Thái tử sến nhất màn ảnh Hàn, Park Bo Gum đã chứng minh điều này qua từng câu thoại

Linh Trần,
Chia sẻ

Thái tử Park Bo Gum đốn tim thái giám Kim Yoo Jung không chỉ nhờ vẻ điển trai mà còn bởi việc liên tục "thả thính" mỗi lần mở miệng.

Bộ phim Mây họa ánh trăng - Moonlight Drawn by Clouds đã đi được hai phần ba chặng đường và ngày càng chứng minh được sức hút của mình với mức rating đạt trên 20%. Một trong những yếu tố làm nên thành công đó chính là nhờ vào việc xây dựng nhân vật Thế tử Lee Young (Park Bo Gum) vô cùng hài hước và hấp dẫn. Chàng đúng chuẩn một soái ca vui tươi, ấm áp, si tình không kém phần lém lỉnh, bá đạo. Hãy cùng điểm lại những câu thoại của Thái tử đã khiến cho các fan phải điêu đứng.

parkbogummayhoaanhtrang34
Park Bo Gum điển trai trong vai Thái tử Lee Young.

Không thể phủ nhận nhân vật Lee Young sở hữu khuôn mặt tuấn tú cùng một nụ cười hút hồn. Có lẽ vì ý thức được điều đó nên Thái tử luôn tự tin về vẻ ngoài của mình thậm chí có phần hơi thái quá. Xuyên suốt 14 tập phim không ít lần các mọt phim chứng kiến màn "tự sướng" của vị thái tử này. "Ta cũng biết là ta có gương mặt cuốn hút đến người khác không thể rời mắt, nhưng cũng đừng tỏ ra lộ liều quá thế."

parkbogummayhoaanhtrang1
"Đẹp trai có gì là sai?"

Chàng thế tử si tình cũng rất biết cách khẳng định "chủ quyền" của mình với nàng Ra On (Kim Yoo Jung) xinh đẹp. Vào buổi hẹn hò đêm trung thu lãng mạn giữa thái tử Lee Young và "thái giám" Ra On, nam phụ Kim Yoon Sung bỗng xuất hiện nói rằng mình đã có hẹn trước với Ra On. Chứng kiến người mình thích đi theo người con trai khác, Thái tử đã níu lấy tay cô, kéo cô trở lại, đồng thời nhìn thẳng vào mắt Yoon Sung mà tuyên bố rằng: "Ta không cho phép, đây là người của ta!".

Luôn trêu trọc "thái giám" Ra On là thế nhưng Thái tử cũng là người quan tâm và lo lắng cho Ra On nhất. Điển hình là khi Ra On bị tên sứ thần làm nhục, chàng đã chạy như bay đến cứu nàng. Khi Ra On bị bắt giam và sắp bị đưa đi làm nô lệ, mặc cho nguy cơ sắp bị truất ngôi, Lee Young vẫn đến bên Ra On dặn dò nàng : "Sau này bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng nhẫn nhịn vì người khác, nếu là vì ta thì càng không nên."

parkbogummayhoaanhtrang2
"Đừng nhẫn nhịn vì người khác, kể cả là vì ta".

Giải cứu thành công cho Ra On, miệng thì an ủi nàng không sao nhưng thực chất Thái tử cũng rất lo sợ, sợ đến muộn không giải cứu được người mình thích. Vậy mà ngay sau đó lại tiếp tục đe dọa phạt Ra On vì dám không nghe lời chàng chấp nhận bị bắt đi làm nô lệ : "Khi nào về Đông Cung, ta sẽ mắng cho ngươi 1 trận. Nhìn thấy ngươi lúc nào cũng khiến ta tức giận. Nhưng không nhìn thấy ngươi còn khiến ta tức giận đến phát điên hơn..."

parkbogummayhoaanhtrang4
Luôn phải đặt người yêu trong tầm mắt.

