Thảo Cầm Viên "vỡ trận", người lớn mắc võng nằm vật vờ, trẻ em khóc thét giữa trời nắng gắt

Hải Long,
Chia sẻ

Dịp giỗ tổ Hùng Vương, rất đông các bậc cha mẹ đã đưa con cái tới cắm trại và thăm quan khu Cầm Thảo Viên (TP.HCM). Nhiều người cắm trại, mắc võng luôn trên bãi cỏ, trẻ em thi khóc thét giữa trưa nắng khiến khu vực này như "vỡ trận".

Từ sáng sớm 14/4, rất đông người dân thành phố đổ về Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM) để tham quan, vui chơi trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 13 đến 15/4).

Thảo Cầm Viên vỡ trận, người lớn mắc võng nằm vật vờ, trẻ em khóc thét giữa trời nắng gắt - Ảnh 1.

Hàng vạn người từ khắp nơi đổ về khiến Thảo Cầm Viên chặt quá tải.

Theo ghi nhận của PV, rất nhiều gia đình đã tập trung trước Thảo Cầm Viên, xếp hàng dài để chờ mua vé. Trước cái nắng gắt, nhiều bậc phụ huynh tỏ ra mệt mỏi, chán nản. Bãi đậu xe luôn trong tình trạng chật kín.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, người lớn mắc võng nằm vật vờ, trẻ em khóc thét giữa trời nắng gắt - Ảnh 2.

Các gia đình nhanh chân tìm cho mình một nơi thoáng mát trên bãi cỏ để nghỉ trưa.

Hàng nghìn người đổ về khiến Thảo Cầm Viên "vỡ trận". Người dân càng mệt mỏi hơn trước thời tiết nắng gắt của TP.HCM. 

Thảo Cầm Viên vỡ trận, người lớn mắc võng nằm vật vờ, trẻ em khóc thét giữa trời nắng gắt - Ảnh 4.

Bên trong khuôn viên, du khách tận dụng ngồi nghỉ ở bất cứ khu vực nào có thể, từ bóng cây hay bãi cỏ.

Người dân chen chúc nhau trên các bãi cỏ, bóng râm để nghỉ mát.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, người lớn mắc võng nằm vật vờ, trẻ em khóc thét giữa trời nắng gắt - Ảnh 6.

Rất nhiều người mang theo võng vào để nghỉ trưa.

Các gốc cây trong công viên được tận dụng thành nơi mắc võng.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, người lớn mắc võng nằm vật vờ, trẻ em khóc thét giữa trời nắng gắt - Ảnh 8.

Một em bé gào khóc trên tay bố vì giữa trưa nắng.

Nhiều em tỏ ra mệt mỏi, vật vờ khi cùng gia đình nghỉ mát ở công viên.

Vì số lượng du khách đến Thảo Cầm Viên quá tải, lên đến hàng ngàn người nên đi đâu cũng chen chúc nhau. Dọc các bãi cỏ có bóng râm đều chặt kín người ngồi nghỉ chân và ăn uống. Chỗ nào có bóng cây là có đông đảo khách nằm dài phía dưới, giăng võng ngủ trưa hoặc thậm chí đem cả lều để chui vào.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, người lớn mắc võng nằm vật vờ, trẻ em khóc thét giữa trời nắng gắt - Ảnh 10.

Nhiều gia đình còn cắm trại, dựng lều trên bãi cỏ ở Thảo Cầm Viên để nghỉ trưa.

Anh Lê Anh Tuấn (quận 8) cho biết, ngày lễ gia đình thường không đi đâu xa mà chỉ chọn những địa điểm ở gần như Thảo Cầm Viên để đưa con đến vui chơi, khi đi thường mang theo võng, đồ ăn để nghỉ trưa tại công viên luôn. 

"Tuy hơi đông đúc, chặt chội, nhưng ở gần thành phố thì có khu này là khá thoáng mát rồi nên đưa gia đình tới đây", anh Tuấn chia sẻ.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, người lớn mắc võng nằm vật vờ, trẻ em khóc thét giữa trời nắng gắt - Ảnh 12.

Hàng trăm người lớn, trẻ nhỏ chen chúc nhau đi thăm quan, vui chơi ở công viên.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, người lớn mắc võng nằm vật vờ, trẻ em khóc thét giữa trời nắng gắt - Ảnh 14.

Áo quần trẻ em được phơi khắp nơi trên ghế đá trong công viên tạo thành hình ảnh rất phản cảm.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, người lớn mắc võng nằm vật vờ, trẻ em khóc thét giữa trời nắng gắt - Ảnh 15.

Một cụ bà thắm mệt, ngồi nghỉ trưa trên bãi cỏ.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, người lớn mắc võng nằm vật vờ, trẻ em khóc thét giữa trời nắng gắt - Ảnh 16.

Trưa nắng gắt, nhưng nhiều phụ huynh vẫn cố gắng đưa con đi thăm quan, vui chơi ở Thảo Cầm Viên.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, người lớn mắc võng nằm vật vờ, trẻ em khóc thét giữa trời nắng gắt - Ảnh 17.

Trẻ em chen lấn nhau để thăm quan vườn thú.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, người lớn mắc võng nằm vật vờ, trẻ em khóc thét giữa trời nắng gắt - Ảnh 18.

Một em bé được mẹ dùng khăn che đầu để chóng nắng.

Người lớn, trẻ nhỏ nằm vật vờ khắp nơi trong công viên.


Chia sẻ