Cầu thủ Việt kiều từ chối về Việt Nam, chọn chơi cho ĐTQG Thái Lan bị lên án chối bỏ quê hương và cái kết...

Lou,
Chia sẻ

"Tuyển Việt Nam có mời nhưng tôi từ chối, so với Thái Lan thì họ còn lâu mới sánh được. Ông nội tôi đã rời khỏi Việt Nam trước khi sinh ra bố tôi, vậy nên tôi hoàn toàn 100% là người Thái" - phát ngôn được cho là của Tristan Đỗ đang được chia sẻ lại trong dịp này.

Những ngày gần đây, cùng với phong độ thi đấu ổn định, ấn tượng của đội tuyển Việt Nam nói chung và thủ môn mang hai dòng máu Nga - Việt Đặng Văn Lâm nói riêng, cư dân mạng Việt được dịp lan truyền nhau với tốc độ chóng mặt câu chuyện của một cầu thủ mang trong mình dòng máu Việt hiện đang thi đấu cho đội tuyển Thái Lan. Cầu thủ này được cho là đã từ chối lời mời về Việt Nam thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia nhưng đã từ chối mà lựa chọn Thái Lan với tuyên bố: "Tuyển Việt Nam có mời nhưng tôi từ chối, so với Thái Lan thì họ còn lâu mới sánh được. Ông nội tôi đã rời khỏi Việt Nam trước khi sinh ra bố tôi, vậy nên tôi hoàn toàn 100% là người Thái".

Mặc dù tính xác thực của phát ngôn này, thời gian, bối cảnh phát ngôn cũng như chuẩn xác trong hành văn, dịch thuật chưa được kiểm chứng rõ ràng, tuy nhiên, vì tính chất có phần ngông cuồng và mang sắc thái chối bỏ quê hương, phát ngôn này đã gây xôn xao trở lại những ngày này và đương nhiên khiến đông đảo người dùng mạng không vừa ý.

Chủ nhân của phát ngôn gây sốc này là cầu thủ sinh năm 1993 của đội tuyển Thái Lan - Tristan Somchai Đỗ. Cầu thủ này hiện đang chơi ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ bóng đá Bangkok United ở giải bóng đá vô địch quốc gia Thái Lan cũng như là một hậu vệ cánh phải số 1 trong đội hình của đội tuyển bóng đá quốc gia này.

Thái Lan đại bại, cầu thủ gốc Việt Tristan Đỗ bị đào lại phát ngôn chối bỏ quê hương và sự thật là... - Ảnh 1.

Tristan Somchai Đỗ là một hậu vệ sáng giá trong hàng thủ Thái Lan.

Ông bà nội của Tristan Đỗ là người Việt Nam, di cư sang Thái Lan để sinh sống và làm việc từ khi còn rất trẻ. Cha của Tristan được sinh ra trên đất Thái. Sau đó, ông sang Pháp học tập và làm việc rồi lập gia đình với một phụ nữ người Pháp. Do vậy, có thể nói, chân sút này sở hữu trong mình nhiều sắc tộc khi mang 3 dòng máu: Việt Nam, Thái Lan và Pháp.

Tristan Đỗ đã bộc lộ năng khiếu đá bóng từ khi còn rất bé, anh có cơ hội tham gia vào học viện bóng đá của CLB Strasbourg danh tiếng ở Pháp. Năm 2011, cầu thủ này chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp cho Lorient trước khi được cho SAS Épinal mượn ở mùa giải sau đó. Tristan Đỗ đầu quân cho CLB Gazélec Ajaccio trước khi trở về Thái Lan chơi bóng cho BEC Tero Sasana.

Thái Lan đại bại, cầu thủ gốc Việt Tristan Đỗ bị đào lại phát ngôn chối bỏ quê hương và sự thật là... - Ảnh 2.

Sở hữu trong mình dòng máu Việt Nam, Pháp và có dính dáng đến Thái Lan, cầu thủ này có thể thi đấu cho 3 đội tuyển cả 3 nước ở cấp độ quốc gia. Tức là, theo lý thuyết, Tristan Đỗ hoàn toàn có thể trở thành một trong những mảnh ghép của "những ngôi sao vàng" khi được chiêu mộ, tuy nhiên, cầu thủ này lại lựa chọn đầu quân cho đội tuyển Thái Lan.

Tristan Somchai Đỗ lọt vào mắt xanh của HLV Kiatisuk từ cấp độ U23 và được gọi hội quân ở cấp độ đội tuyển Olympic, sau đó là đội tuyển quốc gia. Trong trận đấu tại vòng bảng SEA Games 2015, Tristan Đỗ đã thể hiện kỹ năng tuyệt vời ở sân Mỹ Đình với bàn nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Thanh Bình ghi bàn danh dự cho U23 Việt Nam.

