Tên gọi "quê ơi là quê" ít ai ngờ của nhóc tì sao Việt

Hân Như,
Chia sẻ

Ít ai ngờ Chuồn chuồn, Cà Bung, Chuối Đậu, Cà Pháo... lại là tên gọi ở nhà rất dễ thương của các nhóc tỳ sao Việt.

Những biệt danh thuần Việt siêu đáng yêu của nhóc tỳ sao Việt 1
Có cha là người nước ngoài nên cặp song sinh của Hồng Nhung mang nhiều nét lai Tây. Tuy nhiên, tên gọi ở nhà của hai nhóc tì này lại cực kỳ thuần Việt là Tôm và Tép. Ngay từ khi mới chào đời, Tôm và Tép đã nhận được nhiều sự quan tâm và tình cảm của độc giả bởi vẻ xinh xắn và dễ thương. Cả hai đều sở hữu đôi mắt đẹp và nụ cười rạng rỡ như thiên thần. Những biểu cảm của hai bé cũng vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu. 

Những biệt danh thuần Việt siêu đáng yêu của nhóc tỳ sao Việt 2

Con trai đầu lòng của Tuấn Hưng cũng có biệt danh rất đáng yêu và dễ nhớ - Su Hào. Cậu bé hiện tại đã được khoảng 11 tháng, có tên thật "rất kêu" là Nguyễn Trần Khánh Anh. Su Hào càng lớn càng bụ bẫm, đáng yêu.

Những biệt danh thuần Việt siêu đáng yêu của nhóc tỳ sao Việt 4

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh cũng lựa chọn Bánh Gạo - một cái tên rất thuần Việt để làm tên gọi ở nhà của con. Ngay từ khi chưa ra đời, bé Bánh Gạo - con gái Công Vinh và Thủy Tiên đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Tuy nhiên, để tránh cho con gái khỏi những rắc rối từ dư luận, vợ chồng Công Vinh đã kiên quyết giữ kín hình ảnh và thông tin về Bánh Gạo.

Những biệt danh thuần Việt siêu đáng yêu của nhóc tỳ sao Việt 5

Những ai yêu mến "Bố ơi mình đi đâu thế" mùa 1 chắc chắn sẽ không thể quên cậu bé đáng yêu Trần Bờm - con trai đạo diễn Trần Lực. Đúng như cái tên rất Việt -"Bờm", cậu nhóc vô cùng hiếu động, lém lỉnh, hoạt bát và hài hước. Chính nét tính cách này của Bờm đã nhanh chóng “đốn gục” trái tim khán giả. Bất cứ ai khi xem chương trình đều phải nhận xét là “không thể không yêu sự tinh nghịch của bé Bờm”.

Những biệt danh thuần Việt siêu đáng yêu của nhóc tỳ sao Việt

Trong "Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa 1, ngoài Trần Bờm, con trai ca sĩ Hoàng Bách cũng để lại những ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Cậu bé sở hữu tên gọi ở nhà thuần Việt nhưng cũng khá "độc" là Tê Giác. Tê Giác là cậu bé rất tình cảm, thương bố và ham hiểu biết. Dù đôi lúc tỏ ra hiếu thắng và hay khóc nhè nhưng trải qua những cuộc hành trình cùng "Bố ơi", Tê Giác đã trưởng thành và biết quan tâm hơn đến mọi người xung quanh.

Những biệt danh thuần Việt siêu đáng yêu của nhóc tỳ sao Việt

Trong số các tên gọi cúng cơm mà người Việt hay đặt cho con, "Bi" có lẽ là cái tên được sử dụng phổ biến nhất. Giống như nhiều người, danh hài Xuân Bắc cũng lựa chọn cái tên này cho cho cậu con trai thứ 2 của mình. Có thể nói, sau khi cùng bố tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa 2, bé Bi đã trở thành một trong những sao nhí "hot" nhất hiện nay. Cậu bé được khán giả yêu mến bởi vóc dáng mũm mĩm, đáng yêu và những câu nói ngộ nghĩnh, gây cười.

Con trai của Lê Phương và chồng cũ Quách Ngọc Ngoan có tên thật là Thiên Quân, nhưng nhiều người biết đến cậu bé với cái tên là Cà Pháo hơn. Cậu nhóc khá ngoan và sở hữu nhiều nét đẹp của bố mẹ. Sau khi Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan ly hôn, Cà Pháo sống với mẹ và luôn được mẹ chăm sóc chu đáo. Dù không được sống trong một gia đình trọn vẹn, nhưng Cà Pháo rất ngoan ngoãn và yêu thương  mẹ.

