Tôi bị ám ảnh nặng bởi quá khứ được giấu kỹ của người yêu
Lần đầu tiên tôi biết yêu và yêu say đắm đến vậy. Nhưng cảm giác bồng bềnh men say tình ái ấy đến bây giờ không còn nữa mặc dù tôi vẫn rất còn yêu em.
Tôi thường xuyên đọc mục tâm sự của AFamily tuy nhiên chưa một lần nghĩ rằng một ngày nào đó tôi lại ngồi bên bàn phím để viết lên những dòng tâm sự đầy ám ảnh này.
Lần đầu tiên tôi biết yêu và yêu say đắm đến vậy. Nhưng cảm giác bồng bềnh men say tình ái ấy đến bây giờ không còn nữa mặc dù tôi vẫn rất còn yêu em (tôi yêu em đến nay được khoảng 5 tháng). Không phải tôi là người dễ thay đổi mà tôi phát hiện ra một điều mà em từng giấu tôi bấy lâu nay. Với mọi người điều này có thể cho là bình thường, tuy nhiên với tôi gần như một cú sốc và nó cứ ám ảnh tôi mỗi lần tôi gần em.
Nhìn em rất hiền lành và có phần nhút
nhát, tuy nhiên em cũng luôn tỏ ra là người nghiêm túc trong chuyện
tình cảm. Em luôn nói với tôi: bố mẹ em nghiêm khắc, ngoài đi học ra em
không đi chơi nhiều và em chưa từng nhận được một bông hồng nào trong thời
sinh viên nào cả. Mọi người trong gia đình em cũng nói thế và tôi cũng
tin là như vậy.
Nhưng khi tôi phát hiện ra một sự thật
là em đã từng yêu một người say đắm cách đây 3 năm trong thời gian gần
một năm (thời sinh viên). Họ đã từng quấn quýt bên nhau, người yêu
em chia tay em với lý do để đeo đuổi lý tưởng riêng nào đó mà không một
chút đắn đo. Còn em khi đó đã sững sờ đến mức bẽ bàng vì không tin nổi họ lại chia tay và cũng bởi vì em tin tưởng lời thề non hẹn biển của người ấy khá nhiều. Nhưng trong lòng
em vẫn tôn thờ mối tình đầu đó và nói là không hối tiếc khi trao tình
yêu đầu đời trong trắng và ngây thơ cho anh chàng ấy.
Trước đây khi mới yêu tôi, em luôn nói
rằng: "Ghen gì với quá khứ anh nhỉ", hay là "Mình là người đến sau mình
phải chấp nhận" khi đó tôi nghĩ em cao thượng và có ý không hỏi về
chuyện quá khứ của tôi. Nhưng giờ đây tôi hẫng hụt khi chính những lời
này là cách em dùng từ ngữ để nói về em. Tệ hại hơn nữa là có lần cùng xem tivi có một
cảnh có cô người yêu chót quan hệ với người khác. Khi anh người yêu mới
phát hiện ra điều này em có hỏi tôi là nếu là anh sẽ như thế nào. Khi
ấy tôi đã giật thót mình và quát rất to lên là tôi không chấp nhận, em
nói tôi: "Anh là đồ ích kỷ".
Khi bên em tôi luôn có cảm giác em so sánh tôi với người yêu cũ. Khi giận tôi em thường hay ngồi khóc một mình mà không hề nói một câu nào với tôi. Em đã nói dối tôi không biết vì lý do gì, có thể em không muốn làm tôi buồn nhưng tôi vẫn thấy rằng em với tôi vẫn có một khoảng cách nào đó không thể lấp đầy. Tôi không biết em có yêu tôi thật lòng hay chỉ là một kẻ đóng thế vụng về trong mắt em?
Quả thực hiện giờ tôi đang rất ám ảnh
rằng tại sao em lại giấu tôi về chuyện em đã từng có người yêu? Và nếu
trước đây họ có một thời gian yêu nhau say đắm như vậy thì liệu họ đã
có quan hệ với nhau thực sự chưa? Mỗi khi gần em trong đầu tôi lại ám ảnh
chuyện trước đây em cũng từng quấn quýt người yêu cũ cũng như thế này. Điều này làm
mọi cảm xúc của tôi khựng lại. Tôi biết rằng khi tôi hỏi điều này mọi
người có thể cho tôi là người đàn ông ích kỷ, hay quá quan trọng chuyện
trinh tiết nhưng quả thật tôi không thể gạt được điều này ra khỏi đầu. Gần một tháng nay tôi luôn sống trong sự ám ảnh này.
Tôi vẫn rất yêu em, nhưng qua những điều mà tôi biết được (chắc chắn như tôi kể trên) và em đã từng quan hệ thì có lẽ tôi cũng không dám chắc rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho em bởi mỗi lần bên em tôi luôn bị ám ảnh nặng về điều đó.