"Thánh nhọ" Lee Jong Suk "khóc dở mếu dở" khi cố tỏ tình với Suzy

Cát Cát,
Chia sẻ

Hẳn là khi xem 2 tập mới nhất của "Khi nàng say giấc", cảnh Lee Jong Suk tỏ tình với Suzy sẽ khiến khán giả cười ra nước mắt.

Tối qua (18/10), 2 tập mới nhất của While you were sleeping - Khi nàng say giấc đã lên sóng với nhiều diễn biến hấp dẫn. Trong đó, mối quan hệ giữa công tố viên Jung Jae Chan (Lee Jong Suk) và cô phóng viên đài truyên hình Nam Hong Joo (Bae Suzy) đã tiến triển vượt bậc nhờ vào "chất xúc tác" Han Woo Tak (Jung Hae In).

Tiếp nối tập trước, Woo Tak đã bị thương nặng khi can thiệp mưu đồ giết em gái của nghi phạm Kang Dae Hee. Do cảm thấy có lỗi, Hong Joo đã mời anh về nhà ở cùng để có thể chăm sóc lẫn đền đáp công ơn cứu mạng của anh. Cũng từ đó, Jae Chan mới nhận ra rằng: "Phải biết nhìn xa thì mới thấy đẹp. Phải biết nhìn thoáng qua mới thấy đáng yêu. Người đó chính là như vậy".

Không ai nhọ như anh: Lee Jong Suk khóc dở mếu dở khi cố tỏ tình với Suzy - Ảnh 1.

Jae Chan ngậm ngùi khi thấy Hong Joo và mẹ ăn thịt nướng cùng Woo Tak.

Không ai nhọ như anh: Lee Jong Suk khóc dở mếu dở khi cố tỏ tình với Suzy - Ảnh 2.

Cái nhìn "Ai cho tôi lương thiện?" của Jae Chan khi thấy Hong Joo thân thiết với Woo Tak.

Vì thế, Jae Chan đã nhanh chóng hành động, quyết không để vụt mất người con gái mình yêu vào tay kẻ thứ 3. Sau khi anh và Hong Joo cùng đi siêu thị về, cô phóng viên trẻ đã bày tỏ rằng cô không muốn nhận sự giúp đỡ, thậm chí là cảm thấy chán ghét khi không đền đáp được cho Jae Chan. Cô còn ước gì mình có thể trả nợ một lần cho sòng phẳng.

Không ai nhọ như anh: Lee Jong Suk khóc dở mếu dở khi cố tỏ tình với Suzy - Ảnh 3.

Lúc này, Jae Chan bỗng trở nên nghiêm túc, quay sang Hong Joo nói rằng: "Tôi có thể là ngoại lệ không? Đừng có cảm giác là cô phải báo đáp cho tôi. Cô sẽ thấy ngại với tôi đấy. Cô làm vậy không được sao?". Hong Joo tò mò, đáp trả với giọng điệu trêu chọc: "Tại sao lại là ngoại lệ? Không lẽ anh muốn lần nào gặp tôi thì cũng giúp đỡ tôi sao? Anh muốn bảo vệ cho tôi sao? Hay là anh lo lắng cho tôi?".

Không ai nhọ như anh: Lee Jong Suk khóc dở mếu dở khi cố tỏ tình với Suzy - Ảnh 4.

Bất chấp thái độ tinh nghịch của Hong Joo, Jae Chan trả lời: "Đúng!". Thấy vậy, Hong Joo sượng cả người và nói rằng cô chỉ đùa cho vui thôi. Tuy nhiên, Jae Chan đã nắm chặt lấy tay Hong Joo và nhìn vào mắt cô: "Sau cái này thì chúng ta sẽ hòa nhau".

