''Thái Lan ơi, xưa rồi'' - bức ảnh tiên tri trên sân Mỹ Đình nổi tiếng nhất mạng xã hội đêm nay

BEE,
Chia sẻ

Trong trận đấu tối 26/3, thầy trò HLV Park thắng 4 bàn trước U23 Thái Lan giúp Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Khắp nơi nơi, từ ngoài đường cho đến MXH, đâu đâu cũng vang lên khẩu hiệu ''Việt Nam vô địch'' cùng tấm băng rôn hài hước ''Thái Lan ơi, xưa rồi!''.

Tối nay (26/3), Đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ bóng đá cả nước, với chiến thắng thuyết phục trước U23 Thái Lan tại vòng bảng giải U23 Đông Nam Á, đĩnh đạc giành vị trí nhất bảng K.

Trước trận đấu, nhiều người hâm mộ lo âu, thậm chí có không ít người cho rằng lứa cầu thủ U23 này, ngoài Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng thủ môn, Đức Chinh, các chàng trai khác vẫn còn non nớt. Sau trận đấu chật vật giành 3 điểm với cách biệt bàn thắng tối thiểu 1 - 0 trước Indonesia, nhiều người hâm mộ "đau tim" trước trận đấu với Thái Lan tối nay.

Kiatisak - cựu danh thủ Thái Lan từng nhận định, Việt Nam còn thua Thái Lan 10 năm về đẳng cấp. Truyền thông và người hâm mộ Thái cũng tin rằng, họ sẽ khiến sân Mỹ Đình đẫm nước mắt cổ động viên Việt, vào đêm nay.

Thái Lan ơi, xưa rồi - bức ảnh tiên tri trên sân Mỹ Đình nổi tiếng nhất mạng xã hội đêm nay - Ảnh 1.

Bức ảnh viral nhất MXH đêm nay

Nhưng phần lớn người hâm mộ Việt nghĩ khác, phần vì bóng đá là nơi của những bất ngờ, phần vì thắng Thái Lan, đối thủ "truyền kiếp" ở Đông Nam Á dường như là một "món nợ" mà bóng đá Việt khao khát đòi lại. Chúng ta đã cầm cúp AFF 2018, nhưng vẫn chưa có duyên chạm mặt Thái Lan. Vì thế, trận đấu tối nay được người hâm mộ bóng đá cả Thái Lan và Việt Nam trông đợi.

Kết quả cuối cùng đã ngã ngũ, 4 - 0 là chiến thắng giòn giã của thầy trò HLV Park Hang-seo. Sau trận đấu, trên khắp các diễn đàn, cộng đồng mạng dành những lời khen ngợi các tuyển thủ U23 không ngớt. Và đặc biệt, tất cả đều bày tỏ cảm xúc rất tự hào khi các chàng trai U23 đã giúp họ được tận hưởng cảm giác "trên cơ người Thái", điều mà bấy lâu nay nhiều thế hệ đi trước chưa thể thực hiện trọn vẹn. 

Rất nhiều những bình luận bày tỏ niềm tự hào, vinh dự với chiến thắng vẻ vang của U23 Việt Nam hôm nay: "Xưa ta đá với Thái Lan toàn cửa dưới, sợ thua. Bây giờ đã khác. Chúng ta hoàn toàn tự tin chơi bóng và kiểm soát trận đấu khá tốt rồi''.

Tại SVĐ Mỹ Đình tối nay, nhiều cổ động viên Việt Nam còn mang hẳn băng rôn có khẩu hiệu ''Thái Lan ơi, xưa rồi'' để cổ vũ, khích lệ tinh thần thi đấu của tuyển nước nhà, đồng thời ''ngầm'' khiêu khích đội bạn trong màn ăn - thua về mặt tinh thần. Điều đó như một minh chứng rõ ràng nhất, người hâm mộ Việt rất mong các học trò của thầy Park trong trận đấu đêm nay thực hiện được tuyên bố này, qua đó chứng tỏ cho đối thủ thấy rằng "Thái Lan ơi, xưa rồi!'' thành sự thật.

Thái Lan ơi, xưa rồi - bức ảnh tiên tri trên sân Mỹ Đình nổi tiếng nhất mạng xã hội đêm nay - Ảnh 2.

Bức ảnh với khẩu hiệu ''Thái Lan ơi, thua rồi'' in trên băng rôn cổ vũ đang nhận được hàng chục nghìn like từ cư dân mạng cũng như được chia sẻ khắp nơi.

Thái Lan ơi, xưa rồi - bức ảnh tiên tri trên sân Mỹ Đình nổi tiếng nhất mạng xã hội đêm nay - Ảnh 3.

Một bình luận của người hâm mộ đã nhận được hàng nghìn lượt like của cư dân mạng vì quá... chí lý

Vậy đó, Thái Lan ơi, xưa rồi đã trở thành bức ảnh gây hứng thú nhất đêm nay, và có lẽ bóng đá Việt Nam, dù mới thắng giòn giã 1 trận, phá vỡ kỷ lục đối đầu từ 1998, nhưng đã phá được dớp cũng như nỗi sợ mỗi khi gặp người Thái - ''đối thủ truyền kiếp'' ở Đông Nam Á. 

Thái Lan ơi, xưa rồi - bức ảnh tiên tri trên sân Mỹ Đình nổi tiếng nhất mạng xã hội đêm nay - Ảnh 4.

Một dân mạng chế ảnh lau nước mắt cho huấn luyện viên người Brazil của U23 Thái Lan.

Hãy chờ đợi xem các chàng trai của chúng ta sẽ trưởng thành và thi đấu tốt như thế nào ở vòng chung kết U23 châu Á vào năm tới, 2020.

Chia sẻ