Thanh Thanh Hiền: "Không có chuyện Xuân Hinh định cưới tôi"

,
Chia sẻ

Cách đây 3 năm, trong một cuộc phỏng vấn nghệ sĩ Xuân Hinh, anh đã công bố một bí mật rằng, khi còn trẻ, anh đã từng có ý định lấy Thanh Thanh Hiền làm vợ.

Vậy nhưng, khi người viết gặp lại Thanh Thanh Hiền, chị đã hoàn toàn phủ nhận thông tin này và cho biết điều đó đã gây cho chị không ít phiền toái.
 
Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền
 
Đừng trách chi những phút xao lòng...

- Có một điều mà trong nghề ai cũng thừa nhận rằng nghệ sĩ rất khó tránh khỏi những phút giây “ngoài vợ ngoài chồng”. Với chị thì sao?

- Nghệ sĩ cũng như nhiều nghề khác như bác sĩ, kỹ sư, công nhân... nhưng tại sao nghệ sĩ lại được nói đến nhiều hơn? Chính là bởi họ luôn được chú ý. Chuyện “ngoài vợ ngoài chồng” của mỗi con người, mà như nhà thơ Thuận Hữu nói “đừng có trách chi những phút xao lòng” nó cũng bình thường thôi chứ, bất cứ ai thì cũng thế cả thôi. Chỉ có điều, do tính năng nghề nghiệp của nghệ sĩ khác với kỹ sư, công nhân là bởi họ đang làm việc bằng tâm hồn. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc và cách hành xử ngoài đời của họ. Khi vui, người nghệ sĩ thường vui hơn người khác. Khi buồn, họ cũng buồn hơn người khác.

- Nhưng cuộc sống của chị có nằm trong “dòng chảy” đó không?

- Chuyện đó bình thường với xã hội nhưng với tôi là không có, và nếu có thì tôi cũng sẽ không chấp nhận.

- Tôi cứ nghĩ là chị phải thoáng trong mọi trường hợp chứ?

- Tôi rất thoáng. Nếu có ai nói với tôi rằng “Hiền ơi, bạn mày ấy, đang có tình cảm với người khác đấy” thì tôi sẽ nghĩ đó là việc của cá nhân người ta. Không thể vì chuyện đó mà đánh giá về mặt đạo đức hay nhân cách của họ có vấn đề được. Thế nhưng, trong gia đình của tôi thì phải khác.

- Chị đòi hỏi nó phải tròn trịa?

- Tôi mong có một tình yêu như thế. Bởi vì khi đã yêu ai, tôi yêu từ ánh mắt đến trái tim. Yêu không chỉ bằng cái cụ thể mà bằng khứu giác, vị giác, xúc giác... bằng tất cả những gì mà tôi có thể cảm nhận được.

- Vậy trong đời chị đã có mối tình như thế chưa?

-  (im lặng).

- Đó có phải là với người chồng hiện tại hay là một mối tình nào đó trong quá khứ?

- Thôi, có lẽ là mình không nên đào sâu về chuyện này. Bây giờ chưa phải lúc.

Cuộc sống riêng có vấn đề nhưng chưa thể công bố

Rất ít khi thấy chị nói về cuộc sống gia đình, chuyện con cái. Chị không muốn nói vì muốn giữ sự riêng tư hay vì cuộc sống của chị có vấn đề nào đó?

- Tôi vẫn nói về chuyện con cái đấy chứ, nhưng cuộc sống gia đình thì hãy giữ cho nó sự riêng tư. Thời điểm hiện tại tôi cũng đang gặp một số vấn đề về cuộc sống riêng nhưng nếu nói ra bây giờ thì chưa phải lúc. Nó cũng giống như trước một trận đánh, người chỉ huy sẽ phải cân nhắc, đánh vào lúc nào để phù hợp, để có kết quả. Tài liệu mật cũng phải mấy chục năm sau người ta mới công bố, nếu nói sớm sẽ bất lợi cho nhiều thứ.

- Như chị nói, nghệ sĩ lúc buồn sẽ buồn hơn người bình thường. Cuộc sống riêng của chị hiện cũng đang có “vấn đề”, vậy chị có từng nghĩ đến những suy nghĩ tiêu cực?

- Tôi tự biết mình và là người có nghị lực và khát khao cuộc sống. Nghị lực thì sẽ không bao giờ quy hàng mà phải bằng một cách nào đó để thoát ra, hay ít ra phải học cách để sống chung với nó đã. Tôi cũng là người hóm hỉnh nên có thể biến buồn thành vui. Tôi đã khắc phục nỗi buồn bằng cách nhìn ở góc khác đi để tiếp tục sống.

