Tay đua 11 tuổi 2 lần tham gia giải đua xe quốc tế: Bố gác lại đam mê để tập trung tài chính cho con

Vũ Vũ NF,
Chia sẻ

Đó là câu chuyện được nhiều người ngưỡng mộ của anh Phạm Mạnh Lân và con trai Doug Phạm Hoàng Nam.

Vốn là người đam mê đua xe từ nhỏ nhưng vì không có điều kiện nên cho đến khi Gokart du nhập về Việt Nam với dàn xe pro tại trường đua Đại Nam – Bình Dương thì anh Lân mới đến chơi và đầu tư xe riêng cho bản thân.

Một ngày, Doug đòi bố cho đi theo, anh Lân cho con trai đi cùng để xem và bé rất thích. Tình cờ có một chiếc xe cho lứa tuổi nhỏ, anh Lân cho Doug thử và bé thích nghi rất nhanh. Từ hôm đó, mỗi khi lên Đại Nam tập xe, anh Lân đều cho con trai đi cùng.

"Sau khi chứng kiến sự tiến bộ của cháu, tôi quyết định dừng chơi Gokart để tập trung nguồn lực tài chính cho cháu vì môn này rất đắt đỏ. Tuy vậy Doug vẫn chỉ được dùng xe cũ với động cơ cũ. Doug cho đến hôm nay vẫn chưa bao giờ được chạy một chiếc xe mới tinh" – anh Lân kể.

Clip Doug tập huấn tại Singapore.

Nói về hành trình từ khi làm quen đến lúc có thể điều khiển xe một cách thành thạo của Doug, anh Lân tiết lộ: "Đây là một quá trình rất dài, kéo dài gần 1 năm trời. Do Việt Nam chưa phát triển về motorsport nên Doug tập luyện một mình, không có cọ sát với các bạn cùng trang lứa. Ý thức được sự hạn chế này nên thông qua bạn bè trong giới motorsport trong khu vực, tôi đưa Doug đi tập huấn ở Singapore và Thái Lan trong năm 2018 để nâng cao trình độ đồng thời cho Doug tích lũy kinh nghiệm đua xe trong môi trường chuyên nghiệp vốn rất khắc nghiệt.

Doug được các thầy (là bạn bè của tôi ở các đội đua gokart chuyên nghiệp) đánh giá cao. Họ đồng thời khuyên tôi đầu tư thêm cho con để phát triển. Tuy nhiên, việc đi tập huấn ở nước ngoài rất tốn kém, chi phí vé máy bay đi lại, ăn ở cũng như luyện tập rất đắt vì mình phải thuê xe và động cơ tại nước bạn, đồng thời phải thuê cả thợ máy để làm những việc mà tự mình không thể làm được ở nước bạn".

Trong khi nhiều người đặt câu hỏi về sự nguy hiểm khi tham gia motosport, đặc biệt là với cậu bé còn rất nhỏ tuổi như Doug thì anh Lân cho rằng: "Ernest Hemingway có một câu nói rất nổi tiếng: 'There are only three sports: bullfighting, motor racing, and mountaineering, all the rest are merely games". (Tạm dịch: Chỉ có đấu bò tót, đua xe và leo núi mạo hiểm mới là môn thể thao đích thực, những môn khác chỉ đơn thuần là trò chơi).

Doug đua tập cùng các bạn ở Singapore, cậu bé bình tĩnh vượt 2 bạn một lúc.

Bố của Doug nói thêm: "Do điều kiện ở Việt Nam chưa phát triển bộ môn này nên Doug chỉ tập xe vào những ngày cuối tuần để không ảnh hưởng đến việc học tập.

Ngoài ra, các giải đua thường được tổ chức vào cuối tuần và thường nhắm vào các dịp nghỉ giữa kỳ bởi các tay đua đều còn trong độ tuổi đi học, do vậy cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc học tập. Doug cũng rất ý thức được việc mình làm nên chủ động học bù sau mỗi chặng đua. Học kỳ 1 năm lớp 6 vừa qua Doug vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi dù từ tháng 9 khi khai giảng bé đã tham dự 3 chuyến tập huấn và thi đấu ở nước ngoài".

Được biết, sau 1 năm tập luyện, khả năng đua xe của Doug đã đích thực là "con hơn cha". Nói về điều này, anh Lân nhấn mạnh: "Mặc dù cá nhân tôi có những hiểu biết nhất định về môn thể thao này nhưng đó chỉ ở lý thuyết, ngay cả khi đã tham gia các giải đua Gokart phong trào tại Đại Nam.

Còn Doug được tập luyện bài bản, được tập nâng cao với các chuyên gia nước ngoài trong các chuyến tập huấn, và đặc biệt đã tham gia giải đua chuyên nghiệp ở nước ngoài mà cụ thể là giải đua Gokart Taiwan Karting Open Championship (TKOC) 2018 vào tháng 12 vừa qua tại Đài Loan. Chính bởi vậy Doug là người duy nhất ở Việt Nam có kinh nghiệm thực tế hơn bất kỳ ai".

