Tận cùng nỗi đau của cô gái trẻ bị người yêu tẩm xăng đốt khiến toàn thân cháy đen

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Chia sẻ với chúng tôi, anh trai của nạn nhân cho biết, gia đình vô cùng đau đớn trước sự việc bởi sau vụ việc toàn thân cô gái trẻ như thanh củi cháy dở phải thoi thóp giành giật sự sống.

Buổi chiều kinh hoàng của cô gái trẻ xinh đẹp

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc, khoảng 13h ngày 20/3 tại khu trọ thuộc phường Liên Bảo (TP. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc) chị Phạm Thị Thu Hiền (SN 1995 trú tại thôn Kiên Tràng – xã Tam Quan – huyện Tam Đảo – Vĩnh Phúc) bất ngờ xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 2 cô gái trẻ bị bỏng nặng.

Lúc này chị Hiền đang ngủ trong phòng trọ thì bị một đối tượng ném xăng vào người rồi đốt khiến nạn nhân bị bỏng toàn thân. Bạn cùng phòng trọ của chị Hiền cũng bị bỏng nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cả 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Tận cùng nỗi đau của cô gái trẻ toàn thân như thanh củi cháy dở trong vụ bị người yêu tẩm xăng đốt - Ảnh 1.

Phạm Thị Thu Hiền là một cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn trước khi gặp nạn.

Cả hai rơi vào trạng thái hôn mê, sau khi được sơ cứu ban đầu, chị Hiền bị bỏng 95% cơ thể, còn M (bạn cùng phòng với chị Hiền) bị bỏng 65% và sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ đối tượng là Dương Tiến Định (36 tuổi) nghi phạm trong vụ việc. Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 26/3, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Dương Tiến Định về hành vi giết người.

Tận cùng nỗi đau của cô gái trẻ toàn thân như thanh củi cháy dở trong vụ bị người yêu tẩm xăng đốt - Ảnh 2.

Hình ảnh Hiền bị cháy đen như thanh củi cháy dở khiến không ít người thương xót.

Trao đổi với chúng tôi, anh Phạm Xuân Đức Hoàng (SN 1991, anh trai của nạn nhân) cho biết: "Khi biết tin Hiền gặp nạn, cả gia đình tôi vô cùng hoang mang và thương xót. Đặc biệt, sau khi đưa Hiền lên Viện bỏng Quốc gia, các bác sĩ cho biết tiên lượng xấu nên gia đình càng buồn chán, từ ngày 25/3 gia đình đã phải đưa về nhà để điều trị bằng thuốc nam".

Anh Hoàng cho biết thêm: "Sau khi học xong cấp 3, do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn nên Hiền đã không học lên tiếp mà đi làm phụ giúp gia đình. Sau đó, Hiền có lên Tam Đảo để làm công việc bán hàng, tháng cũng được vài ba triệu trang trải cho cuộc sống cũng như phụ giúp bố mẹ".

Nói về quan hệ của cô em gái mình, Hoàng cho biết thêm: "Bản tính Hiền khá hòa đồng, hiền lành trước nay không hề có mâu thuẫn gì với những người xung quanh. Bản thân Hiền còn khá trẻ nên việc yêu đương của Hiền gia đình cũng chưa hề hay biết".

Anh Hoàng cũng vô cùng thương xót trước sự việc và cho rằng: "Em gái tôi gặp nạn tất cả các thành viên trong gia đình đều vô cùng thương xót, giờ chỉ cầu mong sức khỏe em tiến triển dần lên và kẻ gây ra đau đớn này phải được cơ quan chức năng trừng trị".

Từ cô gái xinh đẹp giờ toàn thân đen như "thanh củi cháy dở"

Chia sẻ trước nỗi đau này của gia đình gặp phải, anh trai của Hiền cũng không kìm được những giọt nước mắt.

Anh cho hay: "Ở Viện bỏng tình tình sức khỏe của em gái tôi khá xấu, cộng với việc gia đình không có kinh phí để chữa chạy nên gia đình buộc phải đưa Hiền về nhà để chăm sóc cũng như cầu trời mong sức khỏe em có tiến triển".

Tận cùng nỗi đau của cô gái trẻ toàn thân như thanh củi cháy dở trong vụ bị người yêu tẩm xăng đốt - Ảnh 5.

Hiền đang phải giành giật lấy sự sống từng giờ từng phút và tất cả mọi người cầu mong em vượt qua nỗi đau đớn này.

Từ ngày 25/3, gia đình đưa em về nhà chăm sóc cũng là lúc cả gia đình tập trung việc chữa trị, chăm sóc một cách tận tình, chu đáo nhất.

"Nhìn em tôi cháy đen toàn thân, riêng chỉ có phần đầu và ngực là không bị lửa bén vào. Tuy nhiên, nhiều vị trí trên cơ thể Hiền bị ngọn lửa cháy đen", Hoàng ngậm ngùi chia sẻ.

Theo quan sát của chúng tôi, hiện tại gia đình luôn túc trực người thân để thay nhau chăm sóc Hiền. Toàn thân bị cháy đen, có nhiều vị trí trên cơ thể bị quần áo cháy bám vào da thịt. Những vết nứt, lở loét do lửa cháy chín da bắt đầu chảy nước.

Gạt đi giọt nước mắt, anh Hoàng chia sẻ: "Cách đây ít ngày có một thầy thuốc đã đến thăm khám và chữa trị, đắp thuốc cho em tôi. Đến thời điểm hiện tại sức khỏe có phần nào tiến triển hơn, em tôi đã biết đòi ăn uống, uống sữa, nước... Giờ chỉ cầu mong em có một phép màu nào đó để sống sót".

Lãnh đạo địa phương cũng cho biết, gia đình nạn nhân Phạm Thị Thu Hiền thuộc diện hộ nghèo trong xã. Bố mẹ nạn nhân đều làm ruộng, anh Hoàng làm công nhân xây dựng còn Hiền không có nghề nghiệp ổn định.

Hiên gia đình nạn nhân Phạm Thị Thu Hiền đang gặp vô vàn khó khăn, từ khi Hiền gặp nạn đã phải vay mượn nhiều nơi với số tiền gần 100 triệu đồng để chữa trị. Vì vậy rất mong những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trên khắp cả nước cứu giúp để em giành giật lấy sự sống.

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ:

Anh Phạm Xuân Đức Hoàng - anh trai nạn nhân.

Địa chỉ: Thôn Kiên Tràng – xã Tam Quan – huyện Tam Đảo – Vĩnh Phúc

Số điện thoại: 094.989.6339

Số tài khoản: Phạm Xuân Đức Hoàng, ngân hàng Vietcombank (chi nhánh Hà Tây – Hà Nội)

STK: 0691000319025.

Chia sẻ