Thái Bình: Phụ huynh chặn taxi hô "bắt cóc" vì 4 học sinh thuê xe đi chơi

Minh Ngọc,
Chia sẻ

4 học sinh ở Nam Định thống nhất thuê xe taxi đi Thái Bình chơi, tuy nhiên trên đường đi bị phụ huynh phát hiện nên đã chặn xe taxi để hành hung vì cho rằng con mình bị bắt cóc.

Vào khoảng 15h30 ngày 27/7, nhiều người dân thuộc địa bàn xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình bất ngờ nghe tiếng tri hô của 2 phụ huynh truy đuổi chiếc xe taxi vì cho rằng 4 cháu nhỏ là con của họ đang bị bắt cóc trên xe.

Thấy vậy, những người dân khu vực liền hô hoán nhau bao vây xe và người liên quan rồi nhanh chóng báo cáo lên công an xã. Sau ít phút,, công an xã Minh Tân đã tới hiện trường, yêu cầu tất cả người dân bình tĩnh, tránh va chạm không đáng có và mời tất cả về trụ sở UBND xã để làm việc.

Thái Bình: Phụ huynh chặn taxi hô bắt cóc vì 4 học sinh thuê xe đi chơi - Ảnh 1.

Người dân hiếu kỳ kéo đến trụ sở UBND xã

Tại trụ sở UBND xã Minh Tân, 4 học sinh cho biết, vào chiều ngày 27/7, các em Bùi Đức T., Phạm Thị Phương T., Đinh Hiền L. và Phạm Thị D. (cùng học lớp 6B trường THCS Xuân Tân) cùng trú tại xóm Võ, xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) rủ nhau sang tỉnh Thái Bình chơi mà không xin phép bố mẹ.  

Thái Bình: Phụ huynh chặn taxi hô bắt cóc vì 4 học sinh thuê xe đi chơi - Ảnh 2.

Chiếc xe taxi 4 em học sinh thuê

Sau thống nhất với nhau, các em liền gọi tổng đài để đón taxi sang Thái Bình. Nhận được điện thoại qua bộ đàm, anh Lê Văn Vương (27 tuổi) lái taxi của hãng N.M đã đến đón nhóm học sinh.

Khi chiếc xe chạy đến xã Minh Tân, huyện Kiến Xương thì bất ngờ có 2 phụ huynh của một trong số học sinh trong xe đuổi kịp và chặn đầu xe taxi hô hoán có vụ bắt cóc trẻ em.

Thái Bình: Phụ huynh chặn taxi hô bắt cóc vì 4 học sinh thuê xe đi chơi - Ảnh 3.

Khi về đến UBND xã tài xế mới biết các em học sinh đã nói dối

Anh Lê Văn Vương - tài xế xe taxi cho hay, khoảng 8h, ngày 27/7 anh có nhận một cuộc gọi từ tổng đài điều đến đón khách từ xóm Võ, Xuân Tân đưa khách đi cống kem Thái Bình.

Khi đến nơi, anh Vương gặp 3 em gái và 1 trai. Anh Vương hỏi thì một trong số bé gái nói là "em học Luật ở Sài Gòn về đây chơi mấy hôm phải bay vào làm nên muốn sang nhà dì (ở Thái Bình) chơi" nên tài xế đã chở.

Tuy nhiên, khi quay về đến địa điểm trên, thì có người lớn chạy song song yêu cầu dừng xe. Lúc này mọi người ập vào đánh anh Vương. Khi có công an vào can và nói đưa về trụ sở giải quyết thì anh Vương mới biết 4 học sinh trên không xin phép bố mẹ đi chơi.

Trao đổi với PV, lánh đạo Công an xã Minh Tân cho biết, sự việc không phải bắt cóc như đồn thổi và thông tin đăng lên mạng xã hội.

Sau khi vụ việc được làm rõ, phía 2 phụ huynh cũng đã đưa ra lời xin lỗi anh Vương và nhận bồi thường chiếc nhẫn cưới của anh đã bị mất trong lúc giằng co.


Chia sẻ