Tôi bị chồng đề nghị xóa hình xăm nơi kín đáo

Kim Huyền,
Chia sẻ

Anh đã đề nghị tôi đi xóa hình xăm này đi. Tôi thấy hụt hẫng quá. Mà tôi biết khi đã xăm vĩnh viễn rồi, có xóa đi cũng chẳng cải thiện được là bao.

Là dân mỹ thuật và đặc biệt có sở thích xăm hình nên tôi đã bí mật tạo cho mình một hình xăm hình con cá nhỏ nhắn ở trên đùi – hình xăm chỉ cung Song Ngư của tôi. Lúc đầu tôi định xăm chú cá nhỏ trên tay nhưng lại sợ bố mẹ trong nhà mắng mỏ, chửi bới vì theo quan niệm của bố mẹ tôi dù sống giữa thành phố phồn hoa này vẫn rất cổ hủ.



Bố mẹ tôi luôn cho rằng chỉ có con gái không ra gì, đua đòi, đú đởn thì mới đi xăm mình nhố nhăng trên người. Vì thế, tôi đã lén chọn xăm một chú cá nhỏ xinh xắn trên đùi - chỗ mọi người không thể nhìn thấy. Và nó trở thành bí mật đó là của riêng tôi mà không có bất kỳ ai biết cho tới khi tôi lấy chồng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân tôi sẽ phải trả cái giá quá đắt cho một sở thích, cho một đam mê từ thời học đại học. Yêu nhau gần 2 năm, nhưng hai chúng tôi chưa hề đi quá giới hạn. Sau khi cưới, vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt – một thành phố đẹp như mơ. Cứ tưởng tôi sẽ thật hạnh phúc bên chồng, nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Trong cái đêm đầu tiên đó, tôi bất ngờ trở thành kẻ bị bỏ rơi vì chồng nhìn thấy hình chú cá nhỏ trên đùi tôi. Vì hình xăm nhỏ nhắn này, tôi đã bị chồng nghi ngờ tôi không còn trong trắng. Anh bảo rằng với một cô gái đoan trang thì sẽ không bao giờ có bất cứ hình xăm nào.


Tôi dù có ra công giải thích cho anh nghe đó chỉ là thú xăm mình một thời của mình thì anh vẫn hoài nghi tôi khá nhiều. Thậm chí có những lúc anh còn vừa đùa vừa nói hay là tôi đã trao thân cho người khác nên mới phải xăm lại hình xăm như thế làm kỷ niệm. Anh còn nói sao có hình xăm ở nơi nhạy cảm như thế mà khi yêu anh tôi không nói cho anh biết. Nghe anh cứ xăm soi cái hình xăm từ thuở nào của tôi mà tôi thấy buồn, thất vọng và thấy mình bị xúc phạm vô cùng.

Những ngày sau đó, anh không bỏ rơi tôi nhưng mỗi lần chúng tôi định yêu nhau là mỗi lần hình xăm nơi gần vùng kín của tôi làm anh bị tụt hứng. Anh cũng đã xin lỗi tôi vì tâm lý quá sốc khi nhìn thấy hình xăm này của tôi lần đầu tiên mà có thể nói ra những lời lẽ không hay. Nhưng thực sự anh không làm sao yêu được nếu tôi vẫn còn có hình xăm nơi đó. Bởi với anh, những cô gái xăm mình luôn là những cô gái hoang dã và lẳng lơ.


Anh đã đề nghị tôi đi xóa hình xăm này đi. Tôi thấy hụt hẫng quá. Mà tôi biết khi đã xăm vĩnh viễn rồi, có xóa đi cũng chẳng cải thiện được là bao. Và không muốn làm tình yêu đôi lứa bị tan vỡ, tôi cũng chấp nhận ngồi lên xe để anh chở đi xóa hình xăm gắn bó với tôi ngót nghét 6-7 năm trời.

Sau hai năm kết hôn, chúng tôi sống hạnh phúc và có một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Tôi hoàn toàn mãn nguyện với một gia đình như thế. Tưởng rằng cái kỷ niệm buồn, cái hiểu lầm kinh khủng, cái sự nghi ngờ đến tàn ác trong đêm tân hôn đó sẽ không còn được nhắc tới nữa, nhưng không…


Không hiểu sao, chồng tôi rất hay nhắc tới chuyện hình xăm đó. Lúc đùa lúc thật làm tôi thấy không vui. Có lần nựng con anh bảo, con lớn nhanh lên rồi bố cho đi xăm hình con cá… này nọ làm tôi rất khó chịu. Theo linh cảm của người vợ, thì có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn yêu thương tôi, anh vẫn lấn cấn và ánh ảnh với cái hình xăm nơi gần vùng kín của tôi nên mới thế.

Nhiều lần tôi định nói chuyện thẳng thắn với anh nhưng rồi lại sợ anh bảo có tật giật mình. Nhưng nếu không nói mà thỉnh thoảng chồng cứ mang chuyện cũ ra thì tôi lại thấy khó chịu? Tôi phải làm gì bây giờ?


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