BÀI GỐC Mang thai 10 tuần tuổi mà chồng nhẫn tâm bắt tôi phải phá bỏ, thì ra anh đã đi xem bói và thầy bói phán như vậy

Mang thai 10 tuần tuổi mà chồng nhẫn tâm bắt tôi phải phá bỏ, thì ra anh đã đi xem bói và thầy bói phán như vậy

Đời tôi quá bất hạnh khi lấy phải hắn ta, một người chồng bắt vợ phá thai, giết chính đứa con ruột thịt của mình.

5 Chia sẻ

Thật không ngờ người hàng xóm thuê nhà bên cạnh và cứu tôi qua cơn đau đẻ lại chính là anh

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi và người yêu cũ đã gặp lại nhau sau 5 năm xa cách, trong một tình huống vô cùng éo le.

Dốc hết Trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Tôi và anh chia tay đã được 2 năm. Đó là một mối tình đầy tiếc nuối. Chúng tôi đã yêu nhau bằng tất cả cuồng nhiệt tuổi thanh xuân của mình. Nhưng sau cuối lại không đến được với nhau do anh đi du học nước ngoài, muốn tập trung cho sự nghiệp, tôi lại không thể chờ được, nên cả hai đều đã tìm và yêu người mới.

5 năm sau, tôi kết hôn với một người đàn ông khác. Nhà chồng tôi có hai căn nhà cạnh nhau, một nhà để ở, một để cho thuê. Khi tình cờ nhìn thấy người đàn ông đến thuê nhà, tôi gần như chết sững khi nhận ra đó chính là anh - người đàn ông mà tôi yêu nhất trên đời. Nhưng lúc này, tôi đã là gái có chồng, lại đang mang thai đứa con đầu lòng, tôi biết giữa chúng tôi tốt nhất là không nên gặp lại. Vì thế tôi đã trốn tránh anh bằng mọi cách, chắc chắn anh không thể nhận ra tôi.

Thật không ngờ người hàng xóm thuê nhà bên cạnh và cứu tôi qua cơn đau đẻ lại chính là anh - Ảnh 2.

Minh họa: Nguyễn Tất Sỹ từ Tổng đài Dốc hết trái tim

Thế nhưng sự đời trớ trêu, vào đúng ngày tôi đau đẻ, nhà lại không có một ai, chỉ có mình tôi và chị giúp việc. Tôi đau đẻ đến quằn quại, biết chắc chồng không thể về kịp đưa mình đi viện nên cầu cứu chị giúp việc. Chẳng hiểu thế nào chị chạy đi đâu lát sau lại dẫn chính anh chàng thuê nhà - là người yêu cũ của tôi sang đưa tôi đi viện. Lúc đó đau quá, lại đang trong bộ dạng bà đẻ lôi thôi, tôi ngồi trong xe anh mà chắc mẩm là anh không biết tôi là ai.

Vậy mà sau khi sinh con, về nhà nghỉ ngơi, ngày nào tôi cũng thấy mẹ chồng mang trứng gà, hoa quả tẩm bổ, bảo là anh thuê nhà ăn không hết, đem biếu. Mẹ còn khen anh đáo để, bảo đầy tháng con nhất định phải mời anh sang. Tôi chỉ biết im lặng, đau lòng.

Ngày đầy tháng con, tôi và anh nhìn nhau, lòng cả hai như đã hiểu rõ. Tôi về tìm Facebook anh, thấy trạng thái “Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy em”. Đó có phải anh viết cho tôi không? Nếu đúng, thì tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi vẫn còn tình cảm với anh, nhưng tôi đã là mẹ trẻ con, là vợ người ta rồi, Hướng Dương cho tôi lời khuyên với.

Thật không ngờ người hàng xóm thuê nhà bên cạnh và cứu tôi qua cơn đau đẻ lại chính là anh - Ảnh 3.

Chào bạn, câu chuyện của bạn quả thật đúng với câu: “Tình cũ không rủ cũng tới”.

Dẫu biết rằng chuyện tình ái trên nhân gian này có trăm chuyện éo le, nhưng hóa ra éo le nhất chính là yêu nhau mà không đến được với nhau. Hỏi Hướng Dương làm thế nào bây giờ, Hướng Dương biết hỏi ai đây? Sau cùng, bạn phải hỏi chính bạn thôi. Bạn sẽ nghe con tim, hay nghe lý trí.

Hướng Dương chỉ khuyên bạn, là người phụ nữ, đến lúc làm mẹ rồi, hãy sống cho cả cuộc đời của đứa con. Quyết định của bạn bây giờ, sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời con bạn sau này. Vì thế, chọn đi hay ở, chọn theo anh hay theo chồng, tất cả đều không quan trọng bằng chọn tương lai cho con mình.

Hướng Dương tin rằng, con bạn có một người mẹ yêu thương con, và sáng suốt. Mong bạn luôn bình an, hạnh phúc. Thương mến! 

Chia sẻ