Thất tình chẳng là gì cả, đây mới là những thất bại thực sự của thế hệ chúng ta!

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Một ngày nọ, người mình thích nhất quyết cự tuyệt mình, đất trời như sụp đổ. Bạn cảm thấy mình là đứa dưới đáy hành tinh này. Đừng như vậy, bởi vì còn nhiều thất bại bạn trải qua mà thậm chí không hề hay biết.

Thật tình mà nói, không ai bàn cãi thất tình là một trong những cảm giác buồn điển hình nhất của ngân hà này, nhìn số lượng bài hát "nứt tim" đến các dòng trạng thái "so deep" tràn ngập trên thế gian cũng đủ hiểu. Nhưng thất tình chẳng là gì cả, dưới đây mới là những thất bại thực sự của thế hệ chúng ta!

Bạn có cần gợi ý không?

1. Cố duy trì một mối quan hệ chán chường

Câu chuyện "Dẫu đau khổ, chúng mình vẫn không buông tha cho nhau!" không hề hiếm gặp.

 - Ảnh 1.

Yêu chân thành là một trong những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, nhưng yêu sống yêu chết thì có quá ngược đãi bản thân không? Mờ mắt nằng nặc giữ lấy một mối quan hệ vừa tốn thời gian, hao tâm tổn trí, vừa tước đi nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn mới. Lúc này, mạnh dạn tha thứ cho bản thân, cho đối phương, vui vẻ bằng những gì còn lại mới là việc đúng cần làm.

2. Không thừa nhận mình sai

Những lần bạn chối đây đẩy việc sai mình vừa làm với một ai đó, đừng bảo là không có nhé!

Việc thừa nhận bản thân đã sai có ảnh hưởng gì hòa bình thế giới đâu. Hơn nữa, có khi còn củng cố được tinh thần và giúp bạn "F5" chính mình sớm hơn! Sai thì nhận chứ sợ gì, rồi ta cùng sửa!

3. Làm gì cũng sợ sai, thế nên chẳng làm gì

Đây là lời biện hộ ấu trĩ nhất của những người bạn mang nhiễm sắc thể L (Lười, chính là Lười đấy!). Đụng đâu cũng ngại sai, sợ khó, rồi không có lấy một kỉ niệm nào.

Hãy nhớ, phần lớn các phát minh vĩ đại nhất đều ra đời từ hàng loạt sai lầm trước đó, bạn không cần trở thành nhà khoa học, nhưng nên bỏ cái tư tưởng về sự tồn lại của nhiễm sắc thể Lười đi, nó có tồn tại đâu.

4. Mua sách để chụp ảnh khoe và... chỉ thế thôi

Không ít người bị thu hút bởi những bìa sách đẹp long lanh, những lời tựa có cánh, rồi móc hầu bao trả cho tất cả vẻ ngoài ấy. Phí quá đi chứ lị! Đừng tỏ ra tri thức, nếu muốn ngủ, hãy tìm một cái gối. Chớ mua hàng tá sách chất đống thành cả pháo đài rồi ngồi nhìn, kiến thức không thể mọc chân tự tìm đến… bộ não gõ cửa xin vào được!

 - Ảnh 2.

5. Suốt ngày than béo trong khi thể thao không đụng đến

Vừa hô vang khẩu hiệu "hôm nay ăn kiêng, xin đừng cám dỗ" trước mặt bọn bạn thân thì nửa tiếng sau đã thấy một mồm thức ăn. Lại đến hồi than "béo quá mày ạ!", rồi đổ "tại chúng mày cả!". Hãy đứng dậy, nói không với cái bánh bông lan trứng muối đẫy đà kia và đi mua vé tháng tập Gym thôi.

Những kẻ ưa ăn hàng! Đừng ngược đãi bản thân bằng cái mồm.

 - Ảnh 3.

6. Quá nhiều sở thích nhưng chẳng món gì nên hồn

Thấy ai đấy làm gì hay ho cũng thích, về nhà bắt chước dăm ba hôm rồi lại đâu vào đấy – đây chính là triệu chứng của những trái tim ba phải. Nếu ai đã từng nghĩ thất tình đau biết bao, hãy nhìn lại xem chính bản thân mình đã đánh mất bao nhiêu "soái ca" mang tên Sở Thích rồi? Bạn thích loại hình nào cũng được, chọn một mà chơi, mà theo, "cuộc tình mỹ mãn" giữa bạn và bộ môn ấy sẽ đơm hoa kết trái ngay thôi.

7. Học mà không biết sẽ dùng để làm gì

Nhìn chung, học hành đúng là một nỗi sợ vào một thời điểm nào đấy của tất cả chúng ta. Tất cả chỉ vì đoàn "chiến binh quả cảm" này chỉ cắm mặt vào sách, chữ, và mớ công thức mà chẳng tìm được mối liên hệ giữa nó và đời sống hay ước mơ rực rỡ nào.

