Tàn bạo nhất "Như Ý truyện" - Hoắc Kiến Hoa: Đàn ông quyền lực, thông minh, xem phụ nữ như con rối trong tay mình

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Càng xem phim, khán giả càng rợn sống lưng vì cách Càn Long đối xử với dàn phi tần, mỹ nữ. Trước khi các người đẹp bày mưu tính kế hãm hại nhau, Càn Long đã ở trên đỉnh núi, chỉ tay năm ngón và sắp xếp cuộc đời cho từng người một!

32 tập phim của Hậu cung Như Ý truyện đã trôi qua với đủ mọi cung bậc cảm xúc, khi thì day dứt, xót xa, lúc lại oán hận và phẫn nộ. Cùng khai thác đề tài hậu cung dưới thời Càn Long đế, nhưng Hậu cung Như Ý truyện lại khác Diên hi công lược ở chỗ xây dựng hình ảnh nam chính Càn Long - Hoắc Kiến Hoa quá tàn nhẫn, lạnh lùng.

Tàn bạo nhất Như Ý truyện - Hoắc Kiến Hoa: Đàn ông quyền lực, thông minh, xem phụ nữ như con rối trong tay mình - Ảnh 1.

Càng xem phim, khán giả càng rợn sống lưng vì cách Càn Long đối xử với dàn phi tần, mỹ nữ. Giống như là trước khi các người đẹp bày mưu tính kế hãm hại nhau, Càn Long đã ở trên đỉnh núi, chỉ tay năm ngón và sắp xếp cuộc đời cho từng người một!

Càn Long qua lối diễn xuất của Hoắc Kiến Hoa muốn thâm tình có thâm tình, muốn máu lạnh, vô tình thì ai nhìn qua cũng phát sợ!


Đẩy Như Ý vào lãnh cung để trấn an hậu cung


Ở tập 18 của bộ phim, một cuộc đấu tố chưa từng có đã diễn ra trong Tử Cấm Thành. Trước mặt Càn Long, Hoàng Thái hậu (Ô Quân Mai), Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết), ả tiện tỳ A Nhược (Tăng Nhất Huyên) đã vu oan giá họa, dựng lên vở kịch Như Ý - Nhàn Phi (Châu Tấn) hãm hại hoàng tự.

Tàn bạo nhất Như Ý truyện - Hoắc Kiến Hoa: Đàn ông quyền lực, thông minh, xem phụ nữ như con rối trong tay mình - Ảnh 2.

Nhân chứng, vật chứng được A Nhược đưa ra rõ ràng, Như Ý chẳng còn cách nào khác minh oan cho mình. Thế là nàng phải chịu cảnh bị giáng thành Quý Nhân, rồi chịu sự giam lỏng ở cung Diên Hi. Sau đó, Di Quý Nhân lao vào Diên Hi cung để giết Như Ý. Sợ Như Ý có chuyện chẳng lành, Càn Long ra lệnh không ai được làm hại nàng. Nhưng oái oăm thay, chỉ vài ngày tiếp đến, Di Quý Nhân đột ngột qua đời. Cái chết của nàng ta bí ẩn đến mức không ai biết kẻ thủ ác có hình dáng như thế nào. Vậy rồi cả Tử Cấm Thành đồn đoán rằng Như Ý giết Di Quý Nhân để trả thù.

Dẫu yêu thương Như Ý hết mực, Càn Long cũng chấp nhận đưa nàng vào lãnh cung, sống khổ sở, thiếu thốn suốt 3 năm ròng rã. Điều đáng nói, Càn Long biết rõ Như Ý bị oan. Vào thời điểm A Nhược khóc lóc thảm thiết tố Như Ý mưu hại hoàng tự, Càn Long không đổi sắc mặt, chỉ "ồ" lên một tiếng khẽ khàng. Người đàn ông này nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, để người phụ nữ mình yêu thương nhất vào vòng khổ ải.

Tàn bạo nhất Như Ý truyện - Hoắc Kiến Hoa: Đàn ông quyền lực, thông minh, xem phụ nữ như con rối trong tay mình - Ảnh 3.

Thực chất, Càn Long làm thế là vì muốn hậu cung ổn định. Càn Long thừa nhận rằng khi mọi vật chứng, nhân chứng đều chỉ ra Như Ý có tội, nếu người nhất mực giữ Như Ý bên cạnh sẽ khiến Tử Cấm Thành dậy sóng. Thêm nữa, thời điểm đó Càn Long mới đăng cơ, nếu thị phi bủa vây liên tục, các đại thần trong triều sẽ viện cớ gây sức ép cho ngai vàng của người. Thà chấp nhận hi sinh Như Ý chứ không để bất cứ ai có cơ hội uy hiếp ngai vàng, ấy đích thị là con người thật của Càn Long!