- Nhưng nghị lực đến mấy thì phụ nữ vẫn là phụ nữ thôi, vẫn có lúc rất yếu đuối, nếu không thì thành đàn ông mất rồi…

- (Im lặng). Tôi hay che chở người khác thì đúng hơn (cười). Hoặc nếu cần, tôi vẫn có những người bạn thân đến mức có thể chia sẻ máu thịt với mình được.

Chia sẻ với bạn thân chứ không phải là với “một nửa” của mình, nhìn ở góc khác, đó cũng là sự bất hạnh vì đã không thẻ chia sẻ được với người thân yêu nhất…

- Tôi có thể chia sẻ được với chồng chứ nhưng ở đây, tôi muốn nói đến sự vĩnh cửu. Biết đâu ngày mai tôi không sống với chồng nữa thì sao. Chỉ có tình bạn mới là lâu dài.
 
Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh trong "Người ngựa - Ngựa người"

Không có chuyện Xuân Hinh từng có ý định lấy tôi làm vợ

- Trong một lần phỏng vấn nghệ sĩ Xuân Hinh, anh đã nói một bí mật chưa từng công bố rằng: “Tôi từng có ý định lấy Thanh Thanh Hiền làm vợ”. Đọc bài báo đó chị có suy nghĩ gì?

- Toàn bộ phần này, nếu được, phóng viên hãy in đậm cho tôi. Bài báo đó hôm nay tôi mới được biết tác giả. Thông tin đó đã gây cho tôi khá nhiều phiền toái trong gia đình, xã hội và công việc. Nếu như không phải tôi mà là một người khác, họ đã phản hồi gay gắt với anh Hinh rồi. Tôi với Xuân Hinh là bạn nghề quý báu theo đúng nghĩa chứ không phải là bạn trong cuộc sống. Tôi là người không thích ồn ào, không thích những cuộc tranh luận gay gắt, tốn giấy mực. Nếu mình đối chất thì người bạn diễn ấy bỗng dưng lại bị đưa ra công luận, cho nên tôi không truy cứu việc đó.

Tin đồn về mối quan hệ của tôi và anh Hinh đã có từ trước đó rất lâu rồi chứ không phải có lúc đó mới có nhưng thông tin mà anh Hinh đưa ra đã khẳng định tin đồn đó là có thật. Tôi đã bị gia đình nhìn bằng một con mắt nghi ngờ rằng, trước đó tôi đã có tình cảm gì với anh Hinh không? Nếu tôi và anh Hinh có tình cảm thật với nhau thì cũng chẳng ai trách gì tôi vì đó là chuyện quá khứ. Trong khi đó tôi lại cứ nói không, mà người trong cuộc lại nói có thì bỗng dưng tôi thành người nói dối. Và như thế là không được.

- Dù không phản ứng nhưng chị có gặp anh Hinh để “nói lại cho rõ” không?

- Tôi đã gặp và nói chuyện với anh Hinh về việc này. Như mọi người biết, anh Hinh là người tếu táo, hay vui đùa nên khi tôi phản ứng, anh Hinh chỉ cười xuề xoà: “Tôi có nghĩ gì đâu, tôi cứ nói thế cho vui”. Anh không biết rằng, khi làm việc với báo chí mà đùa cợt sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Vì chuyện này mà có một thời gian, tôi cũng giận Xuân Hinh lắm. Nếu anh Hinh có yêu thầm tôi thì chỉ mình anh ấy biết thôi và nếu bây giờ anh ấy muốn cho công chúng biết cái “thầm” của anh thì chỉ có thể nói rằng: “Tôi từng thầm yêu Thanh Thanh Hiền” thôi chứ, làm sao có thể nói “tôi đã định lấy Thanh Thanh Hiền làm vợ” được? 

- Bị đồn và bị “mang tiếng” như vậy, khi làm “Người ngựa-ngựa người” phần 2, chị có đề phòng không?

 - Công việc là công việc chứ. Nghệ sĩ mà sợ và tránh những tin đồn như thế thì tốt nhất là ở nhà để nấu một ngày hai bữa cơm cho gia đình. Nếu tôi tránh thì cũng không vì thế mà làm người ta nghĩ khác đi được.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!  
 
Theo Gia đình
Chia sẻ