Tình cũ của chồng ở ngay gần nhà

,
Chia sẻ

Chồng tôi và cô ấy từng yêu nhau say đắm suốt 6 năm trời và giờ cô ấy đang sống ngay gần nhà chúng tôi...

Tôi vốn là một người bản lĩnh, tự tin. Vậy mà giờ đây tôi đang phải ở trong một tâm trạng thấp thỏm, rối bời và không biết nên xử trí thế nào. Biết đến aFamily như một người bạn tâm tình, tôi mạnh dạn gửi thư mong tìm được lời khuyên đúng đắn.

Tôi lấy chồng từ năm 1998, cho tới bây giờ thì tròn mười năm. Mười năm ấy, chúng tôi đã sống rất yên ổn, hạnh phúc cùng hai đứa con gái xinh xắn, đáng yêu.

Cũng như nhiều đôi vợ chồng tỉnh lẻ khác ở lại thành phố lập nghiệp, chúng tôi phải thuê nhà để ở. Nhưng tháng 9 vừa rồi, nhờ sự giúp đỡ của hai bên gia đình và sự tích cóp của hai vợ chồng, chúng tôi đã mua được một căn hộ nhỏ nằm sâu trong ngõ.

Cuộc sống phố phường khác ở thôn quê, nhà nào hầu như chỉ biết tới nhà đó. Chúng tôi mới đến, lại đi làm suốt ngày nên cũng chưa tìm hiểu, làm quen được hết các hàng xóm. Bởi thế, tôi vô cùng ngạc nhiên, sửng sốt khi sáng nọ, do dậy muộn không kịp nấu nướng như mọi khi, tôi phải ra đầu ngõ mua đồ ăn thì bất chợt nhìn thấy T - người yêu cũ của chồng tôi - đi từ trong ngõ đi ra. Cô ấy không để ý nên không thấy tôi. Nhưng tôi thì thấy rất rõ và không thể nhầm được.

 

Liệu chồng tôi và cô ấy có lén lút đi lại với nhau không?
Tôi biết, trước khi đến với tôi, chồng tôi và T đã có thời gian yêu nhau khá dài (6 năm), từ hồi họ còn học cấp ba. Tôi cũng đã gặp T vài lần khi anh S - chồng tôi, dẫn đi uống cà phê cùng nhóm tôi.

Khi hai người họ chia tay, anh S đã rất buồn. Chính tôi đã an ủi, động viên, giúp anh ấy vượt qua nỗi buồn, sự hụt hẫng và cô đơn với tư cách là một người bạn. Thấy anh vẫn còn đau khổ vì thiếu vắng T, tôi còn khuyên anh nên tìm T để hàn gắn lại tình cảm. Nhưng anh nói có quay lại thì cũng chẳng thể đi đến đâu. Vì không chỉ hai bên gia đình phản đối kịch liệt, mà tự bản thân họ dần dần đã nảy sinh mâu thuẫn, chẳng ai chịu nhường nhịn, nhún nhường. Và dù thực lòng không muốn nhưng họ vẫn phải chia tay nhau như tất yếu phải thế hay như anh nói là: “Cái duyên chỉ đến vậy thôi”.

Suốt thời gian đó, anh thường gọi điện, nhắn tin, hẹn gặp tôi để trút bầu tâm sự. Tôi lắng nghe, cảm thông và chia sẻ. Và rồi, tình yêu đến lúc nào chẳng ai hay biết. Cho tới một hôm, anh thổ lộ rằng, hình ảnh của T đã xa mờ trong tâm trí anh, thay vào đó là hình ảnh của một người con gái khác giờ đây luôn xuất hiện, dày vò anh trong nỗi nhớ. Người đó chính là tôi.
 
Sau giây phút bất ngờ, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Dường như đó cũng là điều mà tôi đang chờ đợi. Vậy là chúng tôi đến với nhau… Anh chiều chuộng, quan tâm và thể hiện tình yêu của mình với tôi khiến tôi luôn có cảm giác mình là người con gái duy nhất trong lòng anh và anh chưa hề yêu ai nhiều đến thế. Tôi hạnh phúc và tin tưởng rằng tôi mới chính là một nửa đích thực của anh.

Từ khi yêu và cưới tôi, anh không nhắc đến T nữa. Không muốn anh buồn hay nhớ lại chuyện xưa nên tôi cũng chẳng bao giờ hỏi về T nữa.
 
Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi cho tới khi tôi gặp lại T ở ngay ngõ nhà mình. Qua tìm hiểu, tôi được biết T đang sống cùng cậu con trai 7 tuổi. Người thì nói cô ấy bỏ chồng, người lại nói cô ấy đã lấy chồng đâu mà bỏ. Càng tìm hiểu, nỗi bất an trong tôi càng lớn.

Bao nhiêu câu hỏi cứ xoắn xít, dội trong đầu tôi. Liệu anh ấy có còn đi lại với T mà giấu tôi không? Việc chúng tôi mua nhà ở ngay gần nhà cô ấy liệu là sự cố ý hay chỉ là ngẫu nhiên, tình cờ? Đứa trẻ kia, có khi nào lại là con anh ấy?... aFamily à, tôi thực sự không biết thế nào nữa.

Anh ấy vẫn đi về đúng giờ, vẫn quan tâm săn sóc mẹ con tôi. Thi thoảng tôi có thấy anh một mình ra hè hút thuốc, vẻ trầm tư. Có lúc tôi lặng lẽ quan sát, có khi tôi đến bên nhẹ nhàng hỏi han nhưng anh nói  là không có gì cả. Tuy chưa có chứng cứ, nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm được. Người ta đã nói “tình cũ không rủ cũng tới”, hơn nữa, hoàn cảnh của cô ấy bây giờ lại vô cùng thuận lợi (sống một mình nuôi con, nhà lại gần nhà người tình cũ). Tôi chắc là họ vẫn chưa thể quên được nhau, và cũng sẽ không thù ghét nhau đến độ có gặp nhau, ở gần nhau mà không chào, hỏi han nhau…

Hiện tại, tôi vẫn chưa nói với chồng chuyện mình đã gặp T. Tôi không muốn “rút dây động rừng”. Nhưng tôi cũng chưa nghĩ ra cách nào để ứng xử sao cho êm ấm mà vẫn bảo vệ được hạnh phúc gia đình.

Hàng ngày, hàng đêm, sự nghi hoặc, thắc mắc khiến tôi cảm thấy quay cuồng, mệt mỏi vô cùng.

Thật sự, tôi đang rất cần một lời khuyên, aFamily hãy giúp tôi với!

KN.

Chia sẻ