Thác nước đóng băng ngỡ như "phép màu giữa chốn thần tiên"

Vân Anh,
Chia sẻ

Cả một vườn quốc gia rộng lớn với 16 hồ nước xanh, thác nước đóng băng khiến người xem như lạc vào thế giới cổ tích.

Vườn quốc gia Hồ Plitvice tại Croatia từ lâu đã được coi là chốn “bống lai tiên cảnh” ngoài đời thực. Vào những ngày mùa đông, khi nhiệt độ xuống cực thấp, du khách lại có cơ hội chứng kiến khung cảnh chỉ có trong mơ.

Thác nước đóng băng ngỡ như phép màu giữa chốn thần tiên - Ảnh 1.

Thác băng kỳ vĩ tại công viên quốc gia hồ Plitvice, Croatia.

Công viên Plitvice có 16 hồ, thác nước nằm trong dãy núi Kapela. Đây được coi là một trong những công viên tự nhiên lâu đời nhất vùng Đông Nam châu Âu. Các núi đá, thác nước tại tại Plitvice có nguồn gốc hang triệu năm, là hệ quả của quá trình tan rã và hòa tan đá vôi, thạch cao và dolomite. Chính vì thế, nước tại Plitvice luôn có một màu xanh rất đặc trưng.

Vào mùa đông, các thác nước đóng băng tạo nên một khung cảnh cực kỳ hũng vĩ.

Thác nước đóng băng ngỡ như phép màu giữa chốn thần tiên - Ảnh 2.

Bình thường nước tại thác có màu xanh nên khi đóng băng luôn tạo ra khung cảnh rất khác biệt.

Thác nước đóng băng ngỡ như phép màu giữa chốn thần tiên - Ảnh 3.

Vào mỗi mùa đông, công viên quốc gia Plitvice lại tràn ngập băng tuyết.

Thác nước đóng băng ngỡ như phép màu giữa chốn thần tiên - Ảnh 4.

Thác băng tại Plitvice được mệnh danh là một trong những tháp đẹp nhất thế giới.

Thác nước đóng băng ngỡ như phép màu giữa chốn thần tiên - Ảnh 5.

Bản thân công viên Plitvice cũng khoác lên mình “lớp áo tuyết” cực ảo mộng mỗi khi đông về.

(Nguồn:Dailymail)

Chia sẻ