Tôi luôn tôn trọng bản thân và nhất định không “yêu chỉ cho có”

Linh Chi,
Chia sẻ

Chỉ cần đàn ông có chút biểu hiện gia trưởng, không tôn trọng phụ nữ là tôi dứt khoát chấm dứt luôn. Cho nên có những khi đến hai năm tôi không yêu ai nhưng nhất quyết không nhận lời ai để "yêu chỉ cho có".

Tôi thường đọc những chia sẻ trên các báo và thấy nhiều bạn gái bị người yêu đối xử không tôn trọng, đặc biệt sau khi đã trao thân và sau khi kết hôn. Mặc dù chưa có quá nhiều kinh nghiệm tình trường nhưng tôi cũng xin phép được chia sẻ một số ý kiến của bản thân về vấn đề này. 

Tôi 26 tuổi, đã từng trải qua 3 mối tình, hiện giờ đang gắn bó với người thứ ba đã được hơn 1 năm nay. Hai mối tình trước đó đều kết thúc trong êm đẹp, mối tình đầu hồi còn đi học giờ trở thành bạn bè bình thường. Người thứ hai chia tay do hoàn cảnh khách quan khi vẫn còn tình cảm nên cả hai thống nhất sẽ không liên lạc. Và thực sự tôi và anh không hề nói chuyện bằng bất cứ phương thức gì từ ngày chia tay. Nhưng trong tâm trí tôi vẫn rất tôn trọng anh và thông qua một vài người bạn tôi biết anh vẫn nói tốt về tôi dù hiện giờ anh cũng đã có người mới. 

Tôi coi chuyện "gần gũi" với người mình yêu là điều tất yếu. Mặc dù vượt rào trước hôn nhân nhưng tôi nhận thấy cả hai người đàn ông sau khi lên giường vẫn không hề tỏ ra bớt tôn trọng tôi chút nào. Có thể do tôi may mắn nhưng cũng có thể một số quan điểm về tình dục trong tình yêu của tôi đã mang đến cho tôi may mắn đó:

Tôi luôn tôn trọng bản thân và nhất định không “yêu chỉ cho có” 1
Tôi mất trinh với người yêu thứ 2 và cũng đã quan hệ với người yêu hiện tại (Ảnh minh họa)

Thứ nhất, tôi luôn xác định sẽ không gắn bó với người đàn ông nào đặt trinh tiết của phụ nữ lên cao nhất. Trong những khoảng thời gian độc thân tôi rất cởi mở nhận lời mời đi uống nước của một số anh chàng để ý đến mình. Những cuộc nói chuyện ban đầu đó là dịp để tôi hiểu được về quan điểm của họ đối với phụ nữ. Chỉ cần họ có chút biểu hiện gia trưởng, không tôn trọng phụ nữ là tôi dứt khoát chấm dứt luôn. Cho nên có những khi đến hai năm tôi không yêu ai nhưng nhất quyết không nhận lời ai để "yêu chỉ cho có", mặc dù khá áp lực vì ở quê tôi luôn bị mọi người đem ra cười chê vì "ế sưng ế xỉa".

Thứ hai, bình thường tôi luôn cố gắng thông cảm cho người yêu vì những khác biệt của "đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim". Tôi không hay hờn dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt như anh ham chơi với bạn nên đến đón muộn, dịp này kia không kịp mua quà hay lỡ hẹn với tôi vì có việc đột xuất (dĩ nhiên thỉnh thoảng tôi cũng kiểm chứng xem thực sự là những lý do này hay không). Nhưng tôi sẽ không bỏ qua nếu họ vi phạm nguyên tắc của mình. 

Như người yêu hiện tại của tôi sau lần quan hệ đầu tiên hỏi tôi đã từng quan hệ với bao nhiêu người. Tôi vẫn nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc trả lời rằng "Nếu điều đó là quan trọng với anh thì em nghĩ mình nên chia tay", rồi tôi đi về sau khi nói rằng cho anh thời gian một tuần để suy nghĩ xem chuyện đó có quan trọng với anh không. Chỉ ngày hôm sau anh đã hẹn gặp và xin lỗi. Tôi cũng tận dụng ngay dịp đó để nói với anh quan điểm về tình dục, tình yêu và hôn nhân của mình. Trong đó tôi nhấn mạnh rằng tôi tin rằng giá trị của tôi nằm ở rất nhiều thứ khác. Anh đồng ý và tính đến giờ đã gần một năm anh vẫn chưa một lần tỏ ra xúc phạm tôi.

