"Té ghế" khi nghe cô bé 10X cảnh báo kẻ thứ 3 dừng ngay ý định "la liếm" bồ người khác

Minh Anh,
Chia sẻ

Giọng điệu đanh thép, lạnh lùng khi cảnh báo kẻ thứ 3 dừng ngay ý định giật chồng, cướp người yêu của người khác, cô bé này đang khiến các bậc phụ huynh vô cùng choáng váng.

Không ít vụ giật chồng nhà người ta hay cướp người yêu của người khác đã bị chị em phụ nữ ra tay xử lý. Nhẹ thì gọi điện, nhắn tin dằn mặt, ghê hơn thì lột đồ, cắt tóc… đánh ghen. Kẻ thứ 3 bị đàn chị đạy đời đã nhiều và chẳng còn là lạ, bởi phụ nữ có máu hay ghen. Còn chuyện nữ sinh trẻ tuổi "nói chuyện người lớn", quay clip cảnh báo kẻ thứ 3 thì đúng là gây sốc với nhiều người.

Theo clip ghi lại, khi nói về vấn đề này, mặt cô bé ở độ tuổi học sinh này rất lạnh lùng, cùng với đó là nhiều cử chỉ như người lớn, giọng điệu vô cùng đanh thép, ghê gớm mà chỉ nghe thôi, nhiều đàn anh đàn chị cũng thấy choáng. Bởi đang tuổi ăn tuổi học, nhưng cô bé đã kẻ mắt, kẻ mày, "phán" rành rọt về chuyện tình cảm yêu đương và ngoại tình.


Cảnh báo kẻ thứ 3 giật bồ người khác, cô bé là gương mặt nhí đang gây bão trên mạng.

Cô bé nói: “Hôm nay cho mình nói về vấn đề “la liếm” nhé. Theo mình thì "la liếm” có thể chia làm 2 loại.

Loại 1 là "la liếm" bạn, “la liếm” bạn là lúc bạn có tiền, có xe thì sẽ được bênh vực, còn khi bạn hết tiền, hết xe thì đuổi bạn, tránh bạn như tránh tà.

"La liếm" thứ 2 là “la liếm” bồ, là loại phá hoại tình cảm. Hôm nay, mình sẽ nói về loại thứ 2 nhé.

Loại thứ 2 thì cực kỳ nguy hiểm, nó không đơn thuần như cáo giả nai mà giống như thứ tạp chủng của xã hội. Nhắn tin, inbox facebook đủ kiểu với bồ…, đi chơi, hát hò các kiểu luôn, thậm chí năn nỉ làm bồ nó, trong khi bồ mình đâu có chịu, đó gọi là "la liếm"".

Theo cô bé: "Thể loại đó dễ sợ lắm, gặp mấy con hiền hiền nó khóc, nó buồn, nhắn tin lui lại hoặc dễ dàng rút lui. Chứ gặp mấy con mà dữ dữ ý, nó tìm đến trường, đến lớp, đến nhà, nó đánh đập cho dập dụi, không còn đường mà tránh. Rồi tới lúc đó, đừng ngây ngô hỏi tại sao em bị đánh, tại sao lại đánh em?".

Dù còn ít tuổi nhưng cô bé tỏ ra khá am hiểu về chuyện tình cảm yêu đương của người lớn, cô bé định nghĩa "tình cảm cũng giống như nồi canh. Một nồi canh phải mất thời gian lựa chọn thực phẩm kỹ càng rồi thời gian nấu, chứ không phải đùng một cái có nồi canh ở trước mặt".

Chính vì thế, người trong cuộc trân trọng tình cảm của mình đã đành, người khác chứng kiến và nhìn thấy thì cũng phải biết trân trọng thứ tình cảm đó. 

Với giọng sắc lạnh, cô bé nói tiếp: "Tình cảm của người khác gây dựng bao năm muốn phá thì phá, muốn cướp thì cướp, muốn ăn thì ăn sao?. 

