Tán gái mà "mặt dày" như Triệu Hựu Đình, chảnh chọe cỡ nào cũng "đổ" ngay

Shindo,
Chia sẻ

Khi có cơ hội ở bên cạnh người thương, ông vua tán gái Triệu Hựu Đình của "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" đã quay trở lại cùng với loạt chiêu trò bá đạo không ai dám nghĩ tới.

Dạ Hoa của Triệu Hựu Đình trong phim truyền hình Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa xứng danh "vua mặt dày" khi liên tục có những màn tán gái siêu cấp dễ thương. Ở tập 35 và 36 vừa được phát sóng, Dạ Hoa chẳng màng đến thể diện, liên tục "tấn công" Bạch Thiển (Dương Mịch) dẫu cho nàng ta có chối từ. Biết Bạch Thiển đang ở trần gian để giúp cho Nguyên Trinh – con trai nhị hoàng tử Thiên Tộc hóa giải kiếp nạn, Dạ Hoa đã liên tục di chuyển đi đi về về để tiện chăm sóc người thương.

Tán gái mà mặt dày như Triệu Hựu Đình, chảnh chọe cỡ nào cũng đổ ngay - Ảnh 1.

Dạ Hoa không ngừng "tấn công" Bạch Thiển bằng đủ mọi cách

Mới mấy ngày không gặp, chàng ta đã lộ rõ biểu hiện vồ vập, muốn được quan tâm, chăm sóc. Khi đang trò chuyện với Bạch Thiển, Dạ Hoa bất ngờ lao vào giường ngủ, chàng ta còn bảo Bạch Thiển phải tới ngồi cạnh mình để tiện cho việc trò chuyện. Khi Bạch Thiển đến gần, Dạ Hoa bạo gan xích lại gần hơn, hết choàng vai ôm ấp lại nói lời nhẹ nhàng, lãng mạn. Tiếp đến, chàng ta thực hiện kế hoạch "ngủ chung 1 giường" hết sức táo bạo. Lấy danh nghĩa: "Nàng và ta đã là vợ chồng sắp cưới. Ngủ chung cũng không bị ai dị nghị", vậy là Dạ Hoa thản nhiên ôm Bạch Thiển trên giường.

Tán gái mà mặt dày như Triệu Hựu Đình, chảnh chọe cỡ nào cũng đổ ngay - Ảnh 2.

Chiêu dụ dỗ Bạch Thiển ngồi chung giường có vẻ hữu dụng

Tập 35 "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa": Dạ Hoa dụ dỗ Bạch Thiển đến gần và ngồi cùng giường với mình

Quá ngượng ngùng, mắc cỡ, Bạch Thiển lùi ra xa và bị ngã xuống giường. Dạ Hoa tiếp tục dìu Bạch Thiển lên giường và ngủ tiếp cùng mình. Kiểu yêu đương cuồng nhiệt, "mặt dày" đến mức đánh không đi, đuổi không hề hấn này thì chỉ có duy nhất một người có thể làm được – đó là thái tử Thiên Tộc đức cao vọng trọng Dạ Hoa. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Bạch Thiển thượng thần sau nhiều lần bị cưa cẩm cũng đã dần xiêu lòng. Nàng đã biết nhớ nhung, lo lắng khi Dạ Hoa không bên cạnh. Mỗi lần Dạ Hoa tiến sát bên mình, nàng chỉ nhẹ nhàng cúi mặt chứ không mắng chửi hay bỏ chạy. Tình cảm mà Bạch Thiển dành cho Dạ Hoa là có thực, nhưng nàng vẫn chưa chấp nhận và nói ra điều này.

Tán gái mà mặt dày như Triệu Hựu Đình, chảnh chọe cỡ nào cũng đổ ngay - Ảnh 4.

Vậy là dùng tới chiêu ngủ chung giường và ôm ấp

Tập 35 "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa": Dạ Hoa mặt dày ôm Bạch Thiển khi 2 người ngủ chung giường

Tán gái mà mặt dày như Triệu Hựu Đình, chảnh chọe cỡ nào cũng đổ ngay - Ảnh 6.