Hãy tinh ý một chút nữa, nếu bạn muốn trở thành một nhà pha chế nước hoa (nghe có vẻ nghệ sĩ đây!), có phải tất cả những gì cần làm là học giỏi môn Hóa không? Hay bạn muốn thám hiểm châu Phi, rình rập quay những thước phim tài liệu "cool lòi", hãy tập trung cho tốt các tiết Địa lý, Sinh học… Mọi điều đều bắt đầu bằng những bước đi cơ bản, bây giờ thì bạn đã có nhiều lý do cho việc học chưa?

 - Ảnh 4.

8. Sợ các tiết học ngoại ngữ đến xanh mặt

Nhiều người cực sợ hãi đến mức mất cả bình tĩnh khi nhắc đến ngoại ngữ, hoặc đứng trước những người bạn nước ngoài và cảm thấy vô cùng áp lực. Chuyện chưa hề khó như thế, ngoại ngữ chỉ giúp mọi người hiểu nhau hơn thôi mà? Chưa kể, bạn càng biết nhiều ngoại ngữ, kho nhạc nhẽo, phim ảnh và hàng tá thứ hay ho đang chờ bạn trên Internet đó.

9. Sống ảo câu like

Bên cạnh đó, còn nhiều "nhân tài sống ảo" khác đăng ảnh sâu sắc "thả thính", giả vờ là người thú vị, thực ra lấy ảnh và câu chuyện của người khác đăng lại rồi xóa nguồn, rất nhiều thể loại ảo tung chưởng ra đời từ mạng xã hội. Hãy tận dụng mạng xã hội văn minh và đừng biến niềm vui phải phụ thuộc vào những con số hư ảo! Bước ra ngoài, tắt máy, trò chuyện thật sự với những người thân của mình, nghe chính họ kể những mẩu chuyện cười, chắn chắn sẽ thân thiết hơn ngồi nhà lướt feed cả ngày chứ nhỉ!

10. Không nghe người khác góp ý về mình

Bạn tự cho mình có quyền tự do ngôn luận rồi phán xét anh A sai lầm, cô B lạc lối, nhưng hôm sau chỉ cần nghe chính mẹ mình hay con bạn thân nhằng nhì việc gì đấy, là lại gân cổ lên cãi như được mùa. Và đó là thất bại.

11. "Chán quá ai đi chơi không ahihi"

Sáng mở mắt dậy chạy bay đến trường, cắm mặt lên bảng, tối về nhà không biết làm gì ngoài mở facebook chat chit cùng chúng bạn rồi than nặng than nhẹ, bảo "chán quá chả gì làm", sao nào, chân dung vừa được tả có giống ai đấy không nhỉ?

 - Ảnh 5.

Một ngày nọ, bỗng phát hiện ra ơ kìa cậu bạn mình vẽ thật đẹp, cô bạn mình hát thật hay. Các cậu ấy giỏi lên chỉ sau một đêm hay chính bạn đã phí phạm quá nhiều thời gian của tuổi trẻ?

Hãy trở thành người mà bạn muốn theo đuổi ấy! Một nghệ sĩ sáng ngời trong lòng chúng bạn, một nhà khoa học đạo mạo trong mắt bố mẹ, hay bất cứ ai bạn ngày đêm ngưỡng mộ.

Hãy tìm ra điều mình thích, ngày đêm tập luyện, rồi a lê hấp, bạn sẽ biết sống để mà làm gì ngay thôi!

12. Lên facebook tỏ ra yêu thương bố mẹ, về nhà chả thèm hỏi thăm, ôm ấp lấy một câu

Nhiều bạn trẻ luôn nghĩ bố mẹ luôn ổn cả, chả cần đến mình, nên cứ mặc sức đi chơi cùng lũ bạn, để bố mẹ ăn cơm tối một mình. Không biết bố mẹ mình đang có những khó khăn gì trong cuộc sống, ngày ngày đều nhắn tin "Hôm nay con về muộn", hoặc "Con không ăn cơm nhà nữa nhé" và nghĩ bố mẹ chỉ cần có thế!

Đừng như vậy, bạn nuôi một con cún, bạn vẫn muốn ôm ấp nó mỗi ngày, đi đâu về cũng hỏi han, dù biết nó chẳng trả lời được. Đằng này bố mẹ còn sinh ra bạn, bạn còn biết nói, hà cớ gì lại kiệm lời như vậy?

 - Ảnh 6.

Kết

Tóm lại, lúc trẻ trung sáng ngời, ai ai cũng mắc bận làm cái rốn của vũ trụ, đầu chỉ mong làm chuyện vĩ đại, trở thành nhân tài tái thế. Trong khi đó, quên mất món quà của hiện tại chính là những điều còn bên cạnh và đây, chính cái bản thân ngày đêm góp phần "gây chật đất" này! Hãy dung dưỡng giá trị bản thân, văn minh với chính mình và yêu thêm những người thương, cuộc đời chỉ cần có thế, phải không?

Chia sẻ