Tết của các mỹ nhân làng giải trí Việt

,
Chia sẻ

Nhân dịp xuân về, các ca sỹ Hồ Ngọc Hà, Kiwi Ngô Mai Trang, Hồ Quỳnh Hương, người mẫu Phi Thanh Vân, người đẹp Trần Hương Giang cùng cởi lòng với độc giả những cảm nhận về ngày Tết và dự định của họ trong năm mới...

Họ là những mỹ nhân, tuy mỗi người góp mặt ở một lĩnh vực khác nhau, nhưng đều có điểm chung là những cô gái đất Bắc vào Nam lập nghiệp. Bằng tài năng và nghị lực, họ dần khẳng định được tên tuổi và có chỗ đứng trong lòng công chúng.
 

Người đẹp Trần Hương Giang.

Tết đến, đuổi tuổi đi nhưng sao vẫn háo hức chờ đợi?

Hương Giang:

Tết luôn là thời gian quý báu vì tôi và gia đình sẽ được đoàn tụ, cùng đi sắm Tết và quây quần bên nhau. Đó là cảm giác ấm áp và tràn đầy yêu thương.

Ngô Mai Trang:

Tôi vào TP HCM chưa lâu lắm, nhưng tôi ấn tượng về cách đón Tết của miền đất này: Không khí rạo rực từ Noel, qua Tết dương lịch rồi kéo dài đến Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, trong sự náo nhiệt đó, len lỏi một chút bâng khuâng khi nhớ về những buổi sáng đầy sương, se lạnh và hình ảnh đào Tết ở Hà Thành.

Hồ Ngọc Hà:

Trong tôi, dù trẻ con hay người lớn, khi chưa nổi tiếng hay bây giờ đã có chút tiếng tăm vẫn còn nguyên những ấn tượng và cảm xúc mỗi khi Tết đến: Chờ đợi, háo hức, phấn chấn. Tết đưa đến không khí thiêng liêng, là quãng thời gian của đoàn tụ, sum vầy, và nhắc đến những gì tốt lành nhất. Dù cuộc sống bây giờ bận rộn và nhiều thứ phải lo toan, dù mỗi lần Tết đến, tôi sẽ già đi một tuổi, nhưng tôi vẫn chờ Tết như một đứa trẻ vậy!
 

Ca sỹ Hồ Ngọc Hà.

Hồ Quỳnh Hương:

Mỗi khi Tết đến, trong tôi lại đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ. Nghĩ đến Tết, tôi lại nghĩ đến gia đình, đến sum họp, đoàn tụ, không khí ấm cúng, thân thương và quên đi những lo toan thường ngày.

Phi Thanh Vân:

Tôi rất vui và háo hức chờ đến Tết nhưng hơi buồn, vì... sẽ già thêm một tuổi!
 
Những kỷ niệm không bao giờ phai?

Phi Thanh Vân:

Khi còn nhỏ, ăn Tết ở Hà Nội tôi thấy vui lắm, thức suốt đêm cùng gia đình nấu bánh chưng, sáng hôm sau được bố mẹ đưa đi Công viên Lênin chụp hình, rồi sang nhà họ hàng ăn Tết... Tôi nhớ ngày xưa lắm, thèm được trở về tuổi thơ.

Lớn lên, dịp Tết tôi phải đi diễn rất nhiều nên lắm lúc không có thời gian đoàn tụ cùng gia đình, để đêm giao thừa thắp cho tổ tiên, ông bà nén nhang, khiến tôi day dứt, thiếu vắng điều gì đó.

Ngô Mai Trang:

Được diện quần áo mới, nhận tiền mừng tuổi luôn là những cảm xúc không phai về Tết thời thơ ấu. Khi trưởng thành, cái Tết xa nhà đầu tiên của tôi đầy cảm xúc lạ lẫm bởi Tết ở Sài Gòn có sự khác biệt với Tết ở Hà Nội. Đêm giao thừa, tôi đã nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ bạn bè vô cùng và nhiều khi tôi bật khóc.
 

Ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang.

Trần Hương Giang:

Tôi luôn thích cảm giác được đứng giữa một vườn hoa đào, mai, cây cảnh vào những ngày giáp Tết. Năm nào tôi cũng phải đi chợ hoa 5 - 6 lần chỉ để ngắm hoa và ngắm mọi người tưng bừng, rộn rã sắm tết. Những khoảnh khắc đó thật sự đáng yêu.

