Tập cuối "Thương nhớ ở ai": Cải biên khác xa nguyên tác tiểu thuyết nhưng vẫn đầy bi kịch

Thu Thảo,
Chia sẻ

Khán giả của "Thương nhớ ở ai" không khỏi đau xót khi chứng kiến bi kịch cuộc đời của Ngọc Anh, Trà My và Lâm Vissay.

Tập cuối của bộ phim truyền hình Thương nhớ ở ai vừa lên sóng vào chiều 4/3/2018. Đúng như dự đoán của số đông khán giả, phim đã khép lại với nỗi buồn da diết của các nhân vật chính. Cho đến tập cuối cùng, chẳng có ai ở làng Đông được hạnh phúc. Dù đó là cô gái mạnh mẽ Hạnh (Trà My), Vạn (Lâm Vissay) cho đến Nhân (Ngọc Anh), Nghĩa (Lê Khả Sính) hay Hơn (Hồng Kim Hạnh).

Mở đầu tập phim, Hạnh đưa con gái là bé Ban Mai về lại làng Đông để nhận Vạn làm bố. Năm xưa, Vạn từng yêu Nhân - mẹ Hạnh, nhưng vì gia đình ngăn cấm, Vạn đã đánh mất tình yêu của mình. Đến lúc Vạn từ chiến thắng Điện Biên Phủ trở về, ông được ca ngợi như một biểu tượng của niềm tin bất diệt. Điều này, vừa là cái lợi, mà cũng là cái hại áp vào người Vạn. Vì lễ giáo gia phong và áp lực dư luận, Vạn chẳng dám theo đuổi tình yêu. Vạn lặng lẽ đứng một bên, nhìn Nhân một mình nuôi lớn các con Hạnh - Hiệp chứ không dám chạy đến ôm bà vào lòng.

Tập cuối Thương nhớ ở ai: Cải biên khác xa nguyên tác tiểu thuyết nhưng vẫn đầy bi kịch  - Ảnh 1.
Tập cuối Thương nhớ ở ai: Cải biên khác xa nguyên tác tiểu thuyết nhưng vẫn đầy bi kịch  - Ảnh 2.

Hạnh đưa con gái về làng Đông và công bố sự thật đứa trẻ này chính là con của cô với Vạn.

Đến khi Hạnh lấy chồng, Vạn vẫn là người chú tốt, luôn bảo bọc, che chở cho cô. Sau khi Hạnh bị chồng là Nghĩa bỏ rơi vì không sinh con, Vạn đã đứng ra bênh vực. Vào cái đêm Hạnh uất ức đến mức phải bỏ làng Đông ra đi, Vạn vì không kiềm chế được nên đã lên giường với cô. Kết quả, Hạnh có bầu và sinh ra con gái tên là Ban Mai.

Khi Hạnh trở về làng Đông với sự thật này, tất cả mọi người đều bị sốc. Mẹ Hạnh đau đớn đến mức gần như ngã quỵ. Phần vì bà thương Hạnh, phần khác bà lại cảm thấy bị tổn thương bởi chuyện Vạn đã làm với con gái mình. Về phần dân làng Đông, nhiều người cho rằng mối quan hệ của Hạnh với Vạn là loạn luân. Họ không ngừng giễu cợt, mắng chửi và nhục mạ Hạnh - mẹ Hạnh - Vạn bằng những lời cay độc.

Tập cuối Thương nhớ ở ai: Cải biên khác xa nguyên tác tiểu thuyết nhưng vẫn đầy bi kịch  - Ảnh 3.
Tập cuối Thương nhớ ở ai: Cải biên khác xa nguyên tác tiểu thuyết nhưng vẫn đầy bi kịch  - Ảnh 4.

Vạn vô cùng sửng sốt, lo lắng khi biết mình đã có con với Hạnh.

Không chịu được áp lực, Hạnh quỳ gối dưới chân dân làng Đông để van xin mọi người tha cho cô. Hạnh hứa sẽ sống bình lặng, chỉ mong có được khoảng không để nuôi dưỡng, bảo vệ hạnh phúc nhỏ của mình với Vạn.

Tập cuối Thương nhớ ở ai: Cải biên khác xa nguyên tác tiểu thuyết nhưng vẫn đầy bi kịch  - Ảnh 5.
Tập cuối Thương nhớ ở ai: Cải biên khác xa nguyên tác tiểu thuyết nhưng vẫn đầy bi kịch  - Ảnh 6.

Hạnh quỳ mọp dưới chân dân làng Đông để cầu xin sự bình yên cho gia đình nhỏ của mình.

Về phần Vạn, ông ta cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những điều đang xảy ra. Vạn mâu thuẫn, lo lắng, muốn ở lại để chăm sóc đứa con gái nhỏ, nhưng lại không dám đối mặt với áp lực dư luận bủa vây. Cuối cùng, Vạn quyết định bỏ đi, Vạn lặng lẽ lái thuyền rời khỏi làng Đông và để mẹ con Hạnh - bé Ban Mai ở lại ngôi nhà nhỏ của mình.

Nhìn cảnh Vạn ra đi, Hạnh vô cùng buồn bã, dẫu vậy cô vẫn hiểu được lý do Vạn đưa ra quyết định đau lòng này. Hạnh cho rằng, cả cuộc đời Vạn luôn sống trong sự sợ hãi, năm xưa Vạn đã rời bỏ làng Đông khi mất đi tình yêu với Nhân. Bây giờ, Vạn lại tiếp tục ra đi khi hạnh phúc đã ập đến với mình. Dẫu không mong muốn nhưng Hạnh vẫn tôn trọng quyết định của Vạn.

Tập cuối Thương nhớ ở ai: Cải biên khác xa nguyên tác tiểu thuyết nhưng vẫn đầy bi kịch  - Ảnh 7.

Hạnh buồn bã khi nhìn bóng dáng Vạn khuất xa dần.

Tập cuối Thương nhớ ở ai: Cải biên khác xa nguyên tác tiểu thuyết nhưng vẫn đầy bi kịch  - Ảnh 8.

Nhân sống trong sự dày vò đến suốt cả cuộc đời vì bi kịch của Hạnh và Vạn.

Tập cuối Thương nhớ ở ai: Cải biên khác xa nguyên tác tiểu thuyết nhưng vẫn đầy bi kịch  - Ảnh 9.

Hơn cứ mãi sống trong quá khứ và nhớ thương về đứa con trai đã mất.

Tình tiết Vạn bỏ đi tuy gây xót xa cho khán giả nhưng so với nguyên tác tiểu thuyết, nó đã được giảm nhẹ rất nhiều. Trong nguyên tác, Vạn tự tử chứ không bỏ đi. Đối với các nhân vật còn lại, tất cả đều sống trong sự day dứt, dày vò: Nghĩa ân hận vì đã ly dị với Hạnh, Nhân khổ đau khi con gái bị dân làng khinh miệt, Hơn cứ mãi sống với quá khứ và nhớ thương về đứa con trai đã mất.

Chia sẻ