Tâm thư chí lí cho kẻ thứ 3: Đừng “la liếm” đàn ông của kẻ khác nếu không muốn nhận về kẻ phản bội!

Thu Hương,
Chia sẻ

Có một sự thật khá phũ phàng dành cho các cô gái đóng vai kẻ thứ ba: nếu chọn cách “la liếm” người đàn ông của người khác, thứ bạn nhận về chỉ là một gã phản bội.

Trong tình yêu, sự tham lam và kẻ “muốn nhiều hơn một” luôn tồn tại. Nhưng có một bài học dành cho những ai muốn giành những thứ không thuộc về mình, đó là: đừng la liếm đàn ông của kẻ khác bởi nếu chiếm được cũng chỉ nhận về một kẻ phản bội!

Một câu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa về giới hạn của sự “chung” và “riêng” trong tình yêu, hiện đang nhận được đông đảo sự quan tâm chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là các bạn trẻ đang yêu:

phản bội
Câu chuyện nhỏ nhưng sâu cay về sự chung thủy trong tình yêu.

Một chiều cafe, anh đưa điện thoại cho cô và nói:

- Tin nhắn của anh bị lọc nhiều quá, cả trăm tin không hiển thị thế này, em vào xem có gì quan trọng không?

Cô lướt mắt qua một loạt tin bị ẩn và mỉm cười:

- Anh xem đi có nhiều tin nhắn tâm sự từ mấy cô gái lạ đó, có vẻ họ rất ngưỡng mộ anh và mong chờ hồi đáp.

- Em nghĩ anh còn thời gian quan tâm đến những cô gái lạ hơ lạ hoắc đó sao? Một mình em cũng đủ khiến thế giới này chao đảo rồi.

Cô lườm thật dài, đôi môi cong cớn:

- Thật không? 

- Đấy của em tất, muốn trả lời hay làm gì tùy em.

Cô đẩy chiếc điện thoại về phía anh: 

- Cô gái kia là “follower” của em đó, những lời tâm sự như thế này mới hôm trước còn gửi cho em mà, sao giờ đã sent qua anh rồi. 

- Anh không biết họ tìm kiếm ai để tâm sự là quyền của họ, nhưng trả lời hay không lại là chuyện của anh, nên em chỉ cần quan tâm tới anh thôi là đủ! 

Quả thật đúng như vậy, trời đất thì bao la nhưng lòng người lại chật hẹp, cô làm sao có thể ngăn nổi những kẻ muốn chen chân vào hạnh phúc của mình. 

Họ âu cũng chỉ là những người đàn bà cuồng si và đầy tham vọng, thấy cá bơi thì bắt thấy cơ hội thì thử vươn tay thôi mà.

Và người ta vẫn hay mỉa mai gọi đấy là "hội chứng la liếm" căn bệnh của những cô gái thích "những thứ không thuộc về mình".

Trong thời đại một mét vuông có chục đứa ăn cắp như thế này, tốt nhất có cái gì quý thì giấu đi càng kín càng tốt. Không hở ra là mất đấy, chẳng phải tại số đâu mà tại những cô gái đặt tình yêu lên trên cả liêm sỉ kia kìa.

Nhưng quan trọng vẫn nằm ở người đàn ông của bạn, nếu anh ấy không chủ động lên giường thì cô ta cũng không thể tự cởi đồ ở ngoài đường được.

Cầm dao đúng chỗ, yêu phải đúng người.... không ai đau người ấy thiệt.

phản bội
"Ngừng la liếm đàn ông của người khác, bởi thứ bạn nhận được sẽ chỉ là một kẻ phản bội". (ảnh minh họa)

Chia sẻ về câu chuyện mình lan truyền trên mạng và được nhiều người chú ý, Tuệ Nhi - cô gái quen mặt với các bức tâm thư “chị em thuộc nằm lòng”, tiết lộ đây là một câu chuyện có thực mà cô đã từng trải qua. Bằng chút ít trải nghiệm của mình, Tuệ Nhi đồng quan điểm với ý kiến cho rằng lòng tham của phụ nữ chính là khởi nguồn của những cuộc tình tan vỡ vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba

“Bởi vì khi yêu người ta còn mang lòng ích kỉ nữa, tình yêu thì không có lỗi mà, họ cho rằng tôi cứ làm gì tôi thấy hạnh phúc là được. Nhưng có một câu nói rất hay là: "nếu bạn cướp được một người đàn ông từ cô gái khác, điều đầu tiên bạn có được chính là một người đàn ông phản bội"”, Tuệ Nhi phân tích.

Để đối phó với những cô nàng có sở thích chiếm hữu, muốn cả những thứ vốn không thuộc về mình, nữ tác giả trẻ cũng bày cách để tạo nên một liều thuốc kháng sinh hữu hiệu. Theo đó, một việc tưởng chừng như rất bình thường và phổ biến hiện nay – công khai tình yêu trên mạng xã hội, cũng là một con dao hai lưỡi trong tình yêu.

“Người ta bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Mình thấy tình trạng bị mất người yêu qua mạng xã hội cũng bởi vì các cô gái bây giờ muốn khoe người yêu nhiều. Gần như tất cả đều suy nghĩ rằng, phải để tình trạng kết hôn, phải để avatar nhau, phải “tag” tên kể lể về người yêu, thì đó mới là tình yêu thật sự, kiểu như phải được cộng đồng công nhận thì họ mới yên tâm ấy. Nhưng đó cũng chính là cơ hội cho những kẻ thứ ba muốn có hạnh phúc từ tay người khác”, cô gái gốc Hải Phòng cho hay. 

Chính vì những lý do trên mà Nhi cho rằng nên lựa chọn một tình yêu yên bình, tránh xa khỏi môi trường của những điều thị phi và rắc rối. “Cách tốt nhất là chúng ta yêu nhau trong đời thực, sống và trân trọng nhau trong đời thực vẫn hơn. Vui buồn gì thì cả hai chia sẻ cùng nhau đừng ầm ĩ hay bộc lộ quá nhiều trên mạng xã hội”, Tuệ Nhi hiến kế.
Chia sẻ