Tháng có 31 ngày, chị em công sở đợi lương mà ngỡ thời gian dài như ngàn thu!

Quiry,
Chia sẻ

Có 1001 tâm trạng trong những ngày cuối tháng đợi lương, đỉnh điểm chính là tháng có 31 ngày!

Ngày cuối tháng thường sẽ là ngày vui khôn xiết khi tất thảy chị em công sở đều được nhận lương. Nhưng đây cũng được coi như khoảng thời gian tuy ngắn ngủi mà đầy cảm xúc dâng trào. Tháng có 30 ngày, mọi người tiêu sạch đến ngày thứ 30 nhận lương là vừa.

Nhưng tháng mà có 31 ngày, tự dưng lại thêm 24 giờ nữa, cảm giác háo hức và ngóng trông lại được đẩy lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. 

Người khóc, kẻ thấp thỏm, kẻ lo lắng... tất cả tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc thú vị chốn công sở. Các chị em cùng xem những hình ảnh dưới đây rồi tự ngẫm xem mình đã từng rơi vào trạng thái như vậy không nhé!

1. Chị em ước sao lương về ngay trong sáng sớm để có tiền đổ xăng, ăn sáng rồi ăn trưa và liên hoan hết tháng với team. Chứ không thì phải nhịn nguyên một ngày chứ còn gì nữa!

Tháng có 31 ngày, chị em công sở đợi lương mà ngỡ thời gian dài như ngàn thu!  - Ảnh 1.

2. Cần lắm một tin nhắn đến từ ngân hàng. Chỉ vậy thôi đã đủ vui nguyên ngày! Chưa có tiền thì đi "quẫy" kiểu gì???

Tháng có 31 ngày, chị em công sở đợi lương mà ngỡ thời gian dài như ngàn thu!  - Ảnh 2.

3. Có những người lo lắng và bồn chồn vì không biết liệu lương có về đúng hạn hay không...

Tháng có 31 ngày, chị em công sở đợi lương mà ngỡ thời gian dài như ngàn thu!  - Ảnh 3.

4. Ngày cuối tháng mà nhìn mặt sếp cau có thì anh chị em trong công ty đều xanh hết cả mặt vì sợ tháng này sếp bùng lương!

Tháng có 31 ngày, chị em công sở đợi lương mà ngỡ thời gian dài như ngàn thu!  - Ảnh 4.

5. Chị kế toán đã vất vả trong những ngày vừa rồi, nên chớ có hỏi không thì cẩn thận dính phải cơn thịnh nộ từ người phụ nữ quyền lực này!

Tháng có 31 ngày, chị em công sở đợi lương mà ngỡ thời gian dài như ngàn thu!  - Ảnh 5.

6. Ngóng trông tin nhắn có lương là cảm giác chung. Mãi chẳng có là sao, đã đến giờ về rồi mà...

Tháng có 31 ngày, chị em công sở đợi lương mà ngỡ thời gian dài như ngàn thu!  - Ảnh 6.

7. Mọi việc nội trợ ở nhà đều không quan trọng nữa khi mà lương vẫn chưa về...

Tháng có 31 ngày, chị em công sở đợi lương mà ngỡ thời gian dài như ngàn thu!  - Ảnh 7.

8. Và rồi khi đang xem phim "Hoa hồng trên ngực trái" thì điện thoại rung lên thật! Đã có lương rồi cả nhà ơi! Tâm trạng của chị em vui mừng khôn xiết. Vậy là tối nay có thể ngủ ngon được rồi. Từ ngày mai bung xõa thôi nào!

Các nàng à, hãy cứ có niềm tin rằng công ty chúng ta trả lương đúng hạn. Bởi ngoài việc đó thì bạn chẳng thể làm được điều gì hơn. Thôi thì chú ý từ tháng sau ăn tiêu bớt bớt lại để cuối tháng đỡ khổ các chị em nhé!

Chia sẻ