Tết Hàn thực: Người Hà Nội xếp hàng dài chờ mua bánh trôi, bánh chay
Sáng sớm ngày Tết Hàn thực (3/3 âm lịch), hàng trăm người dân đã có mặt tại 2 cửa hàng bán bánh trôi, bánh chay trên phố Ngô Thì Nhậm (Hoàn Kiếm - Hà Nội) xếp hàng chờ mua bánh.
Từ 7h ngày 30/3 (tức mùng 3/3 âm lịch - Tết Hàn Thực), hàng trăm người dân đã có mặt tại 2 cửa hàng bán bánh trôi, bánh chay trên phố Ngô Thì Nhậm (Hoàn Kiếm - Hà Nội) xếp hàng đợi đến lượt mua.
Theo ghi nhận, thời gian đông khách nhất vào khoảng 8h, lúc này người dân phải xếp hàng từ 30-40 phút mới đến lượt mua bánh.
Ngoài những nhân viên văn phòng làm việc cạnh khu vực phố Ngô Thì Nhậm, nhiều người cũng cất công di chuyển từ xa đến đây để mua bánh.
Tại cửa hàng bán bánh chay bên cạnh, nhiều chị em phụ nữ xếp hàng và chuẩn bị luôn mâm, đĩa để đựng bánh.
Giá mỗi suất bánh chay (3 chiếc) là 20.000 đồng.
Không chỉ có chị em phụ nữ, sáng sớm ngày 30/3, "cánh mày râu" cũng xuất hiện, đứng xếp hàng.
"Phải đợi xếp hàng khoảng 30 phút mới mua được bánh nên tranh thủ mua cho các chị em cùng cơ quan", một người phụ nữ nói.
Trong lúc chờ đợi, nhiều người tranh thủ check mail, báo cáo công việc và lướt facebook.
Chủ cửa hàng luôn tay luôn chân để phục vụ khách.
Tại thời điểm chúng tôi ghi nhận, có khoảng 30-40 người đứng nhẫn nại xếp hàng.
Chủ một cửa hàng bán bánh chay làm luôn tại chỗ phục vụ khách.
Trong khi đó, một người đàn ông có nhiệm vụ bán cho khách hàng.
Đến gần 9h lượng khách vẫn xếp hàng đông đúc.
Một người phụ nữ vui mừng sau khi xếp hàng khoảng 30 phút mua bánh.
"Tết Hàn Thực mà không có bánh trôi bánh chay thì không còn ý nghĩa nữa, dù trên phố có rất nhiều nơi bán nhưng gia đình tôi đã quen vị tại đây rồi nên dù mất thời gian xếp hàng chút nhưng ăn ngon hơn", chú Vinh - một khách hàng cho hay.