Hồ Quỳnh Hương:

Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là lần đi chơi Tết và bị lạc đường vào năm 6 tuổi. Gia đình đi tìm đến ngày thứ 5 mới thấy. Lúc đó, tôi đã được một gia đình tốt bụng đưa về nhà chăm sóc khi thấy tôi lang thang ngoài đường trong đêm tối. Hú hồn!

Hồ Ngọc Hà:

Có một Tết tôi không được đón giao thừa cùng ba mẹ, mà ở nhà một người quen. Mặc dù mọi người đối xử với tôi rất tốt, nhưng chứng kiến cảnh gia đình người ta quây quần, đoàn tụ ấm áp, tự nhiên cảm giác tủi thân, chạnh lòng vô cùng.

Điều các chị chờ đợi, háo hức nhất mỗi khi Tết đến là gì?

Hồ Quỳnh Hương:

Đó là được sum họp cùng gia đình sau những tháng ngày đi... biền biệt.
 
 

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Hồ Ngọc Hà:

Tôi háo hức chờ đợi tiếng chuông đồng hồ điểm 12h, rồi cùng ba mẹ đi thắp hương quanh nhà, đón một năm mới trong an lành.

Ngô Mai Trang:

Điều mà tôi trông chờ nhất mỗi khi Tết đến là được quây quần bên mâm cơm cùng gia đình và trò chuyện cùng những người thân. Được trang trí nhà cửa.
 

Người mẫu Phi Thanh Vân.

Phi Thanh Vân:

Ngày xưa, tôi thích được mẹ dẫn đi làm tóc đẹp, mua quần áo mới, rồi được tiền mừng tuổi. Bây giờ, tôi muốn dành cho bố mẹ những yêu thương nhất.

Trần Hương Giang:

Đó là thời điểm tôi được cùng gia đình xem pháo hoa lúc giao thừa tại hồ Thanh Niên - hồ đẹp nhất của Hải Dương. Sau đó, 3 mẹ con đi chùa, mua mía về làm cành lộc. Tôi mong những kỷ niệm đó sẽ được lặp lại.

Tết các chị thường đãi gia đình, hoặc thích người thân chiêu đãi món ăn gì?

Hồ Quỳnh Hương:

Tôi thích vào bếp và đãi gia đình món nem chả miền Bắc. Ngày Tết, mặc dù mọi người thường kiêng ăn mực đầu năm, nhưng tôi rất khoái món này.
 

Hồ Quỳnh Hương.

Phi Thanh Vân:

Tôi không quan trọng ai đãi ai, cả nhà vui vẻ là hạnh phúc lắm rồi. Gia đình Vân thích bánh chưng, giò, thịt đông... những món ăn truyền thống của ngày Tết.

Trần Hương Giang:

Lúc còn ở nhà tôi chưa nấu được các món ăn ngày Tết nên chị gái tôi thường làm tất cả. Tôi luôn được ưu tiên cho việc sắp thờ đồ cúng. Hy vọng năm nay tay nghề nấu ăn của tôi đã tốt hơn, chắc mẹ sẽ bất ngờ và vui lắm đây!

Hồ Ngọc Hà:

Tôi thích món bánh chưng rán. Thường ngày tôi cũng có thể ăn bánh chưng, nhưng ngày Tết ăn không khí là chính. Ngày Tết mà thiếu bánh chưng thì coi như không còn Tết.
 
 
Ngô Mai Trang:

Trong TP HCM, hầu như nhà nào cũng có món trứng kho thịt ăn suốt mấy ngày Tết. Nhưng tôi thích nhất là món canh măng chân giò nấu theo kiểu Bắc.

Các chị thường làm gì vào dịp Tết?

Ngô Mai Trang:

Thường vào ngày Mồng 1 Tết, tôi dành thời gian đi chúc Tết gia đình và họ hàng, về quê nội - ngoại, thăm người thân. Những ngày còn lại, tôi gặp mặt những người bạn thân! Năm nay, tôi đi du lịch một chuyến ngắn ngày theo cách đón xuân của người Sài Gòn.
 
 

Ngô Mai Trang.