Tán gái mà mặt dày như Triệu Hựu Đình, chảnh chọe cỡ nào cũng đổ ngay - Ảnh 7.

Đến khi ngủ dậy lại nhờ Bạch Thiển chải đầu, búi tóc giúp

Tập 35 "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa": Dạ Hoa cười tủm tỉm khi được Bạch Thiển chải đầu, búi tóc

Nhờ có Dạ Hoa giúp sức, công việc hóa giải kiếp nạn của Bạch Thiển cũng thực hiện dễ dàng. Đến khi quay trở về động hồ ly, Bạch Thiển mới "tá hỏa" kho hay tin Huyền Nữ đã bắt cóc A Ly (Trương Nghệ Hãn) và đánh cắp tiên thể của Mặc Uyên (Triệu Hựu Đình đóng đúp vai). Quá tức giận, Bạch Thiển một mình xông vào Dực tộc để đánh nhau với Huyền Nữ. Tuy nhiên, biết Bạch Thiển không thể nhìn được ánh sáng mạnh, Huyền Nữ đã tương kế tựu kế làm cho nàng bị thương nghiêm trọng.

Tán gái mà mặt dày như Triệu Hựu Đình, chảnh chọe cỡ nào cũng đổ ngay - Ảnh 9.

Tán gái mà mặt dày như Triệu Hựu Đình, chảnh chọe cỡ nào cũng đổ ngay - Ảnh 10.

Bạch Thiển tới gặp Huyền Nữ để đòi lại Mặc Uyên và A Ly

Đúng lúc nguy cấp, Ly Kính (Trương Bân Bân) và cả Dạ Hoa cùng nhau xuất hiện. Món nợ ân tình năm xưa đã được Bạch Thiển một lần thanh toán hết. Sau khi Huyền Nữ tiết lộ sự thật rằng Bạch Thiển chính là Tư Âm, ngày xưa từng cải nam trang để lên núi Côn Luân học phép thuật, Bạch Thiển cũng lấy lại dung mạo nàng đã từng ban cho Huyền Nữ. Vậy là Huyền Nữ trở về với dáng vẻ xấu xí ban đầu của mình, Bạch Thiển ngất xỉu và được Dạ Hoa đưa về nhà chăm sóc. Tuy vậy, Dậ Hoa vẫn chưa nguôi cơn giận khi con trai A Ly bị bắt cóc. Dạ Hoa bắt ép Ly Kính phải tính sổ món nợ này nếu như không muốn người của Thiên Tộc và Dực Tộc giao chiến với nhau.

Tán gái mà mặt dày như Triệu Hựu Đình, chảnh chọe cỡ nào cũng đổ ngay - Ảnh 11.

Tán gái mà mặt dày như Triệu Hựu Đình, chảnh chọe cỡ nào cũng đổ ngay - Ảnh 12.

Ly Kính và Dạ Hoa cũng góp mặt trong cuộc chiến

Tán gái mà mặt dày như Triệu Hựu Đình, chảnh chọe cỡ nào cũng đổ ngay - Ảnh 13.

Trước lỗi lầm của Huyền Nữ, Ly Kính chỉ biết lặng lẽ quay mặt đi

Tán gái mà mặt dày như Triệu Hựu Đình, chảnh chọe cỡ nào cũng đổ ngay - Ảnh 14.

Dạ Hoa đưa Bạch Thiển về nhà trị thương

Tán gái mà mặt dày như Triệu Hựu Đình, chảnh chọe cỡ nào cũng đổ ngay - Ảnh 15.

Huyền Nữ bị hủy hoại dung nhan sau trận chiến với Bạch Thiển.

Tập 36 "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa": Bạch Thiển quyết chiến Huyền Nữ để giải cứu Mặc Uyên và bé A Ly

Chia sẻ