Từ khi sinh ra, cậu bé gần 2 tuổi chỉ có đúng một dấu hiệu bất thường: Hễ khi đứng rồi di chuyển, đầu của bé cứ nghiêng sang một bên. Không ai tưởng tượng được lại có một khối u lớn trong đầu cậu bé.
Tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), một bé gái tàn tật năm nay 16 tuổi, mắc chứng bệnh tâm thần bị cha mẹ xích và nhốt trong kho cũi dùng để trữ ngô trong suốt 5 năm.
Đối tượng Khương được mọi người trong khu tập thể A4 (Thành Công – Đống Đa – Hà Nội) đánh giá là người hiền lành, hòa nhã với hàng xóm. Khi biết tin Khương cắt chân chị gái ai cũng bàng hoàng.