Thứ ba, tôi luôn dành thời gian học hỏi về cách chiều người yêu trên giường tuy nhiên tôi luôn cố gắng khiến cho người yêu không coi mình chỉ là "bạn tình". Tôi phớt lờ những lần anh khen tôi trên giường nhưng lại luôn tự hào kể cho anh những thành tích tôi đạt được trong công việc và các hoạt động xã hội tôi tham gia. Bình thường đi chơi tôi luôn để ý ăn mặc sao cho đẹp, tôn dáng nhưng không hở hang. Tôi luôn chủ động gợi cho người yêu chia sẻ về chuyện công việc, gia đình, bè bạn và đưa ra những suy nghĩ riêng của tôi về những vấn đề đó. Rất nhiều lần anh đã cảm ơn tôi vì cho anh nhiều cách nhìn tích cực. 

Thứ tư, tôi luôn làm cho anh hiểu tôi rất tôn trọng anh. Tôi không phải hoa khôi nhưng thỉnh thoảng cũng có người để ý đến dù biết tôi không còn độc thân. Những trường hợp này tôi vô cùng dứt khoát và hạn chế gặp mặt. Tôi biết như vậy là hạn chế mối quan hệ xã hội và công việc của mình nhưng tôi nghĩ rủi ro cũng cao và thay vì tiếc nuối tôi cố gắng xây dựng những mối quan hệ an toàn khác. 

Hoặc có lần tôi và người yêu cũ đi nghỉ ở một resort. Buổi tối tôi ra bể bơi trong khi anh làm việc trong phòng. Có một anh chàng tiến đến bắt chuyện. Bể bơi buổi tối chỉ có hai người và chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau nên cười đùa vui vẻ. Mặc dù chúng tôi nói chuyện rất trong sáng nhưng tôi vẫn đi vào phòng rủ người yêu tôi ôm máy tính ra ngồi làm việc bên hồ bơi để anh có thể tham gia câu chuyện và biết được chúng tôi đang nói chuyện gì chứ không phải lát nữa ra ngoài bỗng nghe thấy tiếng cười đùa của cả hai chúng tôi từ phía bể bơi vọng lại. Tối đó về phòng tôi có nói lại chuyện đó với anh và nói rằng, tôi đã đặt mình vào vị trí của anh để suy nghĩ và cũng hi vọng anh sẽ làm điều đó. Hơn một lần tôi đã thấy anh làm điều tương tự. 

Tôi luôn tạo điều kiện cho anh quan tâm và chăm sóc đến mình. Tôi không ngại ngần chia sẻ những điều tôi thích. Tôi cũng khiến cho anh hiểu, anh mang đến hạnh phúc cho tôi nhưng không có nghĩa tôi sẽ chết nếu không còn anh. Không phải bằng cách cho anh thấy tôi có hàng tá vệ tinh xung quanh để anh đi là sẽ có luôn người thay thế (việc này tôi thấy vô cùng nhảm nhí và chứng tỏ rằng mình không hề có chút tôn trọng nào với chính cảm xúc của bản thân) mà bằng việc tự tạo cho mình một cuộc sống thú vị. Tôi không có nhiều bạn bè nhưng có một vài người bạn thân luôn lo lắng cho tôi như người thân. Tôi có nhiều sở thích cá nhân và thực sự tìm thấy niềm vui trong đó. 

Tôi luôn tôn trọng bản thân và nhất định không “yêu chỉ cho có” 2
Bản thân mình cần tôn trọng mình đầu tiên thì mới mong người khác làm vậy (Ảnh minh họa)

Dĩ nhiên chuyện tình yêu cũng có lúc lên xuống, có khi vui khi buồn. Là phụ nữ nên nhiều khi tôi cũng tức phát khóc về sự vô tâm của người yêu, nhưng tại bản thân mình đã xác định thông cảm cho “sinh vật trái dấu” kia rồi nên khóc xong lại thôi.

Nhưng nhìn chung tôi nghĩ bản thân mình cần tôn trọng mình đầu tiên thì mới mong người khác làm vậy. Với những bạn “trót trao thân” với người yêu rồi nhất mực bám lấy dù họ có khinh thường hay đối xử tệ bạc, tôi thấy ngay bản thân các bạn đã hạ thấp giá trị của mình rồi thì mong gì người kia công nhận bạn được nữa. 

Tôi viết bài này vì tin rằng tất cả phụ nữ chúng ta nên được đối xử một cách tôn trọng. Nên các bạn ạ, phụ nữ đừng để bất kỳ ai có cơ hội để tước đi quyền đó của chúng ta nhé. 

Chia sẻ