Hết sỉ nhục suốt 3 năm lại ép A Nhược uống thuốc câm


Trong vụ án A Nhược - Như Ý, Càn Long giống như kẻ đứng sau giật dây. Sau khi đích thân ra khẩu dụ đưa Như Ý vào lãnh cung, Càn Long lại lệnh cho Dục Hồ cô cô âm thầm bảo vệ tính mạng nàng. Vì Càn Long biết rõ, Như Ý bị oan. Nếu không bảo vệ thì sớm muộn gì cũng có người lấy cớ giết hại nàng.

Tàn bạo nhất Như Ý truyện - Hoắc Kiến Hoa: Đàn ông quyền lực, thông minh, xem phụ nữ như con rối trong tay mình - Ảnh 4.

Phía Như Ý tạm ổn, Càn Long lại quay sang bày mưu tính kế trừng trị A Nhược. Đầu tiên, Càn Long phong cho A Nhược làm Quý Nhân, đồng thời giữ cô ả bên cạnh để không một phi tần nào dám ra tay hãm hại. Càn Long vốn chẳng ham muốn gì A Nhược, nhưng vẫn chấp nhận thị tẩm cô ả một đêm, vì theo luật lệ, phàm là nữ nhân của hoàng đế thì sẽ mãi mãi sống trong Tử Cấm Thành.

Tàn bạo nhất Như Ý truyện - Hoắc Kiến Hoa: Đàn ông quyền lực, thông minh, xem phụ nữ như con rối trong tay mình - Ảnh 5.

Rồi 3 năm tiếp đến, Càn Long thường xuyên cho gọi A Nhược đến hầu thị tẩm, nhưng đáng sợ thay, lần nào người cũng bắt ả ăn mặc hở hang, quỳ dưới chân giường cho đến sáng. Dẫu A Nhược có cố sức quyến rũ hay van xin cỡ nào, Càn Long vẫn không thèm đoái hoài đến. 3 năm như thế, là A Nhược phải chấp nhận chịu nhục mà chẳng dám mở miệng kêu than. Ban ngày, ả ta lên mặt, hống hách với đám phi tần, nhưng đêm đến, ả lại phải quỳ gối, khóc than trong im lặng.

Rồi đến lúc Như Ý trở về, Càn Long chẳng nói chẳng rằng, phong cho A Nhược làm Thận Tần. Người thông minh, quyền lực như Càn Long, dễ gì lại làm việc tùy hứng. Mục đích của việc sắc phong này là biến A Nhược trở thành món mồi ngon cho các phi tần khác cạnh khóe. Vì bao lâu nay, A Nhược luôn bị chê cười xuất thân thấp kém, chỉ bởi ham mê phú quý mà phản bội Nhàn Phi - Như Ý.

Tàn bạo nhất Như Ý truyện - Hoắc Kiến Hoa: Đàn ông quyền lực, thông minh, xem phụ nữ như con rối trong tay mình - Ảnh 6.

Đến khi điều tra chân tướng rõ ràng sự việc, Càn Long tung ngay chiêu hiểm, vạch tội A Nhược giữa buổi tiệc trà của hoàng cung. Càn Long khiến A Nhược mất mặt, để ả ta chịu sự sỉ vả, trách mắng nặng nề. Nhưng đến lúc cần khai rõ ai là kẻ đứng sau giật dây, chống lưng cho A Nhược hãm hại Như Ý, Càn Long lại lạnh lùng ép cô ả uống thuốc câm.

Bởi Càn Long đã biết rằng, Hoàng hậu và Cao Quý Phi (Đồng Dao) có liên quan đến vụ án. Gia đình của 2 vị nương nương này rất có thế lực trong triều đình, giả sử chân tướng được phơi bày, ai là người chịu thiệt hại? Chính là Càn Long. Vì sự ổn định của triều đình và tam cung lục viện, Càn Long lại một lần nữa vô tình ép A Nhược vào chỗ chết. Không phải Như Ý, chẳng phải Hoàng hậu Phú Sát hay Cao Quý Phi, chính Càn Long là người viết sẵn sổ sinh tử cho A Nhược.

Tàn bạo nhất Như Ý truyện - Hoắc Kiến Hoa: Đàn ông quyền lực, thông minh, xem phụ nữ như con rối trong tay mình - Ảnh 7.

Lạnh lùng và tàn nhẫn, hành xử cứng rắn không một chút băn khoăn, dẫu cho người bị tội có là phi tần của mình, Càn Long cũng quyết chẳng dung tình!