Những biệt danh thuần Việt siêu đáng yêu của nhóc tỳ sao Việt 7

Công chúa nhà Xuân Lan có tên gọi ở nhà cực kỳ đáng yêu và ngọt ngào là bé Thỏ. Kể từ khi chào đời, bé Thỏ luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Bé cũng có một lượng fan đông đảo từ những người yêu mến mẹ. Hiện tại, bé Thỏ đã được hơn 1 tuổi và ngày càng xinh xắn, dễ thương.

Những biệt danh thuần Việt siêu đáng yêu của nhóc tỳ sao Việt 8

MC Quyền Linh cũng chọn hai cái tên rất thuần Việt làm tên gọi cho hai cô công chúa của mình. Bé Lọ Lem - con gái lớn của anh tên thật là Mai Thảo Linh, năm nay 8 tuổi. Là chị nên Lọ Lem rất chững chạc, luôn quan tâm và bảo vệ em gái. Cô út nhà Quyền Linh tên thật là Thảo Ngọc, nhưng vẫn được mọi người gọi bằng cái tên rất yêu là Hạt Dẻ. Hạt Dẻ thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ ba. Cô bé từng được bố Quyền Linh gọi là "siêu quậy" bởi cá tính hiếu động như con trai. 

Những biệt danh thuần Việt siêu đáng yêu của nhóc tỳ sao Việt 12

Diễn viên Diệu Hương đặt biệt danh cho cô con gái đầu lòng của mình là Chuối Đậu. Theo lời kể của Diệu Hương, trong một lần đi công tác, ông xã có nói với cô là thèm món chuối đậu. Ngay sau đó, Diệu Hương ở nhà đi chợ và nấu một nồi to. Khi chồng về, cả hai ngồi ăn ngon lành hai bát chuối đậu to tướng, cũng chính lúc đó, anh ấy ngỏ lời yêu cô. Và chỉ sau 2 ngày yêu, cô đã vui vẻ và tự tin nhận lời cầu hôn của anh. Đây chính là lý do mà vợ chồng cô lựa chọn tên Chuối Đậu dành cho con gái đầu lòng. Có vẻ như vợ chồng Diệu Hương rất thích đặt tên con theo tên các món ăn dân dã của Việt Nam. Khi cậu con trai thứ hai chào đời, nữ diễn viên "Bánh đúc có xương" cũng chọn cho con tên cúng cơm là Cà Bung.

Những biệt danh thuần Việt siêu đáng yêu của nhóc tỳ sao Việt 9

Ai cũng biết con gái Phương Thanh có tên gọi ở nhà rất đáng yêu là bé Gà song chưa một lần được nhìn rõ dung mạo của cô bé. Bé Gà hiện nay đã khoảng 8-9 tuổi, song Phương Thanh chưa bao giờ có ý định "khoe" con với công chúng. Nói về bé Gà, Phương Thanh rất tự hào. Cô chia sẻ bé Gà đã thuộc hết tất cả những bài hát của mẹ, bé cũng thường xuyên hỏi thăm mẹ mỗi khi thấy mẹ có vẻ không vui. Ngoài ra, Phương Thanh cho biết con gái cô rất chăm ngoan, học giỏi và tự giác trong cuộc sống, không cần người lớn phải nhắc nhở.

Những biệt danh thuần Việt siêu đáng yêu của nhóc tỳ sao Việt 11

Công chúa thứ hai của Bình Minh sở hữu nhiều nét rất giống bố, đặc biệt là lúm đồng tiền trên má trái. Cô bé có tên gọi thân mật ở nhà là Chuồn Chuồn. Hỏi lý do chọn cái tên đặc biệt này, Bình Minh cho biết, vì trong lúc mang bầu, Anh Thơ và cô con gái lớn An Nhiên thường xuyên cho em bé nghe nhạc. Cả 3 mẹ con cùng nhau “tám chuyện” qua lại, nên cái tên Chuồn Chuồn bất chợt nảy ra với hy vọng cô “công chúa” thứ 2 sẽ lanh lẹ, nhanh nhẩu như những chú chuồn chuồn. 

Chia sẻ