Hồ Quỳnh Hương:

Những ngày Tết, tôi thường đi chúc Tết người thân, họ hàng rồi đi chơi với gia đình.

Trần Hương Giang:

Họ hàng tôi không ở gần gia đình, nên tôi thường đi chơi cùng bạn bè vào ngày Tết, tới thăm thầy cô giáo cũ rồi đi liên hoan.

Phi Thanh Vân:

Tôi dành thời gian cho gia đình ngày 30 và ngày Mồng 1, sau đó đi thăm thầy cô cũ, đi chụp hình kỷ niệm với gia đình.

Hồ Ngọc Hà:

Tôi vẫn phải đi diễn như thường, có khi còn bận rộn hơn những ngày bình thường. Tuy nhiên, tôi vẫn thu xếp thời gian để sắm sửa để đón Tết, đi thăm họ hàng, bạn bè, ăn uống, đi chơi và cả việc ngồi nhà tiếp khách giúp ba mẹ, bạn bè và những người mong gặp mình.

Là người của công chúng, những dịp lễ Tết thường phải chạy show trong khi người khác nghỉ ngơi, các chị có chạnh lòng không?

Phi Thanh Vân:

Tôi đã từng chạy đua theo công việc, đã chia sẻ gia đình với khán giả trong những dịp Tết Nguyên đán. Vui có, buồn có. Buồn nhất là khi tất cả mọi người đón giao thừa tại nhà riêng ấm cúng, tôi vẫn lang thang ngoài đường vì kẹt xe sau buổi diễn. Nhưng hai năm nay, tôi sẽ không “chạy” show vào dịp Tết nữa, mà dành thời gian cho gia đình. Tôi tin là mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Gia đình chỉ có một, sô diễn thì vẫn còn... nhiều.

Hồ Ngọc Hà:

Tôi không chạnh lòng đâu. Ngược lại, đấy là thời gian mang đến cho tôi niềm vui, vì được phục vụ công chúng. Và theo quan niệm của người phương Đông, nếu mình có cái Tết bận rộn công việc, thì cả năm đó sẽ có những mùa bận rộn đáng yêu.
 
 

Hồ Ngọc Hà.

Ngô Mai Trang:

Tôi chỉ “chạy” trước và sau Tết thôi, còn mấy ngày Tết tôi thường không nhận show, để dành thời gian cho người thân, gia đình.

Hồ Quỳnh Hương:

Tôi thấy vui khi được phục vụ mọi người trong dịp Tết. Những buổi biểu diễn trong dịp này, tôi nhận được rất nhiều lời chúc của khán giả trước khi yêu cầu tôi hát.

Trần Hương Giang:

Tôi thường nhận được lời mời đi diễn thời trang, nhưng cả năm đã xa nhà rồi, đây là dịp gia đình cùng quây quần, bên nhau nên tôi không muốn đánh mất thời gian này.

Là người miền Bắc vào Nam lập nghiệp, các chị thấy Tết mỗi miền có gì đặc biệt? Những ấn tượng của chị về Tết ở Sài Thành và ở Hà Thành?

Hồ Ngọc Hà:

Tôi nhớ mùa đông Hà Nội. Tôi thích đón Tết ở Hà Nội một hai ngày, nhưng bây giờ gia đình đã chuyển hẳn vào TP HCM, nên tôi quen dần với không khí Tết ở đây và thật sự ấn tượng vì sự náo nhiệt của nó.

Phi Thanh Vân:

Tết ở Hà Nội tuy thời tiết lạnh nhưng không khí lại ấm áp vô cùng, nhà nhà nấu bánh chưng, họ hàng cùng ăn uống với nhau những bữa cơm... Còn ở TP HCM không nhiều tập tục cổ truyền như ở Hà Nội.
 

Ngô Mai Trang.

Hương Giang:

Tôi nghĩ những người con xa quê Bắc vào Sài Thành đều cảm thấy thiếu cái lạnh của trời Tết miền Bắc. Giữa cái lạnh miền Bắc, người ta có xu hướng xích lại và chia sẻ sự ấm áp cho nhau. Còn Tết ở miền Nam lại ồn ào, náo nhiệt hơn. Miền Bắc hướng về nếp sống gia đình, còn miền Nam hướng tới xã hội, bạn bè nhiều hơn.

