Tặng cô giáo của con nước vệ sinh "tế nhị", 1 tháng sau mẹ hoang mang vì bị trả lại quà

Lynk,
Chia sẻ

Nghĩ nát óc cũng không thể hiểu, bao nhiêu thứ trên đời không chọn, bà mẹ ấy lại chọn đúng cái món đồ khó nói ấy để tặng cho cô giáo của con ngay ngày 20/11?

20/11 đã qua từ lâu, nhưng chẳng ai ngờ, dư âm của nó lại còn rơi rớt đến tận những ngày cuối năm rét mướt. Chuyện bị thầy cô từ chối nhận quà, phong bì vốn không hiếm, song nó chỉ xảy ra thường xuyên vào đợt cao điểm gần ngày Nhà giáo thôi. Không phụ huynh nào nghĩ được rằng, 1 tháng sau, mình lại bị "trả lại quà" một cách bối rối hết sức như câu chuyện bi hài vừa xảy ra trên MXH, thu hút sự chú ý của nhiều bậc cha mẹ.

Tặng cô giáo nước vệ sinh phụ nữ, 1 tháng sau phụ huynh mếu máo hoang mang vì cô trả lại quà - Ảnh 1.

Con tặng quà cô từ 20/11, tưởng yên ấm, ai ngờ... (ảnh minh họa)

"Chẳng là con của bạn em năm nay lên lớp 1. Ngày 20/11 vừa rồi, bạn ấy có gói tặng cho cô giáo của con 1 lọ dung dịch vệ sinh phụ nữ, hàng VIP, với suy nghĩ đã là phụ nữ ai cũng phải dùng (bạn em bán thuốc tây ạ), và dặn con mang tới tặng cô.

Đến hôm nay, bé đi học về mang theo lọ dung dịch vệ sinh ấy và bảo: cô giáo gửi trả mẹ. Bạn em đang lo lắng quá, không biết phải làm sao? Các mẹ cho bạn em xin ý kiến với, tặng quà như thế có sao không các mẹ? Cô giáo nghĩ thế nào mà lại trả lại quà nhỉ? Bạn em có nên gọi điện thoại giải thích với cô không ạ?".

Mang tiếng đi hỏi hộ, nhưng đa số chị em đều biết tỏng, bà mẹ trong tình cảnh éo le ấy chắc chắn là chủ nhân tâm sự rồi. Diễn biến câu chuyện khá bất ngờ và hy hữu, cũng "hơi hơi" nhạy cảm nên có lẽ bà mẹ trẻ bị ngại. Cơ mà cái đó không quan trọng, cái cần lo bây giờ là phải xử lý thế nào với món quà bị trả lại, đồng thời tìm hiểu đúng nguyên nhân cô giáo gửi trả quà. Làm cha mẹ rồi thì sẽ biết cảm giác thế nào là "muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy".

Tặng cô giáo nước vệ sinh phụ nữ, 1 tháng sau phụ huynh mếu máo hoang mang vì cô trả lại quà - Ảnh 2.

Cô giáo nào nhận được chai dung dịch vệ sinh chắc cũng điên đầu vì nghĩ: phụ huynh tặng có ý gì? (ảnh minh họa)

Không ít bố mẹ có con nhỏ mới đi học cũng cảm thấy ngỡ ngàng khi đọc xong câu chuyện. Tò mò về lý do cô giáo trả quà đã đành, đằng này ai cũng thấy khó hiểu khi bao nhiêu quà phù hợp thì không chọn, lại chọn đúng... dung dịch vệ sinh vùng tế nhị.

Chị Đặng M. kinh ngạc thốt lên: "Trời ơi, ai lại đi tặng cái ấy, khác gì nghĩ cô sống bẩn, hay cô đang mang bệnh khó nói à. Nhạy cảm quá!". Mẹ Vân Vũ cũng lên tiếng góp ý: "Đáng lẽ ra không nên tặng quà ấy mẹ nó ạ, cây nhà lá vườn cũng vừa phải thôi. Mẹ có thiện ý nhưng cô giáo không hiểu đâu, thế nào cô cũng nghĩ linh tinh, phải mình cũng vậy thôi, tự nhiên không phải người thân thiết mà đi tặng chai nước đó thì mình thấy khó chịu lắm".

Biết là phụ huynh có lòng, giá trị món quà cũng không hề rẻ, nhưng có vẻ bà mẹ ấy hồn nhiên hơi quá. Vì rõ ràng, quà thường được tặng dựa trên sở thích của người nhận, hoặc mang ý nghĩa biểu trưng đặc biệt mà người tặng gửi gắm. Hỏi 10 mẹ thì cả 10 đều đồng thuận rằng chai dung dịch vệ sinh ấy quá vô duyên. Bên cạnh việc trấn an tâm lý người mẹ bị trả quà, thì ai cũng không nhịn được cười khi thử đặt mình vào vị trí cô giáo.

Tặng cô giáo nước vệ sinh phụ nữ, 1 tháng sau phụ huynh mếu máo hoang mang vì cô trả lại quà - Ảnh 3.

Tặng cô giáo nước vệ sinh phụ nữ, 1 tháng sau phụ huynh mếu máo hoang mang vì cô trả lại quà - Ảnh 4.

Cô trả quà mà không kèm lời giải thích, cả mẹ lẫn con cũng khóc vì hoang mang (ảnh minh họa)

"Nhận gói quà xong về bóc ra chắc cô giáo khóc, vì phải xem xét lại bản thân mình ăn ở ra sao để phụ huynh tặng quà như là chửi khéo thế"; "Chắc cô giáo cũng bối rối lắm, suy nghĩ cả tháng trời mới quyết định đem trả lại"...

Tuy nhiên, một số phụ huynh lại khá nhanh trí, bày cách chữa cháy cho bà mẹ trẻ: "Bảo với cô là tặng lọ sữa tắm nhưng gói nhầm rồi xin lỗi là xong, rút kinh nghiệm, khiếp ai đi tặng cái đấy bao giờ"; "Gọi cho cô, đích thân mang chai mỹ phẩm hay gì đó nhìn giống giống đến tạ lỗi, nhận mình mắt kém, vội nên gói nhầm quà, nhanh không cô lại ghét con mình thì chết".

Còn rất nhiều nhận xét hài hước khác, nhưng thôi, chắc mẹ trẻ thiếu ý tứ ở trên cũng được bài học nhớ đời rồi. Các phụ huynh được dịp bàn tán xôn xao, tình cảnh trớ trêu ấy chắc hiếm ai gặp phải, thôi biết vậy để sau này tặng quà cho thầy cô của con mình khéo léo hơn.

Chia sẻ