"Thánh cô Tiếu ngạo giang hồ" Hứa Tịnh: Cay đắng chịu danh kẻ thứ 3 rồi kết cục vẫn cô đơn tuổi tứ tuần

Pa Dun,
Chia sẻ

Từng là cô gái trong giấc mộng yêu đương của hàng vạn chàng trai nhưng ở tuổi 50 "thánh cô" đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ vẫn một mình lẻ bóng.

"Thánh cô" đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ được vạn người săn đuổi

Ở thời điểm hiện tại, người ta hay nhắc về những cô gái Tân Cương xinh đẹp như Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Lệ Á hay Cổ Lực Na Trát... Nhưng cách đây nhiều năm về trước cũng có một cô gái dân tộc từng khuấy đảo màn ảnh nhờ nhan sắc xinh đẹp và khả năng diễn xuất tinh tế.

Mỹ nhân một thời ấy mang tên Hứa Tịnh.

Hứa Tịnh sinh năm 1969 là người dân tộc Thổ Gia. Cô sinh ra trong một gia đình truyền thống với cha là quân nhân còn mẹ là nghệ sĩ múa. Trong khi đó, hầu hết các thành viên của gia đình Hứa Tịnh đều hoạt động trong ngành ngoại giao.

Sinh ra trong một gia đình có gia thế khủng nhưng Hứa Tịnh lại quyết định không theo con đường của ông bà và bố mà quyết định trở thành nghệ sĩ.

Thánh cô Tiếu ngạo giang hồ Hứa Tịnh: Cay đắng chịu danh kẻ thứ 3 rồi kết cục vẫn cô đơn tuổi tứ tuần - Ảnh 1.

Từ nhỏ, Hứa Tịnh đã vô cùng đam mê sân khấu và biểu diễn. Chính vì thế, bên cạnh việc học tập, cô dành hầu hết thời gian cho các lớp học múa và biểu diễn. Xác định nghệ thuật là con đường mình theo đuổi nên tốt nghiệp cấp 3, Hứa Tịnh thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với số điểm cao ngất ngưởng.

Trong suốt những năm tháng học ở Học viện, Hứa Tịnh đã nhận được nhiều lời mời tham gia quay quảng cáo, đóng kịch. Sau khi tốt nghiệp, Hứa Tịnh bắt đầu con đường đóng phim chuyên nghiệp. Nhan sắc nổi bật và khả năng diễn xuất tốt đã mang đến cho Hứa Tịnh thành công so với bạn bè cùng trang lứa.

Thánh cô Tiếu ngạo giang hồ Hứa Tịnh: Cay đắng chịu danh kẻ thứ 3 rồi kết cục vẫn cô đơn tuổi tứ tuần - Ảnh 2.

Ở tuổi 23, khi nhiều nghệ sĩ trẻ đang đi tìm kiếm vai diễn cho chính mình thì Hứa Tịnh đã được đề cử ở giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất LHP Bách Hoa.

Năm 2000, Hứa Tịnh được chọn vào vai Nhậm Doanh Doanh của Tiếu ngạo giang hồ đóng cùng Lý Á Bằng. Vẻ đẹp kiêu sa lạnh lùng của Hứa Tịnh ngày ấy đã khiến biết bao người khát khao được trở thành Lệnh Hồ Xung.

Thánh cô Tiếu ngạo giang hồ Hứa Tịnh: Cay đắng chịu danh kẻ thứ 3 rồi kết cục vẫn cô đơn tuổi tứ tuần - Ảnh 3.

Một Thánh cô ma giáo bí ẩn mà quyến rũ, quả quyết mà đa cảm, sắc sảo nhưng si tình đã được Hứa Tịnh thể hiện trọn vẹn, đến nỗi khi đến thăm trường quay, tiểu thuyết gia Kim Dung đã thốt lên: "Cô chính là Doanh Doanh mà tôi vẫn luôn hình dung".