Gửi những bạn đang và đã có ý định “la liếm” thì làm ơn ngưng ngay. Đừng đánh đổi mà dùng thời gian nông nổi vậy, dùng thời gian mà trau chuốt bản thân. Đừng có đi "la liếm" bồ người khác hay đừng có ý định cướp người yêu của người khác dễ như trở bàn tay

Một tình cảm thực sự họ cần đến 5-6 năm để tìm hiểu nhau, chứ không phải tụi bay ăn tạp, uống bẩn, đừng nên trở thành hot face rồi mới biết nhục nhé”, cô bé cảnh báo.


Cô bé có nhiều cử chỉ và cách nói chuyện già dặn như người lớn.

Chỉ sau ít giờ được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút 28.000 lượt xem cùng hàng ngàn biểu tượng ngạc nhiên và lời bình luận, cùng với đó là thái độ “ngã ngửa”, choáng váng của cư dân mạng về cô bé không phải dạng vừa đâu này.

“Dễ sợ quá”, ”ghê thật”, “bao nhiêu tuổi mà nhìn từ ngoại hình tới cách ăn nói ghê vậy trời”… là những bình luận của cư dân mạng dành cho cô bé.

Xem xong clip, Liên Lê phải thốt lên đúng là “tuổi trẻ tài cao”: “Thời tuổi bé này mình còn ngồi nhẩm bản cửu chương và lo cho bài học. Cũng chưa biết đến make up là cái gì. Có đi chơi thì cao siêu lắm chỉ là đi sở thú chơi. Hôm nào không học thuộc bài thì coi như là xác định luôn. Còn bây giờ các bé thì cố gắng hết sức để giữ người yêu, rồi tranh giành bồ. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Mình già quá rồi”.

Không ưng ý về cách nói năng của cô bé, Thủy Mẫn cho hay, nếu đây là em gái mình thì mình “cho ra đảo ở ngay. Trẻ con không lo học hành, toàn lo sống ảo”.

Hoảng hồn về những gì cô bé nói và suy nghĩ xa xôi hơn, facebooker Trang Tran cho hay: “Xem cái này mà nổi hết nó da gà da vịt ra... Tui chạm đến U40 rồi mà chưa dám mở mồm nói đến hai chữ “la liếm”, hay nói người khác là tạp chủng, dạy đời người khác với cái kiểu này...

Đọc bài viết về học sinh bên Nhật cũng như cách giáo dục từ học đường cho đến gia đình của người ta, rồi xem cái video này mà thấy kinh khủng, mà nhiều lắm chứ không chỉ có em này. Đánh ghen trong lớp, côn đồ ngay chính học đường,… đã xảy ra rất nhiều trong thời gian qua. Vậy mới thấy tuổi thơ của mình ngày xưa uống nước cơm, còn tuổi thơ thời nay uống sữa có DHA và IQ nhiều quá nên mất hết tuổi thơ rồi. Buồn cho một thế hệ”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý kiến tỏ ra bênh vực cô bé trẻ tuổi và cho rằng việc cô bé nói về vấn đề này chưa hẳn là cô bé yêu đương sớm, mà có thể do cô bé đã nhận thức được điều này, vì việc giáo dục giới tính bây giờ đã được đề cập ngay từ khi các em còn nhỏ. Ngay từ khi còn nhỏ, các em đã ý thức được tình yêu của mọi người là đáng trân trọng, quý giá và lên án kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người ta, thì các em sẽ chẳng bao giờ rơi vào vết xe đổ gây tai tiếng như vậy. Vì trẻ em rất thật, nói thế nào thì làm như thế vậy, chúng sẽ chẳng làm ngược lại những điều chúng nói. Cho nên, bỏ qua khía cạnh tuổi tác, thì những lời cô bé nói cũng đáng để một số người "có tật" phải giật mình. Quả là, như nhiều ý kiến dân mạng, ngoại tình, người thứ 3 vẫn là những topic nóng hôi hổi và được các diễn đàn mạng xã hội dành sự quan tâm nhiều nhất hiện nay.

Chia sẻ