Thang Duy "bó tay" trước "cậu con trai"

Min Min - Theo Q,
Chia sẻ

Lần đầu tiên vào vai mẹ, Thang Duy đã phải đầu hàng trước cậu con trai của mình.

Lần đầu tiên trở thành bà mẹ trẻ trong phim Võ Hiệp, Thang Duy cho biết cô đã rất chật vật khi thể hiện vai diễn đầy thử thách này khi cô chưa có kinh nghiệm làm mẹ. Trong phim, Thang Duy đảm nhận vai cô thôn nữ A Ngọc, chẳng những gia đình chồng nghèo lại gặp lại cha chồng hung hăng, nhưng điều khiến cô đau đầu nhất chính là đứa con trai nghịch ngợm. Nói về "cậu con trai" trong phim, Thang Duy cho biết: "Lúc trước tôi nghe nói rằng diễn với trẻ con rất khó, đôi lúc sẽ bị chúng làm cho điêu đứng vì sự hồn nhiên của mình, bạn có diễn xuất thế nào cũng không thể qua mặt chúng, quả thật tôi chịu thua bé ấy!"

Có một kỉ niệm khi diễn cùng bé trong phim khiến Thang Duy rất xúc động, cô cho biết: "Trong phim có một cảnh mưa rất lớn, xung quanh đều là sình lầy, chúng tôi không mang giày , cảnh quay này cũng khiến tôi và cậu nhóc trở nên gần gũi hơn, khi tôi nói: Tiểu Thiên, ôm chặt mẹ, đừng nhúc nhích nhưng kết quả là tôi lại sơ ý trượt ngã và khiến bé cũng rơi xuống đất, sau đó tôi rất lo lắng khi xem bé có bị thương không. Có lẽ sau lần đó, bé đã cảnh giác hơn nên lần quay kế tiếp, bé nói với tôi rằng: mẹ ơi cẩn thận đó, chạy chậm một chút! Lúc đó tôi cảm thấy nao nao và xúc động, bỗng nhiên cảm thấy rất yêu bé, thật sự tôi đành chịu thua trước tài diễn của bé rồi!!"
 




Trong quá trình quay, có lúc đoàn phim phải tạm ngưng vì đạo diễn Trần Khả Tân không hài lòng trước diễn xuất của bé trai trong phim, thế là đoàn phim phải đổi diễn viên nhí khác và quay lại từ đầu. Điều này khiến Thang Duy cảm thấy rất áp lực vì cho rằng trách nhiệm ở bản thân mình thể hiện không tốt. Chính vì thế trong thời gian quay, cô luôn nhờ mọi người trong đoàn phim chỉ "cách dạy con", người đầu tiên cô cầu cứu chính là Chân Tử Đan vì anh rất thân thiết với các diễn viên nhí trong đoàn phim và được anh chỉ cho vài chiêu "dụ dỗ em nhỏ."

Đạo diễn Trần Khả Tân tiết lộ để có thể hóa thân hoàn toàn vào vai cô thôn nữ quê mùa đen đúa, Thang Duy đã phải phơi nắng cho làn da đen sạm đi cho phù hợp với các diễn viên quần chúng trong vai nông dân, trước mỗi cảnh quay, cô đều nhét đất đầy các kẽ tay, tuy điều này có thể không nhận thấy rõ trong ống kính máy quay, nhưng khi nhìn nhân vật Thang Duy, bạn sẽ hoàn toàn cảm nhận rằng đây đích thực là một người đàn bà quê mùa.
 
 
Trước mỗi cảnh quay, cô đều nhét đất đầy các kẽ tay để thể hiện sự lam lũ của người vùng quê
Chia sẻ