Tết âm lịch có nên đi chơi xa?

Saga,
Chia sẻ

Cuối tuần trước, mình bàn bạc với chồng về việc chi tiêu cho tết năm nay. Bỗng dưng chồng bảo:“Hay năm nay vợ chồng mình chúc tết ông bà sớm rồi cho Tít và Bông đi chơi xa đi, năm nào cũng ăn tết ở nhà chẳng thấy thú vị gì, mà em lại phải vất vả nữa!”

Cả năm bận rộn, quay đi quay lại chỉ nửa tháng nữa là đến tết rồi, nhanh quá! Như mọi năm thì mình sẽ phải quay cuồng với việc dọn dẹp nhà cửa, chợ búa sắm sửa từ thịt thà giò chả, nem chua, măng khô… cho đến bánh kẹo, rượu bia, rồi thì đào, quất, quần áo mới để các con xúng xính sang chúc tết ông bà nữa.

Cuối tuần trước, mình bàn bạc với chồng về việc chi tiêu cho tết năm nay. Bỗng dưng chồng bảo: “Hay năm nay vợ chồng mình chúc tết ông bà sớm rồi cho Tít và Bông đi chơi xa đi, năm nào cũng ăn tết ở nhà chẳng thấy thú vị gì, mà em lại phải vất vả nữa!”

Mình vừa ngạc nhiên vừa háo hức! Kì thực, đã lâu lắm rồi cả nhà chưa đi chơi xa, nếu bây giờ có một kì nghỉ bất ngờ như thế này, chắc Tít sẽ thích lắm! Từ lúc còn bé xíu, cu cậu đã ao ước lớn lên làm phi công, được đi máy bay khắp nơi để ngắm cảnh đẹp. Nếu đi du lịch thì mình và chồng cũng sẽ được nghỉ ngơi, coi như trút được gánh nặng lo toan sắm sửa, chúc tụng liên miên suốt mấy ngày lễ.

Mình tham khảo trên mạng thì tour du lịch tết đi Thái Lan 5 ngày là 7 triệu, tính ra cả nhà 4 người phải tốn khoảng 20 – 30 triệu, nghĩ mà xót ruột! Thế là đi tong hết tiền dành dụm và thưởng tết rồi, nhưng được đi chơi thì ai cũng thích!

Tết âm lịch có nên đi chơi xa? 1
 
Mình đang chờ hôm nào Tít được điểm 10 sẽ nói, coi như là phần thưởng của bố mẹ để con cố gắng học tốt hơn. Nhưng mấy hôm nay mình kiểm tra bài vở thấy Tít tự dưng học sút đi, cô phê trong sổ liên lạc là con thiếu tập trung, không chú ý nghe giảng. Mình lo quá, bắt đầu để ý đến Tít hơn, thấy con đi học về là chui ngay vào phòng, lúc ăn cơm mới xuống. Khi ăn Tít cũng uể oải, chỉ được lưng bát, chẳng bù với mọi khi con ăn uống hào hứng lắm! Bố mẹ hỏi Tít cũng không nói, ăn xong lại lẳng lặng lên phòng. Mình ngó vào thấy con chống cằm suy tư, thỉnh thoảng lại thở dài. Lát sau, con lấy một tờ giấy ra đọc rồi thút thít khóc trong bóng tối.

Thấy con như vậy, có người mẹ nào không xót xa! Mình đành cố gắng lấy giọng vui vẻ nhất để trò chuyện với con. Tít chẳng nói gì, chỉ nấc lên ấm ức rồi sà vào lòng mẹ. Ôm Tít trong tay, mình thấy con sao nhỏ bé quá, 11 tuổi rồi mà con chỉ như đứa trẻ lên 8. Mình còn nhớ hôm đầu tiên đưa con đến lớp, thấy Tít chỉ cao đến vai các bạn, cô giáo cứ hỏi có phải mẹ cho con đi học sớm không.

Vỗ về gặng hỏi mãi, Tít mới đưa cho mình tờ giấy con đang cầm trong tay. Hóa ra tuần trước, các bác sĩ ở Viện Dinh dưỡng Quốc gia đến trường THCS Chu Văn An của Tít để khám sức khỏe và tư vấn phát triển chiều cao cho các con. Trong phiếu khám, bác sĩ kết luận: Chiều cao của Tít hiện tại kém chuẩn WHO 2007, mật độ xương thấp, dự đoán khi trưởng thành con chỉ cao được 1m65.

Tết âm lịch có nên đi chơi xa? 2

Hóa ra mấy hôm nay Tít buồn bã vì nghĩ không còn cơ hội thực hiện ước mơ từ thuở bé! Những năm qua, con vẫn luôn cố gắng ăn uống, tập thể thao, với mong muốn đủ chiều cao để trở thành phi công, vượt qua được vóc dáng thấp bé của bố mẹ (bố Tít cao 1m63 còn mình chỉ được 1m55).

Mình day dứt quá, không biết làm thế nào để cải thiện vóc dáng cho con, giúp con tự tin, vui vẻ và tiếp tục theo đuổi ước mơ. Bố Tít khuyên mình nên gọi cho chuyên gia tư vấn theo số điện thoại trên phiếu khám. Chuyên gia phân tích rằng: Tít đang ở độ tuổi tiền dậy thì, đây là giai đoạn cuối cùng quyết định chiều cao lúc trưởng thành, nếu không đầu tư kịp thời sẽ không còn cơ hội. Do đó, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp tập thể thao, ngủ sớm và đủ giấc, nhưng quan trọng nhất vẫn là dinh dưỡng, chú trọng bổ sung Canxi, D3, MK7 (vitamin K2 tự nhiên), Chondroitin, các khoáng chất khác như kẽm, magie, mangan... ngay từ bây giờ đến khi hết tuổi cao. Sau mỗi năm, nên cho con đi khám dự đoán chiều cao để biết được mức độ cải thiện. Nếu đầu tư đúng và đủ về dinh dưỡng, con có thể cao thêm tối đa tới 7,3 cm.

Mình lên mạng tìm hiểu và thấy TPCN Vipteen dành cho trẻ từ 10 – 18 tuổi chứa đầy đủ các dưỡng chất như chuyên gia tư vấn, nếu đầu tư cho con liên tục từ nay đến năm 18 tuổi sẽ đạt được hiệu quả tối ưu. Theo mình tính toán, cứ 2 năm gia đình mình mới đi du lịch 1 lần thì sẽ có điều kiện để đầu tư cho chiều cao của con. Sau khi bàn bạc bố Tít rất ủng hộ, vậy là năm nay cả nhà lại về quê, ăn một cái tết ấm cúng với ông bà.

Bây giờ mình mới thấy việc đầu tư chiều cao cho con ngay từ sớm là vô cùng quan trọng. Nghe nói có TPCN Pre-Vipteen dạng cốm cho trẻ từ 6 tháng - 9 tuổi, vợ chồng mình đã thống nhất là bé Bông mới 2 tuổi nhưng cũng cần được quan tâm hơn để sau này không bị thiệt thòi!

Giờ thì mình đã hiểu: chẳng cần phải đi đâu xa, ở đâu có nụ cười và điều tốt đẹp nhất cho các con, nơi đó sẽ là mùa xuân của mẹ.

Mình lựa chọn như vậy có đúng không? Mong mọi người cho mình lời khuyên.

Chia sẻ