Tết đến rồi, phụ nữ đừng cặm cụi trong bếp, hãy ngồi bên bàn trà…

A.D,
Chia sẻ

Tết và phụ nữ có phải kẻ thù truyền kiếp không mà sao phụ nữ sợ Tết đến vậy? Còn Tết và bếp chắc hẳn là đôi bạn thân nên Tết về, phụ nữ cứ mãi cặm cụi trong bếp.

Tết đến rồi mà vẫn có một người bị “kẹt” trong bếp

Tết, chỉ cần một từ thôi mà đã thấy vọng lại âm thanh rộn rã, vẽ ra khung cảnh hân hoan, đầm ấm. Với người già, Tết là dịp được nhìn con cháu quây quần đông đủ, nhà cửa bỗng như chật chội hơn, rộn ràng trong tiếng nói cười. Còn với con trẻ, Tết là những ngày nghỉ dài, được ăn ngon, ngủ dậy muộn, quên hết áp lực bài vở, được đi chơi khắp nơi và nhận bao lì xì đỏ chói. Với đàn ông, Tết là dịp để xả hơi sau một năm dài làm việc vất vả, có chăng chỉ bận rộn với những bữa ăn uống, nhậu nhẹt dài bất tận mà không cần lo đón con hay về nhà đúng giờ.

Tết đến rồi, phụ nữ đừng cặm cụi trong bếp, hãy ngồi bên bàn trà… - Ảnh 1.

Nhưng với phụ nữ Việt Nam, nỗi ám ảnh về những ngày Tết hình như là có thật.

Nhưng với phụ nữ Việt Nam, nỗi ám ảnh về những ngày Tết hình như là có thật. Trong mấy ngày “cả năm chỉ có 1 lần”, đè nặng lên hai vai, một bên là định kiến của gia đình – xã hội “vợ hiền dâu đảm”, một bên là áp lực tự thân. Vòng quay mua sắm, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, chăm sóc con, đối nội, đối ngoại và nặng nhất là khoản cơm nước tối ngày, tiếp khách rồi lại bù đầu bù cổ dọn dẹp chỉ tưởng như chẳng bao giờ kết thúc.

Vì thế phụ nữ buộc phải hóa “cường nhân” để chứng minh cho sự đảm đang cũng như sự tử tế đối với chồng, gia đình nhà chồng và xã hội. Còn người chồng và các thành viên khác trong gia đình, đa phần xem đó là chuyện bình thường, đương nhiên phải vậy.

Tết đến rồi, phụ nữ đừng cặm cụi trong bếp, hãy ngồi bên bàn trà… - Ảnh 2.

Phụ nữ buộc phải hóa “cường nhân” để chứng minh cho sự đảm đang cũng như sự tử tế đối với chồng, gia đình nhà chồng và xã hội.

Nếu cho rằng những điều trên là nặng lời, quá lẽ thì xin tĩnh tâm lại và trả lời thật lòng câu hỏi này thôi: Khi ngồi xuống mâm cơm ngày Tết, khi ngồi bên bàn trà nói câu chuyện phiếm, lúc thảnh thơi xem chương trình yêu thích, thành viên nào trong gia đình bạn luôn xuất hiện sau cùng, thậm chí là vắng mặt?

Tết - Tinh thần và tình thân mới là hai thứ quan trọng nhất

Nói đi cũng phải nói lại. Không phải ai cũng vô tâm để mặc người phụ nữ tất bật xoay xở với hàng tá công việc ngày Tết. Nhưng hình như nhiều người mẹ, người vợ từ chối sự giúp đỡ của các thành viên trong gia đình bởi mong cầu hai chữ: Hoàn hảo.

Phải chăng trước khi trách móc sự thờ ơ của thành viên trong gia đình, người phụ nữ nên tự thả lỏng chính mình, cần bớt hoàn hảo để Tết vui trọn vẹn hơn. Hãy chia sẻ công việc với các thành viên khác trong gia đình để tình thân thêm gắn kết mà bản thân người phụ nữ cũng không còn cảm thấy áp lực mỗi khi dịp Tết đến xuân về: cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, đi mua sắm Tết, nấu nướng và dọn dẹp. Mỗi người một tay sẽ nhanh hơn và vui hơn. Tuy không hoàn hảo nhưng đâu quan trọng có phải không?

Phụ nữ ơi đừng tự bó buộc cái Tết của mình ở trong bếp. Phụ nữ biết yêu thương bản thân cũng là cách thể hiện tình yêu với gia đình. Hãy để Tết thực sự là một kỳ nghỉ với tất cả các thành viên trong gia đình.

Tết đến rồi, phụ nữ đừng cặm cụi trong bếp, hãy ngồi bên bàn trà… - Ảnh 3.

Tết cũng cận kề, hãy cùng những người thân yêu chia sẻ công việc để cảm nhận không khí Tết, những khoảnh khắc nhỏ đầy ấm vị.

Tết cũng cận kề, hãy cùng những người thân yêu chia sẻ công việc để cảm nhận không khí Tết, những khoảnh khắc nhỏ đầy ấm vị. Mẹ cùng con pha ấm trà Lipton nóng nhanh gọn. Bố phụ mẹ trang trí đĩa mứt bày biện đón năm mới. Cùng nhau ngồi trò chuyện,tay nhẹ nâng tách trà, thoảng đưa mùi hương nồng đượm qua mũi, hít thật sâu để cảm nhận không khí thanh tao, yên bình của những ngày đầu năm. Cùng kể chuyện nhau nghe, nhấp nhẹ ngụm trà thấy vị ngọt ngọt, chát nhẹ vương nơi đầu lưỡi để ngộ ra rằng: Cuộc sống khi thăng lúc trầm nhưng cứ gieo mầm thiện, nó sẽ nở hoa kết trái vào thời đoạn nào đó trong cuộc đời ta. Khói từ tách trà mỏng mảnh bay lên mà có sức mạnh kết nối gia đình giúp chúng ta thấu hiểu vai trò của mình và của các thành viên khác.

Trong cái không khí đặc biệt của ngày đầu năm, bên tách trà các thành viên như mở lòng ra với nhau nhiều hơn. Ông bà có dịp thu hẹp khoảng cách thế hệ với con cháu. Bố mẹ, con cái hiểu nhau hơn. Câu chuyện cứ tiếp nối trong tiếng cười rộn rã. Mỗi ly trà như chứng nhân cho sợi dây tình thân được gắn kết.

Ý nghĩa cuối cùng của Tết là sum vầy vì thế đừng “trói” phụ nữ trong bếp và phụ nữ cũng đừng tự “trói’ mình trong bếp. Tết này, hãy đến ngồi bên bàn trà cùng trao nhau những câu chuyện ấm vị tình thân.

Tết đến rồi, phụ nữ đừng cặm cụi trong bếp, hãy ngồi bên bàn trà… - Ảnh 4.

Tết này, hãy đến ngồi bên bàn trà cùng trao nhau những câu chuyện ấm vị tình thân.

Tết Nguyên Đán 2018 sắp đến. Với thiết kế bao bì rực rỡ và sang trọng, Lipton cùng thông điệp:" Ấm vị tình thân, trao năm tươi sáng", thật ý nghĩa với tình yêu thương chẳng ở đâu xa, cùng tách trà thăng hoa cảm xúc, hứa hẹn sẽ đem đến một cái tết trọn vẹn bên gia đình bằng cách truy cập vào đường link sau để biết thêm chi tiết sản phẩm: https://www.facebook.com/LiptonTeaVietnam/

Chia sẻ