51401872_283731998940729_1111086620473294848_n
51401872_283731998940729_1111086620473294848_n
50891633_301629483827722_6048406540908494848_n
50891633_301629483827722_6048406540908494848_n
50844743_2069155959872099_6959300333373751296_n
50844743_2069155959872099_6959300333373751296_n
49097823_1881912015251668_2702750884181311488_n
49097823_1881912015251668_2702750884181311488_n

Doug là tay đua nhí đầu tiên của Việt Nam tham gia giải đua xe quốc tế. 

Thời điểm trả lời phỏng vấn, anh Lân và Doug đang ở Thái Lan để chuẩn bị cho giải đua Rotax Max Challenge South East Asia. Đây là giải đua của hãng Rotax tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới nhằm tuyển chọn các tay đua giỏi nhất để tham dự Rotax World Final vào cuối năm. Với Doug đây sẽ là giải đua rất khó khăn bởi đường đua mới cần thời gian làm quen trong khi các tay đua khác đã thi đấu ở đây rất lâu nên có lợi thế quen đường và kinh nghiệm. Tuy nhiên, anh Lân luôn tin con trai sẽ cố gắng hết sức mình.

Bày tỏ về những định hướng tương lai cho con trai mình, anh Lân nói: "Ở lứa tuổi còn nhỏ (11 tuổi), việc có định hướng của bản thân cháu cũng chỉ mang tính tham khảo nhưng gia đình luôn tôn trọng ý nguyện của cháu, không ép Doug phải làm những điều cháu không muốn. Doug đam mê thể thao đặc biệt là bóng đá và đua xe. Tháng 11 năm ngoái, cháu cùng đội bóng Quận 7 đại diện cho TP.HCM đã vào đến vòng chung kết quốc gia và đi thi đấu tại Hà Nội của Giải bóng đá do Lotte tổ chức. Tuy vậy gia đình cũng không bắt cháu phải lựa chọn giữa bóng đá hoặc đua xe.

Tay đua 11 tuổi 2 lần tham gia giải đua xe quốc tế: Bố gác lại đam mê để tập trung tài chính cho con - Ảnh 4.

Doug đam mê cả bóng đá và đua xe.

Về phần mình, mong muốn của tôi là phát triển môn đua xe tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các cháu nhỏ có thể thỏa mãn đam mê của mình. Tuy nhiên việc này còn gặp rất nhiều khó khăn do phụ huynh chưa có cái nhìn đúng đắn và đầy đủ về nó. Nhiều cháu được phụ huynh đưa tới trải nghiệm nhưng rất ít cháu quay lại luyện tập có lẽ một phần cũng vì tâm lý e ngại yếu tố nguy hiểm của môn này.

Sẽ là rất khó để thuyết phục phụ huynh rằng, hãy để con họ tham gia luyện tập và chúng tôi sẽ đào tạo cháu thành tay đua giỏi trong tương lai vì với phụ huynh tay đua nhanh hay chậm đều như nhau. Tôi chọn cách thuyết phục phụ huynh rằng, với motorsport chúng tôi sẽ dạy các cháu trở thành một người đàn ông cứng cáp có thể tự giải quyết các vấn đề của bản thân thay vì ỷ lại vào gia đình.

Khi các cháu có thể làm được như vậy thì việc trở thành tay đua giỏi hay một người giỏi ở các lĩnh vực khác chỉ là vấn đề thời gian". 

TKOC là giải Gokart mở rộng dành cho các tay đua vô địch Gokart từ các nước đến tranh tài cùng các tay đua nước chủ nhà Đài Loan. Giải diễn ra trong 3 ngày từ thứ 6 ngày 28/12 đến Chủ nhật ngày 30/12 năm 2018 tại đường đua Lihpao International Karting Track, Đài Trung, Đài Loan.

Giải năm nay quy tụ hơn 100 tay đua đến từ nhiều quốc gia khác nhau như: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Thái Lan, Malaysia, Brunei, Indonesia, Canada, nước chủ nhà Đài Loan, và lần đầu tiên có một tay đua đến từ Việt Nam.

Thể thức thi đấu:

Các tay đua ở các hạng thi đấu của mình sẽ tranh tài trong 3 ngày, ngày 1 đua tập; ngày 2 chạy phân hạng; thành tích chạy phân hạng sẽ quyết định vị trí xuất phát tại cuộc đua Heat 1 & 2. Thành tích tại các Heat sẽ được cộng điểm để quyết định vị trí xuất phát tại vòng Pre-Final. Thành tích Pre-Final sẽ quyết định vị trí xuất phát của đợt chạy Chung kết.

Đây là lần đầu tiên lá cờ Việt Nam tung bay trên một đấu trường đua xe Gokart thế giới. Video livestream lễ rước cờ các quốc gia có tay đua tham gia giải do bố của tay đua Hoàng Nam thực hiện đã thu hút được gần 5 ngàn người xem từ Việt Nam.

Tại vòng đua Pre-Final, Hoàng Nam xuất phát vị trí thứ 10 và kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 6 qua đó Hoàng Nam sẽ xuất phát ở vị trí thứ 6 trong vòng đua Chung kết.

Tại vòng đua Chung kết, Hoàng Nam đã xuất sắc về vị trí thứ 4 của hạng đua mình tham dự (Cadet Micro Max).

Chia sẻ