Khi bị Ra On từ chối lời bày tỏ, Thái tử Lee Young vẫn kiên quyết chinh phục bằng được con tim của nàng. Chàng thậm chí học cả thủ thuật- ngôn ngữ bí mật của cả hai giữa chốn thâm cung. Chỉ bằng những cử chỉ tay cùng ánh mắt hết sức thâm tình, khán giả có thể thấy được tình cảm sâu sắc của Thái tử dành cho "Thái giám" Ra On : "Ta rất thích nàng. À không ái mộ nàng. Xin nàng đừng đi." Có thể nói đây là một trong những màn tỏ tình ấn tượng và gây xúc động nhất trong các tập phim đã chiếu.

parkbogummayhoaanhtrang5

parkbogummayhoaanhtrang6
Thái tử học thủ ngữ để tỏ tình.

Chàng liên tục gọi tên nàng : Ra On à, Ra On ơi. "Bởi vì tên nàng là Ra On, nên gọi là Ra On, có vấn đề gì à? Trước đây không gọi bây giờ gọi cho đủ thì thôi."  Lee Young vừa sâu sắc vừa "mặt dày" làm khán giả không ngừng thổn thức khi theo dõi Mây họa ánh trăng.

parkbogummayhoaanhtrang79
Thái tử gọi tên người yêu trong trìu mến.

Trong tập 10, khi Thái tử Lee Young đau đầu vì chính sự, chàng được Ra On ân cần sẻ chia, thậm chí còn "dụ" chàng lên giường để xoa bóp đầu nhằm xóa tan căng thẳng. Ra On đã kể lại câu chuyện nàng tiên cá nọ đem lòng yêu một hoàng tử. Ngay lập tức chàng liền hỏi nàng : "Có đẹp trai như ta không?".

parkbogummayhoaanhtrang24
Tên hoàng tử đó có đẹp trai như ta.

Nhìn thấy Ra On cười đùa cùng 2 thái giám khác, anh chàng liền tỏ ra khó chịu. Ra On giải thích rằng do mình trèo lên cây lấy hồng nên mới bị đau chân cần người khác dìu, Lee Young liền nghiêm mặt ra lệnh cấm Ra On: "Không được làm mình bị thương, không được cười với người khác." Tất nhiên Ra On phản bác lại. Lập tức, Lee Young cúi xuống tặng nàng một cái hôn lên má. Đây chính là hình phạt đáng yêu mà Thái tử dành cho nữ nhân của mình. 

parkbogummayhoaanhtrang47
"Không được cười với người khác!"

Thái tử không tiếc những lời "đường mật" để thể hiển tình cảm của mình với Ra On. Lee Young tinh nghịch chấm mực lên trán "Thái giám" Ra On khiến nàng vô cùng tức giận hỏi : "Vui lắm sao". Còn chàng chỉ tinh bơ đáp lại : "Đây là trái tim của ta. Từ lâu ta đã "chấm" nàng giống như vậy." Hành động không chỉ đáng yêu  mà còn hết sức ngọt ngào đó của Thái tử đã khiến cho Ra On không biết làm gì ngoài bật cười hạnh phúc.

parkbogummayhoaanhtrang25
Bất cứ lúc nào cũng "thả thính" với thái giám Ra On.

Trải qua 16 tập phim, khán giả đã chứng kiến nhiều khía cạnh về tính cách nhân vật Thái tử Lee Young (Park Bo Gum) – một chàng  trai thông minh, ấm áp, vui tươi và khá nghịch ngợm. Hơn hết, các fan còn đổ ầm ầm trước những hành động bá đạo nhưng mỗi lời nói, việc làm đều rất thâm tình. Nhưng liệu chuyện tình cảm của cặp đôi Lee Young- Ra On sẽ còn suôn sẻ khi mà Thái tử phát hiện ra bí mật thân thế của nữ nhân mình yêu. Chàng sẽ phải làm gì để vượt qua những khó khăn trong triều chính và bảo vệ nàng Ra On (Kim Yoo Jung).
Chia sẻ