Té ghế với "tình cảnh" hài hước xoay quanh nỗi ám ảnh sau Tết của chị em: "Béo lên rồi!"

Zizi,
Chia sẻ

"Tôi béo thì tôi ăn hết cơm nhà các ông các bà à, chê hoài chê lắm, tôi biết tôi béo rồi!".

Vừa mới Tết xong, ngoài câu than thở quen thuộc là "tại sao Tết không dài thêm 1 tháng nữa" thì điều ám ảnh kinh dị nhất với nhiều người chính là... cái kim cân, đặc biệt là chị em phụ nữ, bởi ăn Tết xong thì nguy cơ tăng cân vùn vụt đã hoàn toàn biến thành sự thật. Chao ôi, lướt vòng quanh facebook, thấy tường nhà chị em đâu đâu cũng khóc lóc than thân trách phận, chỉ vì lỡ vui mồm hơi quá, tự "mê hoặc" chính mình rằng Tết là phải tận hưởng, phải tự thưởng, phải tự do. Nên... cứ ăn thôi, mà Tết là dịp có nhiều đồ ăn ngon nhất, nhà ai cũng ngập tràn bánh kẹo, thịt thà, giò chả, bánh chưng, không ăn thì buồn mồm mà ăn thì chỉ có ngập ruột.

Và tất nhiên, kết quả của việc "tay làm hàm nhai" ấy thì ai cũng biết. Nỗi ám ảnh bất tận mang tên "béo phì" đã được diễn tả vô cùng chân thực và chính xác trong clip dưới đây, đang được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt với hơn 600.000 lượt xem, 35.000 lượt like và 10.000 lượt share chỉ trong vòng nửa ngày, đủ biết nó "phù hợp tâm lý" đám đông đến thế nào.

Nỗi ám ảnh bất tận mang tên béo phì

Chàng trai vui tính hài hước với những biểu cảm vô cùng duyên dáng, bá đạo trong clip trên là một facebooker được giới trẻ yêu thích - Tun Phạm (Phạm Đức Huy). Với tài năng diễn xuất và vẻ đẹp trai, Đức Huy khiến nhiều cô nàng phải thừa nhận rằng bấm vào nút play để... ngắm nam chính là chủ yếu, còn chuyện nói đúng "tâm sự thầm kín" chỉ là lý do phụ mà thôi!

Tun Phạm đã chia sẻ với các fan nữ hâm mộ về động lực thúc đẩy cậu làm clip trên, chính là "thảm cảnh" sống chung với một bà chị gái chuyên lảm nhảm chuyện béo mập, rồi soi gương, sờ nắn người ngợm suốt ngày. Không phải người đàn ông nào cũng thấu hiểu nỗi lòng chị em như Tun, thấy cư dân mạng hưởng ứng nhiệt tình clip của mình, cậu cũng rất xúc động, cảm thấy mình đã góp được chút công sức nhỏ bé để bày tỏ sự sẻ chia với "ác mộng béo phì" của phái nữ. Chẳng hiểu sao phụ nữ lại có những nỗi sợ hãi thật kỳ quặc, người ta chê xấu thì bắt phải khen xinh, khen xinh rồi thì quay ra nghi ngờ là không thành thật (bị đe dọa thì thật vào đâu), sợ béo nhưng vẫn cứ ăn như thuồng luồng, nếu ai mở miệng vô tình nhắc đến mấy từ đồng nghĩa với từ "mập" là sẵn sàng lao vào hủy diệt đối phương... Mà tại sao những cô gái thân hình vừa vặn cũng hay càu nhàu rằng mình béo nhỉ???

Té ghế với tình cảnh hài hước xoay quanh nỗi ám ảnh sau Tết của chị em: Béo lên rồi! - Ảnh 2.

Tết xong, cô nào cô nấy đều sợ leo lên cân, vì biết bụng đã to lên mấy phần do nhồi nhét bánh chưng, mứt kẹo

Điều khiến mọi người thích thú về clip là Đức Huy đã diễn đạt vô cùng súc tích những biểu hiện "bệnh", kèm theo minh họa vô cùng sinh động, mô tả chuẩn không cần chỉnh 1001 sắc thái, phản ứng của chị em trước chuyện ăn uống, leo lên cân, khi ngồi vỉa hè chém gió với bạn bè, khi bị chê thân hình hơi đồ sộ, và thất bại khi muốn giảm cân.

