Thánh chế Đỗ Duy Nam: Tết này tay phích tay tã đón con chào đời

Hoàng Hồng,
Chia sẻ

Tết con Gà của gia đình Thánh chế Đỗ Duy Nam và hotgirl Ngọc Anh Berry thay vì tung tẩy khắp nơi sẽ là tay phích tay tay tã chầu trực đón công chúa nhỏ chào đời.

Năm con Khỉ 2016 là một năm quá nhiều thành công với chàng diễn viên 9x. Gây tiếng vang với chương trình Gương mặt thân quen, lọt Top 5 Nam diễn viên được khán giả yêu thích nhất của Ấn tượng VTV, tham gia hàng loạt dự án phim đình đám. Đáng kể nhất là vai Bờm trong bộ phim hài Tết cùng tên của đạo diễn Phạm Đông Hồng. Bờm của Đỗ Duy Nam thành công tới nỗi người ta bắt đầu gọi anh là Bờm thay vì Thánh chế. Đỗ Duy Nam thì tuyên bố: Tôi không thích làm Thánh. Hãy quên cái từ Thánh chế đi.

Thánh chế Đỗ Duy Nam: Tết này tay phích tay tã đón con chào đời - Ảnh 1.

"Hãy quên cái từ Thánh chế đi."

Ôn lại một chút những trái ngọt của năm 2016, Đỗ Duy Nam cảm thấy thế nào?

Năm con Khỉ là một năm khá may mắn với mình! Sau nhiều năm vất vả, đã từng có lúc nản lòng nghĩ sẽ chuyển hướng khác chứ không làm diễn viên nữa, nhưng bị đam mê nó hành, lại được sự động viên của anh em nên mình lại miệt mài! Và mọi thứ tuy còn nhiều khó khăn lắm, nhưng so với hai năm trước đây thôi còn vất vả lo đóng tiền nhà thì giờ mọi thứ đỡ hơn rồi!

Năm con Khỉ cũng là năm đánh dấu nhiều cái "đầu tiên" của Đỗ Duy Nam thì phải?

Đúng thế. Lần đầu tiên đoạt giải "Thí sinh thân thiện" nhờ Gương mặt thân quen. Chương trình này cũng là cánh cửa mở ra cho mình nhiều thứ đầu tiên khác. Lần đầu tiên khán giả biết mình không chỉ đóng phim được mà còn hát được, nhảy múa được. Lần đầu tiên nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và dự án. Lần đầu tiên lấy vợ, xây cho mình một cái tổ ấm nhỏ xinh. Lần đầu đứng chính trong một chiếc đĩa hài phát hành tết như giấc mơ của mình lâu nay. Lần đầu được đóng Táo quân, trở thành một thành viên của gia đình nhà Táo. Lần đầu tiên được mời làm Gala Cười.

Mình cứ miệt mài thôi. Mình nghĩ mình không thông minh lắm, cũng chẳng tài giỏi bằng ai, nhưng được cái chịu khó.

Thánh chế Đỗ Duy Nam: Tết này tay phích tay tã đón con chào đời - Ảnh 2.

"Mình nghĩ mình không thông minh lắm, cũng chẳng tài giỏi bằng ai, nhưng được cái chịu khó"

Lại nói Táo Quân, người ta đồn rằng, để có được 1 vai diễn trong Táo quân, tài năng không quan trọng bằng có quan hệ.

Có lẽ có được một vai trong gia đình nhà Táo vào đêm 30 là niềm mơ ước của mọi diễn viên trẻ như mình. Cho nên việc tham gia Táo quân là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với mình. Mình may mắn có được vai diễn này chẳng nhờ tài năng cũng chẳng nhờ quan hệ mà nhờ... chữ duyên. Cờ đến tay thì phất thôi.

Thánh chế Đỗ Duy Nam: Tết này tay phích tay tã đón con chào đời - Ảnh 3.

Đỗ Duy Nam trong dàn Táo Quân 2017

Còn bạn có tin ê-kip Táo quân dám đưa ai đó vào chương trình này bằng quan hệ không, nhất là bối cảnh khán giả ngày càng đòi hỏi cao, ngày càng khắt khe, ngày càng kì vọng vào chương trình? Nghề diễn viên khác các nghề khác ở một điểm: chúng tôi là những người nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu để khán giả xem và đánh giá. Nếu làm không tốt sẽ bị lộ tẩy ngay và bị đào thải luôn thôi.

Vậy thì hẳn catse đóng Táo phải cao lắm nhỉ?

Đúng thế. Catse Táo quân nhiều lắm. Nhiều bằng tất cả trái tim của khán giả, của gia đình và niềm tin mà tôi hướng về nó!

Thánh chế Đỗ Duy Nam: Tết này tay phích tay tã đón con chào đời - Ảnh 4.

