Thánh cuồng Superman, bất chấp đau đớn gần 2 thập kỷ trải qua hơn 30 ca phẫu thuật để trở thành bản sao của thần tượng

JIN.Q,
Chia sẻ

Bạn sẽ đi bao xa để có thể thể hiện sự cuồng nhiệt đối với người mà bạn hâm mộ? Với người đàn ông này, anh đã bỏ ra 20 năm cuộc đời, chấp nhận chi hàng núi tiền và trải qua hơn 30 cuộc phẫu thuật đau đớn chỉ để trở thành bản sao của Superman.

Trong chúng ta, hẳn sẽ có rất nhiều người lúc nhỏ đều có chung ước mơ là sở hữu được sức mạnh phi thường của Superman, có thể sử dụng siêu năng lực của mình để cứu thế giới, trừ gian diệt bạo. Mơ ước đáng yêu ấy theo thời gian cũng sẽ mất dần đi khi chúng ta trưởng thành. Thế nhưng với Herbert Chavez thì sự hâm mộ đối với người hùng tuổi thơ Superman chưa bao giờ nguôi đi mà chỉ ngày càng cuồng nhiệt hơn.

Thánh cuồng Superman, bất chấp đau đớn gần 2 thập kỷ trải qua hơn 30 ca phẫu thuật để trở thành bản sao của thần tượng - Ảnh 1.

Người đàn ông quốc tịch Philippines 41 tuổi nhiều năm qua đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới với danh hiệu “Người đàn ông sắt” sau khi trải qua hàng loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành bản sao của Superman.

“Sau khi xem một bộ phim về Superman lúc 4 tuổi, nhân vật này đã trở thành một hình tượng khiến cho tôi mê đắm”, Herbert chia sẻ.

Thánh cuồng Superman, bất chấp đau đớn gần 2 thập kỷ trải qua hơn 30 ca phẫu thuật để trở thành bản sao của thần tượng - Ảnh 2.

Kể từ lúc đó cho đến nay, bất cứ thứ gì có liên quan đến Superman, Herbert đều sưu tập. Từ quần áo, ly nước, rèm cửa, poster, phim ảnh, dầu gội, kem đánh răng, thảm nhà tắm hay những bức tượng có kích thước như ngượi thật… Herbert sở hữu một bộ sưu tập khổng lồ tất tần tật những thứ liên quan đến Superman khiến cho bất cứ ai chiêm ngưỡng cũng phải choáng ngợp. Bộ sưu tập Superman của anh đã được ghi nhận vào kỷ lục Guinness với 1.253 món đồ. Tuy nhiên Herbert cho biết trên thực tế anh có đến hơn 5.000 món.

Thánh cuồng Superman, bất chấp đau đớn gần 2 thập kỷ trải qua hơn 30 ca phẫu thuật để trở thành bản sao của thần tượng - Ảnh 3.

Sự hâm mộ cuồng nhiệt đối với nhân vật siêu anh hùng này chưa dừng ở đó, trong suốt cả 2 thập kỷ, Herbert đã từng bước một biến bản thân trở thành Superman qua hơn 30 cuộc phẫu thuật đau đớn và tốn kém. Bên cạnh biệt danh Siêu Nhân phiên bản đời thật, người đàn ông đến từ Calamba, Manila cũng được gọi với cái tên “Người đàn ông plastic” do gần như tất cả mọi bộ phận trên cơ thể anh đều phải trải qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Thánh cuồng Superman, bất chấp đau đớn gần 2 thập kỷ trải qua hơn 30 ca phẫu thuật để trở thành bản sao của thần tượng - Ảnh 4.

Bắt đầu từ năm 1997, Herbert đã thực hiện phẫu thuật mũi, môi, cằm, hông, bên cạnh việc hút mỡ và tẩy trắng da. Từ một người châu Á với làn da đen nhẻm, Herbert đã dần lột xác với những nét của người da trắng và cho đến nay thì thật sự không một ai có thể nhận ra khuôn mặt trước đây của anh nữa. Mặc dù vậy, Herbert vẫn chưa cảm thấy hài lòng với ngoại hình này. Anh cho biết sẽ không dừng lại một khi cơ thể anh vẫn còn có thể chịu đựng. Anh bày tỏ mong muốn được cấy tròng mắt để đổi vĩnh viễn thành màu mắt xanh cũng như mong ước được kéo dài chân để có thể cao lớn vạm vỡ như Superman.

“Tôi chưa từng hối hận. Có gì để tôi phải hối hận cơ chứ? Tất cả những thứ xảy ra trong cuộc đời tôi đều trở nên tích cực và tốt đẹp hơn chính là nhờ Superman”.

Thánh cuồng Superman, bất chấp đau đớn gần 2 thập kỷ trải qua hơn 30 ca phẫu thuật để trở thành bản sao của thần tượng - Ảnh 5.

Hiện nay Herbert kiếm sống bằng nghề thiết kế và bán trang phục dạ hội, hóa trang. Tuy không tiết lộ số tiền đã chi trả cho việc lột xác của mình nhưng Herbert cho hay hầu hết các cuộc phẫu thuật anh đều được tài trợ miễn phí.

Mục tiêu của Herbert không chỉ là muốn được trở thành Superman thực thụ mà anh còn muốn truyền tải thông điệp đến với tất cả mọi người rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành siêu anh hùng.

“Tất cả chúng ta đều có những khả năng ẩn dấu bên trong”, Herbert nói.

Thánh cuồng Superman, bất chấp đau đớn gần 2 thập kỷ trải qua hơn 30 ca phẫu thuật để trở thành bản sao của thần tượng - Ảnh 6.

Herbert cho biết từ khi anh biến đổi thành Superman, cuộc sống của anh thật sự có những thay đổi rất kỳ diệu và điều đó làm cho anh càng tin rằng anh chính là Superman thật sự.

“Có một vài thứ diễn ra trong đời tôi khiến tôi tin tôi là Superman thật sự. Chẳng hạn như giờ tôi đã 40 tuổi nhưng chẳng có chút nếp nhăn nào. Có quá trùng hợp như vậy không? Đó là vì tôi chính là Superman. Tuy tôi không thể bay nhưng để trở thành siêu anh hùng chúng ta thật sự cũng không cần đến siêu năng lực đâu”, Herbert nói.

Thánh cuồng Superman, bất chấp đau đớn gần 2 thập kỷ trải qua hơn 30 ca phẫu thuật để trở thành bản sao của thần tượng - Ảnh 7.

(Tổng hợp)

Chia sẻ