Tấn Beo nói chuyện đạo phim Victor Vũ: "Tôi còn chưa xem Quả tim máu!"

Jen,
Chia sẻ

Tấn Beo thẳng thắn chia sẻ về nghi án cho rằng anh phim kinh dị mới của anh đạo phim "Quả tim máu" của Victor Vũ.

Sau khi tung ra trailer đầu tiên, bộ phim kinh dị - hài do diễn viên Tấn Beo đóng vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính - Thám tử Hên Ry đã vấp phải nghi án đạo nhái bộ phim Quả tim máu của Victor Vũ. Theo đó, rất nhiều chi tiết kinh dị trong trailer được cho là "hao hao" giống những hình ảnh đã từng xuất hiện trước đó trong Quả tim máu. Trước nghi vấn này, danh hài Tấn Beo đã có lời đáp trả cũng như chia sẻ về bộ phim mới của mình.

Trailer phim "Thám tử Hên Ry" của Tấn Beo

tấn beo

Lần đầu tiên làm phim mà vướng nghi án “đạo”, cảm giác của anh như thế nào?

Tôi coi phim rất nhiều từ phim Hollywood đến phim Việt, nhưng tiếc là Quả tim máu chỉ mới coi trailer thôi. Chưa có cơ hội xem phim nữa. Tôi thấy báo chí lên nói Thám Tử Hên Ry đạo phim nhưng cảnh nào giống thì tôi cũng không hiểu nữa. Tại cốt truyện phim thế nào thì mình phải xài hình ảnh vậy. Phong tục người Việt mình hễ có người mất là thờ cúng, thì cảnh phim phải có bàn thờ vậy thôi. Chứ không lẽ, mai mốt phim khác ra cũng có những hình ảnh đó, thì cũng bị đánh giá là đạo phim của tôi sao?

Anh kỳ vọng gì ở bộ phim đầu tay này khi phim chưa ra rạp đã dính nghi án “đạo?

Tôi muốn xây dựng phim có tình tiết, có cốt truyện, hình ảnh phù hợp với người Việt Nam, phim dễ hiểu, có tính nhân văn, vậy là vui rồi. Vì phim của tôi không phải là phim đầu tư lớn như các phim Việt khác, khán giả thích thì đó là một món quà lớn với tôi rồi.

tấn beo

Anh có thể bật mí kinh phí đầu tư phim được không?

Tôi xin phép được giữ bí mật chuyện này, chắc tôi nói ra nhiều khán giả bật ngửa lắm vì chi phí không phải thuộc dạng cao đâu. Để chuyện này tôi sẽ tiết lộ sau nhé.

Với kinh phí như vậy, chất lượng sẽ như thế nào? Anh có sợ khán giả chê phim của anh dở không?

Khi mình đưa ra rạp thì khán giả có quyền phê phán. Đầu tư ít thì mình thiệt thòi trong việc sử dụng kỹ xảo, có thể một số cái không bằng người ta. Nhưng vì thế nên bộ phim này tôi phải cảm ơn các bạn đồng nghiệp và ekip lắm, chủ yếu là nhờ ekip, anh em quen. Phim của tôi cũng ở dạng không phải bom tấn, diễn viên không quá hot. Chủ yếu, tôi tập trung vào cốt truyện, chuyển tải thông điệp có vay, có trả, khán giả chấp nhận được thì mình mãn nguyện.

Khi thông tin lan truyền, nhiều khán giả đã so sánh anh với đạo diễn Victor Vũ. Anh có ngại khi luôn ở vế lép hơn?

Nếu có giống thì chỉ là trùng hợp thôi, vì tôi còn chưa xem Quả Tim Máu nữa mà. Victor Vũ có rất nhiều cái hay, là đạo diễn có tiếng, ở nước ngoài về, kinh nghiệm của Victor nhiều hơn tôi rất nhiều. Tôi còn mới quá và đang trong quá trình học hỏi. Nên cái gì hay tôi sẽ học và áp dụng, không chỉ phim của Victor Vũ, nên đừng nghĩ là hay mà tôi đạo theo.

Tôi thì lép sẵn rồi, không có gì phải buồn. Tôi bảo đảm tôi làm theo lương tâm, đi theo tuyến của kịch bản.

tấn beo

Vậy từ trước giờ anh đã xem phim nào của đạo diễn Victor Vũ?

Victor Vũ với tôi rất thân. Scandal tôi coi rồi. Quả tim máu thì khi đó tôi chưa xem được, hơi tiếc. 

Có nhiều bình luận ác ý cho rằng Tấn Beo đã hết thời và đang làm hốt cú chót, anh nghĩ sao?

Sống trong nghề này mà, người ta có quyền nói gì cũng được miễn sao mình không phải như thế. Chín người mười ý mà. Nhiều khi biết đâu đó là câu nói của một bạn trẻ chưa xem tôi, không biết tôi là ai. Khán giả còn biết tôi là hạnh phúc quá rồi. Tôi hoạt động nghệ thuật cũng dài, nhiều năm rồi, không phiền ai, cũng không làm buồn ai. Tôi có lớn tuổi, nhưng còn xuống hay "hết thời" không thì tùy ở khán giả và báo chí nhận xét.

tấn beo

Anh có muốn gửi gắm gì tới khán giả?

Phải nói thật rằng, cả một sự nghiệp dài của tôi, đây là bộ phim đầu tiên do chính tôi làm đạo diễn nên càng gần tới thời gian ra mắt tôi càng hồi hộp không biết đứa con của mình sẽ được đón nhận như thế nào. Tôi chỉ mong, các bạn đến rạp thưởng thức bộ phim thì hãy xem đó là một món quà tâm huyết của tôi, và khi ấy câu trả lời tôi có đạo phim Quả Tim máu hay không thì cho tôi một lời công bằng. Tôi cảm ơn.
Chia sẻ