11/05/2013 00:05:05 3 lần khước từ hôn nhân của một gái ế

3 lần khước từ hôn nhân của một gái ế

Người ta sẽ nghĩ tôi lạ đời, dở người, táo bạo, kênh kiệu, có vấn đề nhưng tôi thực sự không muốn lấy chồng. Với tôi, làm gái ế cũng có cái giá của nó.

Chủ đề: Đàn bà chưa chồng như ếch ngồi đáy giếng?

10/05/2013 10:05:11 “Sao em hết cữ lâu rồi mà không thấy anh đả động gì?'

“Sao em hết cữ lâu rồi mà không thấy anh đả động gì?"

Nghĩ lại tôi thấy rùng mình thật. Có khi gần 1 năm tôi chưa làm chuyện ấy. Mới 27 tuổi đầu mà đã bất lực thì chết dở.

Chủ đề: Bí mật khủng khiếp trong 2 năm sống chung của vợ chồng tôi

10/05/2013 00:05:06 'Ế chuẩn xịn' phản pháo về sự ngu ngốc của đàn bà lập gia đình

"Ế chuẩn xịn" phản pháo về sự ngu ngốc của đàn bà lập gia đình

Ai bảo đàn bà lập gia đình là người tài giỏi, là người không mù quáng nào? Chẳng gái ế nào là "ếch ngồi đáy giếng" đâu mà là ếch vàng thì có.

Chủ đề: Đàn bà chưa chồng như ếch ngồi đáy giếng?

09/05/2013 00:05:04 Đàn ông vì đàn bà bỏ sự nghiệp là quá ngu và quá nhục!

Đàn ông vì đàn bà bỏ sự nghiệp là quá ngu và quá nhục!

Đàn bà mất trinh còn đi vá lại được. Khi ấy, màng trinh lại như bình thường và có thể tìm kiếm đàn ông giàu có để nương tựa. Còn đàn ông đã nghèo, đã kém cỏi thì xã hội khinh miệt, mà cũng chẳng có người đàn bà nào dám dính vào. Cả cuộc đời coi như trắng tay.

Chủ đề: Ôm hận 10 năm, giờ đây tôi đã trả được thù tình

08/05/2013 10:05:04 'Em cho chị người đàn ông hèn hạ kia miễn phí'

"Em cho chị người đàn ông hèn hạ kia miễn phí"

Em cũng nói với cô ta rằng: "Em cho chị người đàn ông hèn hạ kia miễn phí. Em đã mất cái không thuộc về mình nên chẳng chút đau lòng và hối tiếc. Cảm ơn hai con người suy tính và thủ đoạn đã cho em có nhiều bài học quý".

Chủ đề: Ôm hận 10 năm, giờ đây tôi đã trả được thù tình

08/05/2013 00:05:06 Sai lầm lớn nhất của đời tôi là lấy người chồng như anh!

Sai lầm lớn nhất của đời tôi là lấy người chồng như anh!

Anh chẳng chịu đi làm với nhiều lý do: “Anh ngứa mắt thằng sếp ở đó”, “Đi làm bên đó phức tạp lắm, toàn phải dậy sớm". Rồi anh chốt lại: “Bố mẹ có 5 cái nhà cho thuê, tội gì anh phải cuống”. Tôi nhận ra mình đã sai lầm khi lấy người chồng như anh.

Chủ đề: Sai lầm lớn nhất trong đời của đàn ông là lấy vợ!

07/05/2013 00:05:02 Tâm sự của một quý ông và nỗi nhục mang tên “tiền của vợ”

Tâm sự của một quý ông và nỗi nhục mang tên “tiền của vợ”

Nỗi nhục mang "tiền của vợ" trong tôi càng uất ức hơn khi mới đây bố mẹ tôi có ý xây lại cái nhà ăn. Dù ông bà không đòi hỏi các con phải đỡ đần nhưng tôi cũng hỏi vợ là có thể biếu ông bà 30 triệu không. Khi tôi chưa nói hết câu, vợ đã phát rồ lên bảo không được.

Chủ đề: Sai lầm lớn nhất trong đời của đàn ông là lấy vợ!

06/05/2013 11:05:12 Ước gì tôi là người chồng côn đồ đến đạp cửa và lôi vợ về nhà

Ước gì tôi là người chồng côn đồ đến đạp cửa và lôi vợ về nhà

Xin phép không kể thêm về đoạn vợ tôi khoác tay tình nhân từ nhà nghỉ đó đi ra và chúng tôi đã ly hôn như thế nào. Bởi hiện tại tôi chưa đủ vị tha và bĩnh tình để xem đó là quá khứ.

Chủ đề: Sai lầm lớn nhất trong đời của đàn ông là lấy vợ!

Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.