Thành công của bộ phim cùng vai diễn khiến cái tên Hứa Tịnh trở thành một trong những nữ diễn viên hot nhất thời điểm ấy. Cô được mệnh danh là Thánh cô đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Sau thành công của Tiếu ngạo giang hồ, Hứa Tịnh tiếp tục trở thành mỹ nhân được săn đón của màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ thành công ở mảng phim truyền hình, Hứa Tịnh còn ghi dấu ấn ở mảng điện ảnh. Người đẹp khiến khán giả khó quên với những vai diễn trong Sóng gió đại Thanh (2004), Đại Nghiệp Kiến Quốc (2009)...

Thánh cô Tiếu ngạo giang hồ Hứa Tịnh: Cay đắng chịu danh kẻ thứ 3 rồi kết cục vẫn cô đơn tuổi tứ tuần - Ảnh 4.

Mặc dù vậy, thời gian qua đi, Hứa Tịnh trong trái tim người hâm mộ vẫn mãi là nàng Nhậm Doanh Doanh đẹp nhất.

Thời gian qua đi, Hứa Tịnh dần rút khỏi làng giải trí, cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong vô số bộ ảnh thời trang hay tham dự sự kiện. Mặc dù đã ở độ tuổi U50 nhưng Hứa Tịnh vẫn khiến nhiều người phải si mê vì nhan sắc trẻ trung, kiêu sa của thời con gái.

Cay đắng mang danh kẻ thứ 3 vẫn không có trọn vẹn hạnh phúc

Có vẻ như sự nghiệp của Hứa Tịnh tỷ lệ nghịch với cuộc sống riêng tư. Từ khi bước vào làng giải trí, Hứa Tịnh đã trở thành người trong mộng của nhiều fan hâm mộ và cả đồng nghiệp nam.

Ngày ấy, rất nhiều nam diễn viên đem lòng si mê mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng, Hứa Tịnh lại không hề rung động để rồi sau đó vướng vào cuộc tình trái ngang với một doanh nhân giàu có - Lưu Ba.

Năm 1998, Hứa Tịnh lần đầu gặp gỡ Lưu Ba. Trước một người đàn ông từng trải, Hứa Tịnh nhanh chóng bị thu hút dù biết chuyện tình của mình đầy sai trái.

Thánh cô Tiếu ngạo giang hồ Hứa Tịnh: Cay đắng chịu danh kẻ thứ 3 rồi kết cục vẫn cô đơn tuổi tứ tuần - Ảnh 5.

Ngày ấy, Lưu Ba đã là người đàn ông có gia đình. Chính vì thế, Hứa Tịnh phải nhận muôn vàn cay đắng chỉ trích từ dư luận cho rằng cô là kẻ thứ 3.

Năm 1999, Lưu Ba ly hôn vợ và kết hôn với Hứa Tịnh. Lúc ấy, những tưởng hạnh phúc sẽ đến với người phụ nữ đẹp như Hứa Tịnh thì cô lại tiếp tục nhận phải rất nhiều chỉ trích. Sau khi Lưu Ba ly hôn, Hứa Tịnh chuyển về ở với người tình, cả hai có làm tiệc báo hỷ với người thân nhưng không đăng ký và tổ chức đám cưới.

Thánh cô Tiếu ngạo giang hồ Hứa Tịnh: Cay đắng chịu danh kẻ thứ 3 rồi kết cục vẫn cô đơn tuổi tứ tuần - Ảnh 6.

Sau 3 năm bên nhau, Lưu Ba rơi vào phá sản và bỏ trốn, bị truy nã. Rồi cuộc tình của Lưu Ba và Hứa Tịnh cũng nhanh chóng chấm dứt, cả hai quyết định đường ai nấy đi.

Thánh cô Tiếu ngạo giang hồ Hứa Tịnh: Cay đắng chịu danh kẻ thứ 3 rồi kết cục vẫn cô đơn tuổi tứ tuần - Ảnh 7.

Sau cuộc tình đầy bão giông với Lưu Ba, Hứa Tịnh quyết sống độc thân một mình và không nghĩ đến tình yêu. Thời gian sau, cũng có nhiều tin đồn liên quan tới tình cảm của Hứa Tịnh nhưng rốt cuộc cô vẫn một mình lẻ bóng ở tuổi 50.

Ở tuổi 50, Hứa Tịnh vẫn xinh đẹp trẻ trung và chọn cho mình cuộc sống cô đơn một mình.

Chia sẻ