Hiệp 1 - bắt đầu chứng tự kỷ, hay than thở về thân hình của mình, và trở nên nhạy cảm với các từ "béo", "mập", "heo". Khổ nhất là gặp phải hội bạn nhây, lại còn ba phải, đi chơi với nhau, lấy hết dũng khí hỏi "Tao có béo không?" thì lúc nào chúng nó cũng gật đầu như bổ củi làm mình tức điên lên, nhưng nếu vuốt đuôi thêm vài chữ rằng "Sao tao soi gương thấy mặt V-line hơn mà", y như rằng sẽ nhận được nụ cười xảo trá của lũ giặc ấy "Ờ hình như cũng gầy đi một tí thật". Mông lung như một trò đùa, người ta hỏi thật mà cứ trêu, thật là buồn quá đi.

Sau đó thì chuyển sang chế độ "khủng bố" khi bị chê quá đà: "Tôi béo thì tôi ăn hết cơm nhà các ông các bà à, chê hoài chê lắm, tôi biết tôi béo rồi! Nhưng tôi béo đẹp béo xinh, dễ thương lung linh, đừng có mà ghen tị!". Thực ra thì trong lòng các nữ nhân ấy đang đau đớn vật vã, muốn lột xác ngay lập tức. Noel năm nào con cũng chỉ mong ước nhỏ nhoi rằng ông già Noel đến lấy hết đống mỡ của con mang đi, nhưng ông bị nhầm lẫn thì phải, tại sao ông cứ tặng con món quà ngược lại, để cho con sở hữu thân hình bụng xệ y như ông thế??? Thật bối rối không biết trả lời ra sao...

Té ghế với tình cảnh hài hước xoay quanh nỗi ám ảnh sau Tết của chị em: Béo lên rồi! - Ảnh 3.

Bên trong tâm hồn mỏng manh của các cô gái có thân hình hơi mập một tí, luôn tồn tại ước mơ có tên là "giảm cân"

Hiệp 2 - Đấu tranh tư tưởng long giời lở đất: "Có nên ăn không nhỉ? … (2 giây sau) Thôi kệ chả sao đâu, cứ ăn đi. (1 tiếng sau) Biết thế không ăn, béo quá!!!". Xem đến đoạn này, nhiều cô gái đã rưng rưng nước mắt, gửi tâm thư đến "đạo diễn" Tun Phạm rằng: vì sao anh lại hiểu rõ chúng tôi đến thế, chuẩn quá rồi, đây chính là chúng tôi, những người luôn khổ vì ăn, chỉ thở thôi cũng thấy mập! Thật đắng lòng khi không có thân hình như Miranda Kerr, thôi thì tự an ủi mình béo đẹp như Adelle cũng chấp nhận được!

Hiệp 3 - Quyết tâm ngút trời: "Chúng mày đừng mời tao ăn cái gì nữa, béo lắm rồi!!! Mà này, mai 7h dậy sớm đi tập thể dục với tao, nhé nhé". Tất nhiên có vài người nghiêm túc đặt mục tiêu giảm cân, tập gym, thể hình, chạy bộ... đủ kiểu để sở hữu vóc dáng mảnh mai như mơ ước. Nhưng đa phần thì ước mơ ấy không thể chiến thắng sức quyến rũ của chiếc giường vào mỗi buổi sáng. Anh chàng Tun Phạm bắt chước giọng điệu của chị em giống ghê, cảm xúc như thật!

Hiệp 4 – khủng long có thể diệt chủng, nhưng bệnh lười thì mãi mãi không biến mất được: đấy là khi bạn bè gọi điện vào buổi sáng, giữ đúng hẹn đi tập thể dục giảm béo cùng mình, nhưng các cô nàng béo lại… buông lời vô cùng cay đắng với những màn trở mặt khiến người khác phải bò lăn ra cười như "thời gian ngủ còn không đủ lấy đâu thời gian tập thể dục", "mày bị dở hơi à, mày đi tập một mình đi!!!". Đúng là tuyệt chủng lời...

Té ghế với tình cảnh hài hước xoay quanh nỗi ám ảnh sau Tết của chị em: Béo lên rồi! - Ảnh 4.

Sau Tết béo lên là chuyện bình thường, cứ xõa đi chị em!

Đầu năm vui vẻ ngồi chia sẻ nỗi buồn với chị em chút vậy thôi, sự thật là trên thế giới vẫn có đầy người mẫu béo ú, vượt qua mọi tiêu chuẩn về bo-đì, nên đừng suy nghĩ ám ảnh quá về cân nặng của mình chị em ạ. Mập cũng có sức hút riêng, dễ thương lắm chứ, đầy cái hay ho mà người gầy không hiểu được. Thừa cân một tí thì có sao, má phúng phính, 3 vòng đầy đặn, sức khỏe tốt là được rồi, còn hơn là lẻo khoẻo, ra đường gặp gió to chỉ biết tìm cột điện mà ôm cho đỡ bay mất!

Chia sẻ