Để mặc cho Cao Quý Phi chết trong bệnh tật

Đến diễn biến của những tập phim mới nhất, Càn Long một lần nữa làm khán giả ngỡ ngàng, sửng sốt vì quá máu lạnh. Khi A Nhược chết đi, cả Tử Cấm Thành bao trùm một nỗi sợ hãi. Người ta đồn rằng cái chết của A Nhược có uẩn khuất và người đứng đằng sau cái chết này có quyền lực lớn ở hậu cung.

Tàn bạo nhất Như Ý truyện - Hoắc Kiến Hoa: Đàn ông quyền lực, thông minh, xem phụ nữ như con rối trong tay mình - Ảnh 8.

Nhưng lời đồn đấy không có bằng chứng xác thực, người ta chỉ biết thỉnh thoảng hậu cung phát ra âm thanh ghê rợn rồi truyền tai nhau rằng A Nhược đã hóa thành quỷ, sẽ về báo thù kẻ giết nàng ta.

Tàn bạo nhất Như Ý truyện - Hoắc Kiến Hoa: Đàn ông quyền lực, thông minh, xem phụ nữ như con rối trong tay mình - Ảnh 9.

Có một dạo, Nhàn Phi - Như Ý bị dọa chết khiếp. Nhưng lúc sự việc qua đi, bất ngờ mũi dùi lại chĩa vào Cao Quý Phi - Cao Hy Nguyệt. Qua điều tra, Càn Long biết được Cao Hy Nguyệt là kẻ đứng sau A Nhược, bày mưu tính kế, chỉ vẽ đường đi nước bước trong việc mưu hại Như Ý. Vốn muốn dẹp yên ồn ã của hậu cung, Càn Long bắt giữ thái giám thân cận bên Cao Quý Phi và dùng đòn roi tra hỏi. Đến lúc Cao Quý Phi lo lắng, bất an đến độ sợ hãi sinh bệnh, Càn Long vẫn lạnh lùng để mặc nàng ta.

Như Ý hỏi Càn Long rằng vì sao không trị tội Cao Quý Phi, Càn Long đáp: Từ nay về sau ta sẽ không cho thái y chữa bệnh cho Cao Quý Phi nữa. Thế rồi, Càn Long đứng sang một bên, lặng nhìn Cao Quý Phi tự sinh tự diệt. Thực chất, chẳng phải Càn Long yêu thương gì Cao Quý Phi, chỉ là quân vương muốn mọi thứ bình lặng. Sống hay chết do Cao Quý Phi tự quyết, Càn Long không nhúng tay vào để đỡ mang tiếng với quần thần.

Tàn bạo nhất Như Ý truyện - Hoắc Kiến Hoa: Đàn ông quyền lực, thông minh, xem phụ nữ như con rối trong tay mình - Ảnh 10.

Đáng thương thay cho Cao Quý Phi, từ hồi 14 tuổi đã được gả cho Càn Long. Nàng ta tuy hành động tàn nhẫn nhưng lại là người chẳng có mưu mô, tất tần tật mọi thứ đều nghe theo Hoàng hậu Phú Sát sắp xếp. Khi qua đời, Cao Quý Phi chẳng những không con cái nối dõi mà đến tình cảm quân vương cũng chẳng níu giữ trong lòng bàn tay được.

Tàn bạo nhất Như Ý truyện - Hoắc Kiến Hoa: Đàn ông quyền lực, thông minh, xem phụ nữ như con rối trong tay mình - Ảnh 11.

12 năm ở cạnh Càn Long, thoáng như giấc mộng úa tàn, Quý Phi chết trong giá rét, còn Càn Long thì lặng lẽ phong cho nàng thành Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi.

Tàn bạo nhất Như Ý truyện - Hoắc Kiến Hoa: Đàn ông quyền lực, thông minh, xem phụ nữ như con rối trong tay mình - Ảnh 12.

Thông minh, quyền lực mà thêm phần nhẫn tâm, Càn Long đích thị là người sinh ra để làm hoàng đế. Càng xem Hậu cung Như Ý truyện, khán giả càng xót xa cho số kiếp của dàn phi tần mỹ nữ. Trong số họ, có những người yêu thương Càn Long thật lòng, cũng có những người chỉ vì vinh hoa phú quý mà chấp nhận cả đời sống trong cung cấm. Tuy nhiên, bạc mệnh vẫn là mẫu số chung. Đẹp đẽ, tài giỏi cỡ nào cũng chẳng bằng một cái phất tay của bậc quân vương. Tốt cũng là quân vương ban cho, xấu cũng phải ngậm cười nhận lấy từ quân vương!

Chia sẻ