Nhạc nền lãng mạn nổi lên, không gian vắng lặng chỉ có hai người. Những tưởng đây sẽ là cảnh hôn đẹp như mơ, Jae Chan lại... tẽn tò khi vươn tới Hong Joo nhưng thất bại. Hóa ra, do quá tuân thủ luật giao thông, ngừng xe rồi mà không tháo dây an toàn, Jae Chan đã bị chính dây an toàn "phản chủ". Sau nỗ lực thất bại, Jae Chan thở dài tháo dây rồi bước ra khỏi xe, để Hong Joo ngơ ngác không hiểu gì.

Không ai nhọ như anh: Lee Jong Suk khóc dở mếu dở khi cố tỏ tình với Suzy - Ảnh 5.

Gần sát môi nàng rồi mà Jae Chan còn hôn hụt.

Không ai nhọ như anh: Lee Jong Suk khóc dở mếu dở khi cố tỏ tình với Suzy - Ảnh 6.

Tấ cả là vì anh chưa tháo dây an toàn sau khi dừng xe.

Vì hôn thất bại nên Jae Chan tỏ ra cáu gắt. Hong Joo dần hiểu được ý đồ của anh chàng nên trước khi vào nhà đã hỏi: "Lúc nãy trong xe anh định làm gì vậy?". Jae Chan liền buông lời trách móc Hong Joo không để ý tới cảm nhận của anh, và cuối cùng, "thánh nhọ" đêm nay đã nhận được nụ hôn bất ngờ từ nàng.

Không ai nhọ như anh: Lee Jong Suk khóc dở mếu dở khi cố tỏ tình với Suzy - Ảnh 7.

Jae Chan được nàng hôn bất ngờ.

Không ai nhọ như anh: Lee Jong Suk khóc dở mếu dở khi cố tỏ tình với Suzy - Ảnh 8.

Anh chàng tủm tỉm cười trong hạnh phúc.

Dẫu vậy, Jae Chan đành phủ nhận tất cả, xem như chưa từng có gì xảy ra khi thấy Hong Joo né tránh mình vì ngại ngùng. Vậy là, hết hôn hụt lại phải tự tay "dìm" chết mối quan hệ chưa kịp chớm nở, "Jae Chan" Lee Jong Suk vừa làm gì có lỗi với biên kịch chăng?

Quay trở lại với các vụ án hấp dẫn của Khi nàng say giấc, tên sát nhân giết em trai Kang Dae Hee của tập trước đã bị bắt. Lần này, hắn không còn đường lui, và cả tên luật sư gian xảo Lee Yoo Beom (Lee Sang Yeob) cũng từ chối giúp đỡ hắn.

Không ai nhọ như anh: Lee Jong Suk khóc dở mếu dở khi cố tỏ tình với Suzy - Ảnh 9.

Kang Dae Hee phát điên khi biết gã luật sư gian xảo từ chối giúp mình.

Ở một vụ án mới, cung thủ trẻ tuổi Yoo Su Kyung đã chết do mất máu tại nhà riêng và có nhiều dấu hiệu lạ ở hiện trường. Mọi nghi vấn hướng về phía Do Hak Young, kĩ thuật viên đến gặp Su Kyung trước thời điểm cô qua đời. Theo tiết lộ ở cuối phim, Hak Young là một người bạn của cảnh sát Woo Tak. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà Woo Tak đã chối bỏ mối quan hệ này, thậm chí còn cho rằng Hong Joo đã sai khi nằm mơ thấy Hak Young đột nhập vào nhà anh.

Trong cuộc trò chuyện ở cuối phim, Hak Young dọa sẽ tiết lộ bí mật của Woo Tak nếu bị bắt ra đầu thú.

Không ai nhọ như anh: Lee Jong Suk khóc dở mếu dở khi cố tỏ tình với Suzy - Ảnh 10.

Hak Young đe dọa chàng cảnh sát trẻ.

Tập 15, 16 của While you were sleeping - Khi nàng say giấc sẽ tiếp tục lên sóng vào tối 19/10.

Chia sẻ