BÀI GỐC Là đàn bà đã qua một đời chồng, gần 40 tuổi tôi có nên viết tiếp câu chuyện ái tình với nam đồng nghiệp trẻ?

Là đàn bà đã qua một đời chồng, gần 40 tuổi tôi có nên viết tiếp câu chuyện ái tình với nam đồng nghiệp trẻ?

Làm mẹ đơn thân đã nhiều năm nay, đôi khi tôi cũng muốn một lần được đến với nam đồng nghiệp ấy nhưng...

1 Chia sẻ

Tận mắt chứng kiến hành động của con dành cho cô gia sư, tôi mới nhận ra mình đã quá lơ là trong việc dạy con

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi không nghĩ con lại có những suy nghĩ và hành động "người lớn" đến vậy dành cho cô gia sư.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Tôi năm nay hơn 40 tuổi, có con trai đang học cấp 3. Ở cái tuổi dở dở ương ương của con, đôi khi tôi cảm thấy bản thân mình thật bất lực trong việc dạy dỗ, nuôi nấng cháu. Đỉnh điểm là đã có một sự việc không hay xảy ra mà tôi muốn kể ra đây để xin ý kiến.

Con trai tôi học hành không quá giỏi giang nhưng rất thích chơi thể thao. Cháu yêu thích bóng rổ và các hoạt động bơi lội, nhảy nhót. Vì vận động nhiều nên cháu lớn hơn các bạn đồng trang lứa, mới 17 tuổi mà đã cao đến 1m77. Thấy con ham thích thể thao là tôi đã mừng rồi, chứ tôi không bao giờ có tư tưởng ép buộc cháu phải học giỏi, phải được giải này giải kia.

Tận mắt chứng kiến hành động của con dành cho cô gia sư, tôi mới nhận ra mình đã quá lơ là trong việc dạy con - Ảnh 2.

Minh họa: Marco Valonta.

Ngày trước thì hai mẹ con thân nhau ríu rít như bạn, nhưng từ khi cháu lên cấp 3, khoảng cách giữa mẹ con tôi cũng xa nhau dần. Con trai càng ngày càng thu mình trong thế giới riêng của cháu, tôi cũng bận rộn với công việc nên không mấy để tâm. Khi cô giáo phản ánh rằng cháu đang học kém môn Toán nhất lớp, yêu cầu gia đình vào cuộc, tôi mới nắm được tình hình học tập của con mình và dù thế nào tôi vẫn hy vọng cháu phải đỗ đại học nên đã quyết định thuê gia sư riêng dạy cho con.

Gia sư môn Toán của con là một sinh viên đại học khoa Toán trường Sư Phạm tên là Mai. Mai được đào tạo bài bản, có nhiều giải thưởng và ăn nói đủ cứng rắn nên tôi rất ưng. Tôi giao phó hoàn toàn chuyện kèm cặp môn Toán của con trai cho Mai. Tôi cũng chỉ kiểm tra vài buổi đầu, sau đó vì giờ học gia sư của con trùng với giờ ở công ty nên tôi cũng không quan tâm nữa.

Cho đến hôm ấy khi tôi có việc đột xuất trở về nhà, tôi nghĩ nên ghé qua phòng con một chút xem tình hình học tập của cháu thế nào. Vừa ghé mắt vào cửa phòng, tim tôi như rớt ra ngoài khi thấy cháu đang hôn chị gia sư đắm đuối. Tôi đứng trân trối ở cửa mà không dám bước vào. Sau khi bình tĩnh lại, tôi lẳng lặng rời khỏi nhà, trấn an mình rằng không có chuyện gì xảy ra.

Tôi đã hẹn gặp Mai nói chuyện để làm rõ, Mai khóc và nói rằng mình bị cưỡng hôn, Mai hoàn toàn không chống cự được vì con trai tôi quá to khỏe. Tôi có nên tin lời Mai không? Tôi nên giải quyết chuyện này thế nào, cho Mai nghỉ cũng khó mà để Mai dạy tiếp thì thật sự...

Hãy cho tôi lời khuyên với!

Tận mắt chứng kiến hành động của con dành cho cô gia sư, tôi mới nhận ra mình đã quá lơ là trong việc dạy con - Ảnh 3.

Chào bạn,

Thành thật chia sẻ những mối tơ vò trong lòng bạn, những mối tơ vò ngổn ngang mà chỉ người làm mẹ mới hiểu thấu hết được.

Bạn thân mến, trên hành trình nuôi dạy con, sẽ có những lúc chúng ta phải đối diện với những bất ngờ như vậy đấy. Là một người mẹ, ta chẳng bao giờ lường trước hết mọi thứ con mình có thể làm. Con trai bạn mới chỉ hôn một chị gia sư thôi, còn nhiều người con khác "quậy" và khiến mẹ đau đầu hơn nhiều.

Việc cần làm bây giờ là hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó trò chuyện thẳng thắn với con, lựa lời khuyên để con hiểu ra tình cảm con dành cho chị Mai là kiểu tình cảm gì. Là tình yêu, là cảm nắng hay là những "hứng thú" rất tuổi mới lớn mà thôi? Bên cạnh đó cũng phải nghiêm khắc phê bình con, rằng con không nên lén lút giấu mẹ làm những việc như thế trong giờ học. Mẹ thuê gia sư là để con học chứ không phải để con sa đà vào yêu đương. Phải thật khéo trong cách nói, đừng để con tự ái nhé vì các nam thiếu niên tuổi dậy thì thường hay giận lẫy lắm.

Sau khi đã trò chuyện với con, thì Hướng Dương cho rằng bạn nên hỏi thẳng Mai xem cô ấy còn muốn tiếp tục công việc không. Nếu có thì hãy thử cho cô ấy cơ hội mới, nhưng cần theo dõi quan sát một thời gian. Còn nếu không thì tốt nhất hãy tìm một nam gia sư thôi.

Bên cạnh đó còn một vấn đề cần giải quyết, đó là hãy dành thời gian cho con trai nhiều hơn. Đây là thời điểm con cần mẹ nhất, hãy bên con và tôn trọng những gì con thích, hướng con đến những thứ tốt đẹp không có nghĩa nhất thiết phải cấm đoán con.

Làm mẹ khó lắm phải đâu chuyện đùa, đúng không? Hy vọng bạn và con trai sớm tìm được tiếng nói chung, giải quyết mọi chuyện ổn thỏa nhé.

Thân thương!

Chia sẻ