Khánh.

Chia sẻ