Ai bảo hôn nhân mai mối không như mơ thì hãy nhìn vào cặp vợ chồng này: Hạnh phúc viên mãn, tiền nhiều vô kể, vợ được chiều hết nấc

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Nhưng lạ thay, khi cái tên tỷ phú châu Á Mukesh Ambani được tìm kiếm nhiều trên Google thì người ta lại phát hiện ra tài sản giá trị nhất của người đàn ông này mà Jeff Bezos không bao giờ địch nổi đó chính là...

Thời gian qua, việc tập đoàn Reliance Industries sắp ra mắt nền tảng thương mại điện tử Reliance Retail để cạnh tranh với Amazon của tỷ phú Jeff Bezos tại thị trường Ấn Độ đã khiến người dân tò mò không biết nhân vật dám thách thức cả người giàu nhất hành tinh là ai?

Nhưng lạ thay, khi cái tên tỷ phú châu Á Mukesh Ambani được tìm kiếm nhiều trên Google thì người ta lại phát hiện ra tài sản giá trị nhất của người đàn ông này mà Jeff Bezos không bao giờ địch nổi đó chính là 1 gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau.

Được bố mẹ "chấm" ngay từ "vòng giấu mặt"

Nita - 1 cô gái xinh đẹp, duyên dáng đã lọt ngay vào mắt gia đình bề thế Ambani. Cha mẹ của Mukesh Ambani đã quyết định chọn Nita làm con dâu dù đôi trẻ chưa 1 lần gặp mặt.

Không để lỡ mất người con gái tuyệt vời này, ông Dhirubai đã gọi điện đề nghị Nita về 1 mối quan hệ nghiêm túc với con trai mình. Sau khi bàn bạc với gia đình, cô cũng mở lòng cho anh chàng Mukesh 1 cơ hội.

Ai bảo hôn nhân mai mối không như mơ thì hãy nhìn vào cặp vợ chồng này: Hạnh phúc viên mãn, tiền nhiều vô kể, vợ được chiều hết nấc - Ảnh 1.

Vợ chồng tỷ phú giàu nhất châu Á.

Vào thời điểm đó, Mukesh là một người đàn ông bận rộn, đam mê công việc và không bao giờ nghỉ trước 11 giờ đêm trong khi gia đình Nita luôn tuân thủ thời gian nghiêm ngặt là không đi đâu quá 12 giờ. Đúng là thật khó để sắp xếp những cuộc hẹn hò. Nhưng rồi họ đã cố gắng dành cho nhau những thử nghiệm tình yêu thật nhất.

Khi Nita tiếp xúc nhiều hơn với Mukesh, sự khiêm tốn của anh khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Lúc tình cảm nảy nở, Nita đã yêu cầu anh bỏ chiếc Mercedes của mình và thay vào đó đi cùng cô trên xe buýt như những người bình thường khác.

Cô tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi đã rất hồi hộp khi anh ấy đồng ý". Nita cho rằng, sự giàu có và địa vị của Mukesh không bao giờ che mờ những đức tính tốt của anh ấy và cô rất trân trọng điều này.

Lời cầu hôn độc đáo của 1 tỷ phú

Ngỡ tưởng, với những gì mình có trong tay, Mukesh sẽ phải đầu tư kĩ lưỡng cho màn cầu hôn 1 cách lung linh hoành tráng nhưng không.

Khi cặp đôi đang hẹn hò, Mukesh lái xe qua những con phố Mumbai. Bất chợt, anh dừng xe giữa đường và quay sang nhìn Nita cất tiếng: "Em sẽ lấy anh chứ?". Vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt, nữ giảng viên chưa biết phải trả lời ra sao thì vị tỷ phú trẻ nhấn mạnh: "Nói cho anh nghe bây giờ hoặc anh sẽ không khởi động xe".

Ai bảo hôn nhân mai mối không như mơ thì hãy nhìn vào cặp vợ chồng này: Hạnh phúc viên mãn, tiền nhiều vô kể, vợ được chiều hết nấc - Ảnh 2.

Vợ chồng tỷ phú Ambani chụp ảnh với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary trong ngày cưới con gái.

Giữa đường phố đông đúc, tất nhiên cái gật đầu của Nita không chỉ là niềm vui của Mukesh mà còn mang lại giá trị... tránh ách tắc giao thông. Và rồi họ chính thức là của nhau từ đó.

Chắc hẳn sẽ có nhiều người đánh giá mối quan hệ của vợ chồng họ bằng số tài sản họ có, những món quà xa hoa và lễ kỷ niệm đắt giá nhưng Nita và Mukesh lại có 1 cuộc sống rất bình thường như bao người khác.

Mặc dù khởi đầu từ sự mai mối của gia đình nhưng Nita và Mukesh kết hôn với nhau vì tình yêu thật sự. Trong khi Nita luôn đứng bên cạnh chồng, ủng hộ và chăm lo cho ông thì Mukesh lại góp phần không nhỏ vào việc tạo nên thành công của vợ ngày hôm nay.

Là tỷ phú giàu nhất châu Á nhưng Mukesh không bắt ép vợ phải ở nhà làm công việc nội trợ hay chăm sóc con cái. Yêu cầu được tiếp tục công việc giảng dạy của Nita sau khi kết hôn không những được chồng tỷ phú chấp nhận mà ông còn đề nghị hỗ trợ đầy đủ cho các mục tiêu và mong muốn của cô. Và hôm nay chính là thành quả, Nita đang lãnh đạo trường quốc tế Dhirubhai Ambani như một sự tôn vinh tình yêu của cô dành cho gia đình và công việc giảng dạy.

Vậy đấy, đâu cứ phải 1 ngày đẹp trời 2 người xa lạ va vào nhau như những câu chuyện lãng mạn trong phim Hàn Quốc thì mới là duyên phận. Bởi thực tế cuộc sống này thì cái đích cuối cùng của tình yêu vẫn cứ là hôn nhân hạnh phúc. Chỉ có hôn nhân mới đo được độ bền và thể hiện được hết sự chân thành của 1 người đàn ông. 

Cuối cùng, quan trọng hơn cả vẫn là sự tôn trọng và luôn lắng nghe, luôn chia sẻ từ chồng, từ vợ. Đơn giản vì chẳng có tình yêu nào được xây dựng và phát triển bền vững chỉ từ 1 phía.

Nguồn: Dailyhunt, Bollywoodshaadis

Chia sẻ