Ngô Mai Trang:

Ở Hà Nội không khí thật tuyệt vời. Ai cũng vui cười rộn ràng khi đến nhà nhau chúc Tết, đường đông như nêm. Nhưng tôi bắt đầu yêu màu vàng của hoa mai, yêu cái nắng chói chang cùng với những tà áo dài tung bay trên đường Sài gòn, thay vì mặc áo ấm đi trong mưa xuân của Hà nội. Khác biệt nhưng đều tuyệt vời.

Hồ Quỳnh Hương:

Ở TP HCM, Tết không lạnh như ở Hà Nội, nên mọi người vẫn ra đường tấp nập, không khí náo nhiệt, rộn rã lắm. Tuy nhiên, tôi đã quen với không khí lạnh của Tết phía Bắc. Hơn nữa, gia đình và người thân của tôi ở ngoài đó, nên tôi thích được đón tết cùng gia đình để bù lại những khoảng thời gian đằng đẵng đi biểu diễn.

Tết này các chị có kế hoạch gì cho một năm mới đầy niềm vui, thành công và may mắn?

Hương Giang:

Tôi sẽ chạy giữa Hải Dương và Hà Nội, nhưng thời gian dành cho gia đình vẫn nhiều hơn. Tôi đã hẹn bạn bè đi chơi, họp mặt sau 1 năm xa cách. Tôi cũng mong từng ngày được cùng mẹ và chị gái sắm sanh ngày Tết.
 

Trần Hương Giang.

Phi Thanh Vân:

Chắc chắn năm nay tôi sẽ vui lắm, vì đã “tậu” được chút kinh nghiệm chăm sóc gia đình khi 2 Tết vừa qua tôi ở nhà cùng người thân. Ra Tết, tôi sẽ đi nghỉ ở nước ngoài cùng ông xã.

Hồ Quỳnh Hương:

Tết này tôi sẽ đi diễn ít hơn, dành thời gian nghỉ ngơi, ra giêng có thêm sức khỏe để thực hiện kế hoạch của năm 2009.

Hồ Ngọc Hà:

Tết năm nay có thể tôi sẽ lên kế hoạch đi đâu đó, đón Tết cùng những người thân yêu và không nhận show nữa.

Ngô Mai Trang:

Tôi đang thực hiện một album Vol3 là một DVD và karaoke. Lúc đầu dự kiến tên là “Em vẫn hát - Plus”, nhưng giờ đổi thành “Amazing” - Ngạc nhiên. Tôi sẽ phát hành vào dịp mùa xuân này để khẳng định một phong cách mới. Đó là hát dòng nhạc R&B pha trộn dance và luôn biểu diễn với vũ đạo. Các bạn chờ nhé.

Các chị ước gì khi khép lại năm cũ, bước sang năm mới?

Hồ Ngọc Hà:

Tôi cầu chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn cho tất cả mọi người, chúc ba mẹ, bạn bè, người thân của tôi an lành, khỏe mạnh.

Phi Thanh Vân:

Tôi cầu chúc cho gia đình luôn hạnh phúc, bố mẹ tôi luôn khỏe mạnh, sống thật lâu bên con cháu. Còn với mình, tôi ước mình đừng... già đi (cười). Ước sang năm con trâu sẽ tốt đẹp, thành công như tôi mong đợi.
 

Phi Thanh Vân hạnh phúc bên chồng.

Hồ Quỳnh Hương:

Tôi ước năm 2009 sẽ là năm thăng hoa của âm nhạc Việt Nam, là năm các nghệ sỹ gặt hái được nhiều thành công trong nghệ thuật, trong đó có... Hồ Quỳnh Hương.

Hương Giang:

Tôi là một người tham lam, nên sẽ ước rất nhiều. Hy vọng năm nay sẽ tiếp tục phát triển. Với gia đình, người thân, bạn bè, tôi luôn mong mọi người sẽ có sức khỏe dồi dào, tận hưởng nhiều niềm vui hơn.

Ngô Mai Trang:

Chúc năm mới không bị thiên tai bão lũ, không còn thảm họa và chiến tranh xảy ra với nhân loại. Chúc người người mạnh khỏe và được sống hạnh phúc trong một thế giới với môi trường ngày càng sạch hơn.

Xin cảm ơn các chị. Chúc các chị và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, may mắn!

Theo Gia đình

Chia sẻ