Thanh niên trần như nhộng chạy giữa đường phố Hà Nội

Theo Soha.vn/Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Nam thanh niên trên người không mặc một mảnh vải chạy tung tăng giữa phố Hà Nội khiến nhiều người đi đường không khỏi ái ngại.

Sự việc xảy ra vào chiều 12/9, tại đường Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội). Lúc này vào giờ tan tầm nên rất nhiều người tham gia giao thông qua đoạn đường và đã vô tình chứng kiến cảnh tượng.

Vào thời điểm đó, một nam thanh niên đang đi bộ trên đường tự nhiên lao lên vỉa hè ôm cây rồi hú ầm ĩ. Một loạt những hành động lạ, khó hiểu của anh này khiến người đi đường phải trố mắt xem "màn biểu diễn" bất đắc dĩ.

Chưa dừng lại ở đó, anh này bỗng lăn đùng ra rồi lột sạch quần áo trên người. Sau đó, thanh niên này có hành động gây hấn với người đi đường.


Nam thanh niên trần như nhộng bị khống chế để đưa về. (Ảnh cắt từ clip)

Mặc dù trên người không có một mảnh vải nhưng thanh niên này vẫn đi lại ngang nhiên trên đường như chỗ không người và thỏa sức quậy phá. Không những có hành động đấm đá người đi đường, nam thanh niên còn cả gan chặn đầu xe buýt và làm nhiều trò khiến nhiều người đi đường không khỏi ái ngại.

Sau đó, nam thanh niên này đã cố thủ trên thùng một chiếc xe tải nhỏ. Mặc dù đã được một số người dân lên lôi xuống nhưng thanh niên vẫn cố gắng bám trụ trên thùng xe. Sự việc xảy ra vào giờ tan tầm đã khiến rất nhiều người qua đường tò mò nên đoạn đường Lĩnh Nam ùn tắc nhẹ.

Theo ông Phạm Tuấn Anh - một người đi đường đã chứng kiến cảnh tượng - nam thanh niên có nhiều biểu hiện thần kinh có vấn đề: "Tôi đang trên đường đi làm về, tự nhiên đi qua đoạn này thấy anh thanh niên kia không mặc quần áo đứng trên nóc xe tải hú ầm ĩ. Một người đàn ông cởi trần nhảy lên thùng xe và lôi anh ta xuống. Chả hiểu anh này có vấn đề gì không nhưng mà người trần như nhộng giữa đường phố, người dân người ta lôi xuống thùng xe thì cứ giằng co đòi đứng trên ấy".

Cũng theo ông Phạm Tuấn Anh, khi bị lôi từ thùng xe xuống, thanh niên "trần như nhộng" kia tiếp tục giằng co với người dân đang cố gắng đưa anh ta ra khỏi sự chú ý của người đi đường: "Lôi được anh ta từ thùng xe xuống rồi mà anh ta còn chạy nhông nhông trước bao nhiêu con mắt nhìn vào mà chẳng hề ngại ngùng. Có mấy người phụ nữ đi xe máy qua sợ chết khiếp, xe cứ đâm chỗ nọ, va chỗ kia để né. Đã có lúc tưởng như anh này đã ôm vào người phụ nữ đi đường".

Sau một hồi quậy phá, nam thanh niên đã được người thân trói lại và đưa về nhà. Theo một số người dân gần khu vực xảy ra sự việc, nam thanh niên trên có thể tâm lý không ổn định nên mới hành động như vậy.

Được biết, nam thanh niên trên đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội và cũng là người có lực học rất khá.

Chia sẻ