Thanh Hương (Người phán xử) trốn biệt trong nhà, hoảng sợ vì được cầu hôn

Thu Thảo,
Chia sẻ

Ở tập mới nhất của "Thương nhớ ở ai", Nương - Thanh Hương tỏ ra vô cùng bối rối khi được ông chủ tịch xã cầu hôn.

Tập 6 của phim truyền hình Thương nhớ ở ai vừa lên sóng với chuỗi diễn biến liên quan đến các nhân vật Nương (Thanh Hương), Hơn (Hồng Kim Hạnh), Vạn (Lâm Vissay).

Nối tiếp tình tiếp của tập trước, với tập 6 này, khán giả được chứng kiến cảnh ông chủ tịch xã Đột (Jimmii Khánh) đến nhà cô Nương để cầu hôn. Đột tuy có chức có quyền nhưng người thì thấp bé, xấu trai nên chẳng được cô gái nào trong xã để ý. Ngặt nỗi, Đột rất yêu Nương, anh ta sẵn sàng lấy bao gạo ở nhà để mang đến cho Nương làm lương thực.

Thanh Hương (Người phán xử) trốn biệt trong nhà, hoảng sợ vì được cầu hôn - Ảnh 1.

Thanh Hương (Người phán xử) trốn biệt trong nhà, hoảng sợ vì được cầu hôn - Ảnh 2.

Nương hoảng sợ khi được Đột tỏ tình.

Biết Nương có ý né tránh mình, Đột chỉ dám đứng từ xa nói lời yêu thương. Anh ta khẳng định rằng Nương phải nhận lời cầu hôn, vì nếu như không lấy chồng, Nương sẽ phải sống những ngày còn lại của cuộc đời trong cô quạnh. Nghe Đột nói, Nương hoảng sợ trốn biệt trong nhà. Cô em sống cùng Nương - Liễu đề nghị dọn nhà đi khỏi thì Nương trầm ngâm không nói. Nhưng ở thời điểm này, chính Nương cũng biết rõ, việc phụ nữ không có chồng là một điều vô cùng đau đớn. Nương thầm thì với Liễu rằng dù không yêu Đột nhưng nhờ có anh mà cuộc sống của cô đỡ hiu quạnh hơn.

Thanh Hương (Người phán xử) trốn biệt trong nhà, hoảng sợ vì được cầu hôn - Ảnh 3.

Thanh Hương (Người phán xử) trốn biệt trong nhà, hoảng sợ vì được cầu hôn - Ảnh 4.

Dẫu vậy, Nương thừa nhận sự có mặt của Đột khiến cho cuộc sống của cô bớt cô quạnh.

Ở một diễn biến khác, Vạn vướng vào rắc rối vì 2 người phụ nữ Hơn và Nhân (Ngọc Anh). Cả Hơn với Nhân đều không có chồng, chồng của các cô nàng đã qua đời vì những lý do khác nhau. Nhân khá yêu quý Vạn và có ý tái hôn với anh, tuy nhiên Vạn vẫn chưa biết chuyện này. Một bữa nọ, Nhân mời Vạn vào nhà ăn cơm với mẹ con cô, nhưng trước khi cầm đũa gắp thức ăn, Vạn đã phải bỏ về vì lời dè bỉu, châm chọc của người trong xã.

Thanh Hương (Người phán xử) trốn biệt trong nhà, hoảng sợ vì được cầu hôn - Ảnh 5.

Thanh Hương (Người phán xử) trốn biệt trong nhà, hoảng sợ vì được cầu hôn - Ảnh 6.

Vì sợ miệng đời dị nghị, Vạn đã từ chối bữa cơm với mẹ con Nhân.

Đàn bà góa chỉ có thể sống cô độc suốt đời, nếu như có bất kỳ biểu hiện thân thiết với người đàn ông nào, họ cũng sẽ bị dân làng bàn ra tán vào bằng lời lẽ khó nghe. Sợ miệng đời dị nghị, Vạn bỏ về nhà với cái bụng rỗng không. Đúng lúc này, Hơn lại nấu cơm và mời Vạn ăn cùng. Lo ngại Hơn sẽ yêu thương mình, Vạn nhất mực từ chối. Tuy nhiên, mẹ con Hơn kiên quyết không chịu ăn nếu như Vạn không ăn.

Thanh Hương (Người phán xử) trốn biệt trong nhà, hoảng sợ vì được cầu hôn - Ảnh 7.

Thấy con trai Hơn nhịn đói, Vạn đành ra ăn cùng. Lát sau, Hơn nói với Vạn rằng cô mong anh sẽ bảo vệ, chở che cho mẹ con mình. Bởi, từ khi chồng Hơn qua đời, mẹ con Hơn bơ vơ và cô đơn lắm. Nghe những lời này, Vạn vô cùng bối rối, dù trong lòng rất muốn bảo vệ mẹ con Hơn nhưng Vạn vẫn bị bức tường dư luận ngăn không cho tiến tới.

Thanh Hương (Người phán xử) trốn biệt trong nhà, hoảng sợ vì được cầu hôn - Ảnh 8.

Thanh Hương (Người phán xử) trốn biệt trong nhà, hoảng sợ vì được cầu hôn - Ảnh 9.

Hơn van xin Vạn bảo vệ, che chở cho mẹ con mình.

Chia sẻ