Tên sát nhân đồng tính và tội ác gây ra cho 100 đứa trẻ lang thang

Trang Vi,
Chia sẻ

Dưới vỏ bọc của một thương nhân thành đạt, tên sát nhân máu lạnh dễ dàng dụ dỗ những cậu bé sống lang thang trên đường bằng cách cho tiền rồi lừa tới nhà sát hại.

Iqbal được coi là một trong những kẻ giết người hàng loạt dã man nhất trong lịch sử Pakistan. Theo lời khai của tên tội phạm, hắn đã sát hại ít nhất 100 bé trai trong vòng 18 tháng.

Tháng 6/1998, hắn ta từng bị bắt vì tội lạm dụng tình dục 2 bé trai và phải thi hành án trong tù. Sau khi được tại ngoại, hắn bắt đầu dấn sâu vào tội lỗi và tự biến mình thành con quỷ sát nhân với thủ đoạn giết người vô cùng tàn độc.

Người con trai đồng tính trong gia đình thương nhân nổi tiếng…

Javed Iqbal (8/10/1956 – 8/10/2001) là con trai của Mohammad Ali Mughal – một thương nhân có tiếng ở Lahore, Punjab, Pakistan. Năm 1978, khi còn là sinh viên dự bị của trường Đại học Hồi giáo Railway Road Lahore, hắn đã theo bước cha tập tành kinh doanh.

Tên sát nhân đồng tính và tội ác gây ra cho 100 đứa trẻ lang thang - Ảnh 1.

Chân dung kẻ thủ ác dã man nhất trong lịch sử tội phạm Pakistan.

Javed mở xưởng đúc thép tại một biệt thự lớn do người cha giàu có mua cho ở Shadbagh. Đây không chỉ là nơi kinh doanh mà còn là nơi tên sát nhân ăn ở cùng với những người tình đồng giới của mình.

… trở thành kẻ sát nhân hàng loạt

Tháng 12/1999, cảnh sát và giới truyền thông địa phương đã nhận được một bức thư do chính Iqbal gửi tới thú nhận toàn bộ về tội ác của mình. Chỉ trong 18 tháng, hắn đã sát hại 100 bé trai trong độ tuổi từ 6 - 16.

Iqbal thường nhằm vào những đứa trẻ lang thang trên đường, dùng tiền để lừa nạn nhân tới "mật thất" của hắn, cho dùng ma túy rồi lạm dụng tình dục. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn bóp cổ nạn nhân tử vong rồi phi tang bằng axit.

Trong hầu hết các vụ án mạng, tên sát nhân đều giữ lại quần áo, giày dép của những đứa trẻ đáng thương để làm "kỷ niệm". Tới nạn nhân thứ 15, hắn bắt đầu chụp ảnh lại sau khi gây án. .

Có một điều lạ là không ai phát hiện ra sự mất tích bí ẩn của những đứa trẻ bị Iqbal sát hại. Sau này, khi đứng trước tòa, hắn còn mạnh miệng nói nếu muốn, hắn đã có thể giết tới 500 người mà chẳng ai hay biết.

Tên sát nhân đồng tính và tội ác gây ra cho 100 đứa trẻ lang thang - Ảnh 2.

Những kẻ đồng phạm vẫn còn đang tuổi vị thành niên của Iqbal khi đứng trước tòa.

Tại nhà của tên sát nhân tàn độc, cảnh sát và các phóng viên đã tìm thấy các vết máu loang lổ trên tường, sàn nhà, sợi xích mà hắn dùng để siết cổ nạn nhân cùng vô số ảnh chụp thi thể người bị hại.

Bên cạnh đó, tất cả mọi tình tiết trong mỗi vụ án mạng cũng được Iqbal ghi lại tường tận trong một cuốn nhật ký.

Tên sát nhân máu lạnh đã bị cảnh sát tóm gọn sau chiến dịch truy lùng hung thủ với quy mô lớn nhất Pakistan lúc bấy giờ.

4 đồng phạm của hắn, đều là những thiếu niên sống cùng trong căn nhà có 3 phòng ngủ, cũng đã bị bắt ở Sohawa. Vài ngày sau đó, một tên đã nhảy lầu tự tử tại trụ sở cảnh sát điều tra.

Khi đứng trước tòa Iqbal vẫn một mực khẳng định mình vô tội, rằng toàn bộ vụ việc trên chỉ là một chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý của dư luận về hoàn cảnh đáng thương của những đứa trẻ lang thang trên phố.

Thậm chí, hắn còn tuyên bố những lời khai trước đó hoàn toàn là do bị cảnh sát ép cung.

Tuy nhiên, dù chối cãi thế nào thì Iqbal cung không thoát khỏi án tử hình. Thế nhưng, trước khi bản án treo cổ được thi hành, tên sát nhân và một đồng phạm của hắn đã tự sát bằng ga trải giường trong nhà giam vào ngày 8/10/2001.

Chia sẻ