Tới cuộc đọ sức ở cấp độ đội tuyển trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2018 tháng 10 năm ngoái, Tristan Đỗ đá hết 90 phút giúp tuyển Thái Lan "làm mưa làm gió" thắng tuyển Việt Nam 3-0.

Thái Lan đại bại, cầu thủ gốc Việt Tristan Đỗ bị đào lại phát ngôn chối bỏ quê hương và sự thật là... - Ảnh 3.

Không rõ những lời được cho là xúc phạm quê hương Việt Nam được cho là do Tristan Đỗ nói bao giờ, và có phải do anh nói không, nhưng theo truyền thông lưu lại, cầu thủ này từng nói trên kênh ESPN về lựa chọn của mình: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đầu quân cho một đội tuyển nào khác ngoài Thái Lan. Khoác áo đội bóng này là sự lựa chọn duy nhất của tôi".

Trong một lần tiếp xúc với phóng viên Việt Nam, Tristan Đỗ chia sẻ: "Khi tôi lớn lên, bố tôi vẫn thường kể về nguồn gốc của gia đình. Được mang trong mình dòng máu người Việt Nam là điều rất thú vị, tuyệt vời. Tôi được sinh ra ở Pháp và bố mẹ tôi cũng ít trở về châu Á nên tôi không có điều kiện để về Việt Nam. Hơn nữa, số người thân thiết của ông nội tôi tại Việt Nam quá ít nên trở lại Việt Nam, tôi không biết gặp ai cả".

Giữa thời điểm bóng đá Việt Nam đang ngày một khởi sắc khi chứng tỏ được thực lực từ giải vô địch U23 châu Á đến AFF Cup 2018 lẫn Asian Cup 2019, trong khi Thái Lan đều đã trắng tay ở 3 đấu trường này, câu chuyện quyết định chọn lựa Thái Lan để gắn bó của Tristan Đỗ bị nhiều dân mạng Việt đem ra chế giễu, thậm chí phẫn nộ với phát ngôn chối bỏ nguồn gốc kia (được cho là do Tristan nói). 

Có lẽ, anh chàng cũng biết làn sóng này đang ập đến mình. Trước sức ép của các cổ động viên, vừa mới đây, trên trang cá nhân của mình, chàng trai cao 1m71 đã lên tiếng giải thích rõ ngọn ngành.

Thái Lan đại bại, cầu thủ gốc Việt Tristan Đỗ bị đào lại phát ngôn chối bỏ quê hương và sự thật là... - Ảnh 4.

"Tôi chỉ muốn nói điều này một lần nữa thôi. Tôi tự hào vì ông nội tôi có gốc Việt Nam và đã sống phần lớn cuộc đời ở Thái Lan. Tôi tự hào rằng bố tôi đã sinh ra và lớn lên ở Thái Lan. Tôi tự hào vì mẹ tôi là một người Pháp, tự hào vì tôi là người mang trong mình nhiều dòng máu trên thế giới này. Nó đã giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay và tôi sẽ không thay đổi với bất cứ giá nào. Tôi coi Thái Lan là quê hương vì bố tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây và ông ấy chỉ nói tiếng Thái Lan.

Bố tôi cũng chưa khi nào đặt chân đến Việt Nam. Việc tôi lựa chọn ĐTQG Thái Lan không có nghĩa rằng tôi phủ nhận gốc gác của mình. Tôi muốn gửi thông điệp này đến một số ít những người đã không hiểu rõ vấn đề, và muốn chỉ trích hay ghét bỏ tôi. Những giải đấu lớn như Asian Cup có ý nghĩa là để mang con người đến gần với nhau hơn. Tôi cảm thấy mừng cho bóng đá Việt Nam, mừng cho nền bóng đá Đông Nam Á. Những gì Việt Nam đang làm sẽ thúc đẩy chúng tôi và thúc đẩy bóng đá Đông Nam Á phát triển hơn nữa. Hãy mở lòng ra, vì chúng ta đang sống ở năm 2019".

Ai cũng có những sự lựa chọn của riêng mình và chắc hẳn Tristan Đỗ cũng cân nhắc với con đường mà anh đã và đang bước đi. Chuyện lựa chọn ĐTQG để thi đấu là quyền tự do của các cầu thủ. Thắng bại là chuyện thường tình trong thể thao và hiện tại Tristan Đỗ cũng không hề nao núng trước điều đó. Có thể sát cánh cùng nhau được hay không còn nằm ở chữ "duyên". Có lẽ cũng đã tới lúc người hâm mộ Việt Nam nên dừng lại những chỉ trích nhắm tới Tristan Đỗ.

Chia sẻ