Thai phụ nói đau bụng nhưng bác sĩ cho rằng cô chỉ làm quá, tốn thời gian và dẫn đến hậu quả đau lòng

Đinh Hương,
Chia sẻ

Cho rằng những biểu hiện của thai phụ chỉ là do chứng nhiễm trùng đường tiểu và táo bón chứ không phải chuyển dạ, chẩn đoán sai lầm của bác sĩ và thái độ thờ ơ đã khiến đứa trẻ mất mạng oan uổng.

Một người mẹ sống tại Ashbourne, Derbys, nước Anh đã sốc nặng khi bi mất đứa con gái sơ sinh chỉ vì đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện không tin rằng cô đang trong giai đoạn chuyển dạ.

Thai phụ nói đau bụng nhưng bác sĩ cho rằng cô chỉ làm quá, tốn thời gian và dẫn đến hậu quả đau lòng - Ảnh 1.

Ảnh: mirrorpix

Joanne Farrar, 41 tuổi, đến bệnh viện Stepping Hill, Stockport, trong tình trạng đau bụng dữ dội và nói với bác sĩ rằng mình đang chuyển dạ. Tuy nhiên các bác sĩ tại đây chẩn đoán Joanne chỉ bị nhiễm trùng đường tiểu.

Kết quả xét nghiệm sau đó đều âm tính, bệnh viện tiếp tục kết luận Joanne bị táo bón. Chỉ cho đến lúc thai phụ bắt đầu vỡ ối và chảy máu, cô mới được gấp rút đưa vào phòng mổ lấy thai nhi ra. 

Thai phụ nói đau bụng nhưng bác sĩ cho rằng cô chỉ làm quá, tốn thời gian và dẫn đến hậu quả đau lòng - Ảnh 2.

Ảnh: mirrorpix

Đáng tiếc là bé Ava đã bị thiếu oxy trong thời gian quá lâu khiến cho não bộ bị tổn thương nặng nề. Một vài ngày sau đó, vợ chồng chị Joanne dù rất đau đớn nhưng cũng đành buộc lòng tháo thiết bị duy trì sự sống của con gái.

Bà mẹ phẫn nộ chia sẻ: “Tôi đã từng sinh nở 2 lần, tôi biết những gì mình đang trải qua là sự chuyển dạ. Nhưng họ đã không hề tin điều đó. Tôi có nghe loáng thoáng các bác sĩ từ chối kiểm tra trường hợp của mình, họ còn nói rằng tôi chỉ đang làm tốn thời gian của họ”.

Thai phụ nói đau bụng nhưng bác sĩ cho rằng cô chỉ làm quá, tốn thời gian và dẫn đến hậu quả đau lòng - Ảnh 3.

Ảnh: mirrorpix

Khám nghiệm tử thi cho thấy bé Ava đã bị ngạt do thiếu oxy quá lâu. Cuộc điều tra đưa ra kết luận cái chết của Ava là do sự tắc trách của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện. Họ đã không xem xét rõ ràng để nhận ra rằng Joanne đang đau bụng chuyển dạ.

Thai phụ nói đau bụng nhưng bác sĩ cho rằng cô chỉ làm quá, tốn thời gian và dẫn đến hậu quả đau lòng - Ảnh 4.

Ảnh: mirrorpix

Sau vụ kiện tụng, chị Joanne và chồng, anh James, đã nhận được một khoản thanh toán từ Stockport NHS Foundation Trust. Tuy nhiên dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không thể nào bù đắp được sự mất mát quá lớn mà gia đình họ phải gánh chịu.

“Ava đã không được trao cho một cơ hội sống nào”, Joanne đau đớn nói.

(Nguồn: Mirror)

Chia sẻ