Thai phụ 8 tháng bị sát hại dã man bên người chồng bị trói, nhưng hiện trường án mạng chỉ là màn kịch che giấu một vụ ngoại tình

Diệp Lục,
Chia sẻ

Một vụ cướp xảy ra vào lúc tờ mờ sáng, thai phụ 8 tháng bị bóp cổ đến chết còn người chồng bị đánh bất tỉnh. Tuy nhiên, sự thật đằng sau khiến ai cũng căm phẫn.

Tiếng kêu cứu thất thanh

Vào sáng sớm ngày 19/9/2012, người dân ở khu vực Chhawla, New Delhi, Ấn Độ bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà của Latif (25 tuổi). Khi mọi người vội kéo đến xem tình hình thế nào thì cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt, người vợ Fatima đang nằm bất động dưới sàn nhà, còn Latif thì bị trói vào cột nhà. Người dân vội vàng báo cho cảnh sát.

Khi cảnh sát đến hiện trường, Latif cho biết đêm ngày 18 rạng sáng 19/9, khi 2 vợ chồng đang ngủ thì hai tên cướp đột nhập vào nhà. Khi người đàn ông này tỉnh dậy để đi xem xét tình hình thì bị đánh ngất. Sau đó, bọn chúng đã trói Latif lại và nhét giẻ vào miệng.

Khi thấy chồng mãi không quay trở lại phòng, người vợ đang mang thai 8 tháng vội dậy đi tìm. Cô bị hai tên cướp xông vào bóp cổ, thấy thai phụ chống trả quyết liệt, chúng liền siết mạnh cho đến khi người phụ nữ tắt thở.

Thai phụ 8 tháng bị sát hại dã man bên người chồng bị trói, nhưng hiện trường án mạng chỉ là màn kịch che giấu một vụ ngoại tình - Ảnh 1.

Người phụ nữ mang thai 8 tháng bị sát hại.

Sau lời khai của người chồng, cảnh sát nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập thêm thông tin. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường vụ cướp lại không trùng khớp với những gì Latif kể lại.

Ngoài ra, qua điều tra, cảnh sát còn thu thập được thông tin từ bố đẻ nạn nhân. Người này cho biết rất có thể Latif, con rể ông mới chính là kẻ đứng đằng sau vụ việc bởi cả hai vợ chồng đã nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa vào đêm trước khi án mạng xảy ra. Con gái ông lúc đó đã gọi điện về nhà kể lại sự tình.

Tội ác phơi bày

Trong quá trình điều tra vụ án, ban đầu Latif cố gắng đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Tuy nhiên, hắn không thể nào qua mắt được các điều tra viên giàu kinh nghiệm và cuối cùng Latif đã phải thú nhận mình chính là kẻ đã giết hại vợ rồi tạo dựng hiện trường giả.

Được biết, Latif và vợ Fatima kết hôn năm 2006. Cả hai sống với nhau khá hòa thuận và đã có một cậu con trai. Trước khi bị sát hại, cô đang mang thai đứa trẻ thứ hai ở tháng thứ 8. Tuy nhiên, những tưởng gia đình đã hạnh phúc trọn vẹn thì Latif nảy sinh tình cảm với một người họ hàng của Fatima.

Dù bị cả hai bên gia đình ngăn cấm nhưng hắn vẫn muốn cưới nhân tình về làm vợ hai. Hai vợ chồng đã nhiều lần xảy ra cãi vã khiến mối quan hệ của cặp đôi trở nên căng thẳng. Vì bị vợ phản đối dữ dội, Latif bèn tìm cách ra tay sát hại cô để dễ dàng đưa tình nhân về chung sống.

Thai phụ 8 tháng bị sát hại dã man bên người chồng bị trói, nhưng hiện trường án mạng chỉ là màn kịch che giấu một vụ ngoại tình - Ảnh 2.

Người chồng giết vợ vì muốn sống với nhân tình.

Tối ngày 18/9, Latif lại nhắc tới vấn đề muốn cưới vợ hai thì Fatima tuyên bố trừ khi cô chết còn không cô sẽ không chấp nhận cảnh chung chồng. Tức giận, Fatima lao vào đánh vợ. Hai bên giằng co một lúc thì hắn dừng tay và chờ đợi thời cơ khác. Đêm hôm đó, hắn đợi vợ ngủ say, siết cổ nạn nhân đến tắt thở. 

Để đánh lạc hướng điều tra, Latif dàn dựng hiện trường giả, nói rằng vợ bị kẻ lạ mặt giết hại khi đột nhập vào nhà để cướp tài sản. Vụ việc đã khiến dư luận căm phẫn trong một thời gian dài vì người chồng bội bạc và tàn ác đã nhẫn tâm giết cả vợ và đứa con chưa kịp chào đời.

Nguồn: Times of India

Chia sẻ