"Catse Táo quân nhiều lắm. Nhiều bằng tất cả trái tim của khán giả, của gia đình và niềm tin mà tôi hướng về nó!"

Gần đây, trong sự kiện ra mắt phim hài Tết Bờm mà anh thủ vai chính, một nhà báo theo dõi mảng văn hóa đã hỏi "Tôi không biết Đỗ Duy Nam là ai?". Đình đám trên mạng với nickname Thánh chế mà hóa ra người ta vẫn không biết mình. Điều này có làm anh buồn?

Phải nói thế này, trước khi được khán giả online biết đến thì tôi là một diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp tại Đại học Sân khấu Điện ảnh. Cô giáo tôi là NSND Lê Khanh. Cơ duyên đến với online và được khán giả yêu thích cũng đơn giản vì mình thích hát, thích chế nhạc, ca từ mình viết đơn giản nên các bạn thấy gần gũi và dễ nghe. Nhưng nhạc chế chỉ là một sở thích nho nhỏ thôi. Trong năm qua tôi ít ra nhạc chế hơn vì đã đến lúc mình phải tập trung cho con đường mình đi là một diễn viên chuyên nghiệp. Tôi muốn khán giả quên cụm từ "Thánh Chế" đi. Tôi muốn mình được gọi thật gần gũi là: Diễn viên Đỗ Duy Nam. Chỉ vậy là đủ chứ tôi không muốn làm Thánh đâu.

Thánh chế Đỗ Duy Nam: Tết này tay phích tay tã đón con chào đời - Ảnh 5.

"Còn chuyện ai đó không biết tôi cũng là điều rất bình thường và dễ hiểu"

Còn chuyện ai đó không biết tôi cũng là điều rất bình thường và dễ hiểu. Lớp nghệ sĩ trẻ chúng tôi có nhiều khó khăn khi hoạt động trong bối cảnh có quá nhiều kênh truyền hình trong nước và quốc tế. Nhưng không sao cả. Tôi vẫn phục vụ cống hiến cho khán giả của tôi, những ai theo dõi con đường tôi đi, cũng như hôm ấy tôi đã trả lời chị nhà báo đó: "Gạt qua tất cả những gì tôi làm được trước đây, sau buổi họp báo phim Bờm này, chị sẽ xem Bờm của tôi đóng và chị sẽ biết tôi là ai?".

Trong Bờm, anh có nhiều cảnh tình tứ và hẳn một cảnh nóng với nữ diễn viên xinh đẹp Trang Cherry. Lần đầu đóng cảnh nóng với anh thế nào? Vợ anh xem có chạnh lòng không?

Việc đóng kép chính với Trang Cherry là một sự kết hợp thú vị. Đạo diễn Đông Hồng cũng cho tôi vài lựa chọn nữ diễn viên đóng vai Tơ, nhưng khi nói tới Trang Cherry, tôi đồng ý ngay. Trang thông minh, dễ thương, rất hợp với nhân vật Tơ. Cô ấy cũng nổi tiếng trong bộ phim sitcom 5S online nên khi làm việc với Trang tôi thấy khá thoải mái và ăn ý.

Thánh chế Đỗ Duy Nam: Tết này tay phích tay tã đón con chào đời - Ảnh 6.

Cảnh nóng của Đỗ Duy Nam và Trang Cherry trong phim Bờm

Cảnh quay ngại nhất với Trang là trong đống rơm. Quay mà cứ ngượng ngượng nên tôi giải tỏa bằng việc cứ trêu Trang suốt. Nói chung nhập vai trong phim thôi còn anh em vẫn là anh em mà! Còn vợ tôi cũng là diễn viên nên cô ấy hiểu và thông cảm với công việc của mình. Phim phát hành, cô ý xem còn cười phá lên bảo "Bờm ơi Là Bờm, sao anh ngốc nghếch thế mà cũng vớ được vợ xinh quá cơ!"

Thế là vợ chồng cười khành khạch.

Tết năm nay hẳn là cái Tết đặc biệt nhất của anh khi gặt hái được cả năm trái ngọt nhỉ?

Tết năm nay chắc chắn đặc biệt. Cả năm bận bịu lo kiếm lạng sườn cho con, lo cho gia đình cái Tết thế là tạm ổn rồi. Quan trọng nhất là tôi sắp lên chức bố nên Tết này là cái Tết hồi hộp nhất. Vừa ăn Tết vừa sẵn sàng tay phích tay tã chờ con chào đời. Năm con Gà tôi có bé Thóc, cũng còn mong gì hơn nữa.

Thánh chế Đỗ Duy Nam: Tết này tay phích tay tã đón con chào đời - Ảnh 7.

Vừa ăn Tết vừa sẵn sàng tay phích tay tã chờ con chào đời

Cảm ơn anh và chúc anh một cái Tết hạnh phúc!

Chia sẻ